Vốn dĩ anh cũng chỉ định chơi bời một thời gian chứ chẳng xác định lâu dài gì nhưng đúng lúc anh định phủi tay thì chị lại báo mình có bầu. Chị tới tận nhà tìm gặp mẹ anh nên anh không thể chạy làng được nữa. Thế là vì cái thai, anh đành ngậm ngùi làm đám cưới với người vợ nghèo rớt mùng tơi ở cái tuổi 24.
Chị không có công việc, không bằng cấp lại công thêm đang mang bầu nên chẳng thể đi làm nổi, cả ngày chỉ quanh quẩn ở xó nhà. Đồng lương kĩ sư của anh chẳng đủ để trang trải đủ khoản chi tiêu trong nhà, từ cái nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Vốn đã chẳng yêu thương chị thật lòng lại cộng thêm những áp lực đó khiến anh cứ về nhà là lại trưng ra cái bộ mặt cáu gắt, đá thúng đụng nia.
Mỗi ngày anh chỉ đưa cho chị đúng 50 ngàn để lo việc ăn uống của gia đình có 3 miệng ăn. Chị mang bầu nhưng cũng chẳng dám mua gì tẩm bổ cho riêng mình vì số tiền đó làm sao mà đủ cơ chứ. Có lúc chị than vãn thì lại bị anh quát như tát nước vào mặt:
- Không kiếm ra tiền thì phải biết đường mà tiết kiệm, tại sao cô cứ hoang phí thế hả? Ý cô là muốn tôi đi chợ, nấu cơm luôn giúp cô có phải không? Thằng này có phải siêu nhân đâu mà vừa đầu tắt mặt tối đi làm lại còn đi hầu hạ vợ nữa?

Ảnh minh họa
Phần vì bị strees, suy nghĩ quá nhiều, phần vì chẳng được tẩm bổ, cơ thể chị ngày càng héo mòn rồi cái thai không may bị sảy ở tháng thứ 5. Chị khóc lóc, đau đớn lắm mà đến một câu hỏi han anh cũng chẳng thèm nói, thậm chí, anh còn hả hê vui mừng hơn vì bớt đi được một gánh nặng.
Chị biết tính chồng nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Chị ra ngoài xin làm nhân viên dọn vệ sinh thì bị chồng mắng nhiếc không tiếc lời:
- Cả ngày cô phơi mặt ngoài đường mà được có 4 triệu bạc, đã thế người ngợm lúc nào cũng hôi rình rình ra, tránh xa tôi một chút. Từ bây giờ cô ôm chăn gối xuống đất mà ngủ, đừng có nằm cạnh tôi.
- Tại sao anh lại coi thường em như thế? Em tắm 3 lần rồi mà anh vẫn còn kêu ca sao?
- Đừng có nhiều lời, tránh ra cho tôi còn nghỉ ngơi.
Chị ôm mặt khóc tức tưởi, thương cho cái số phận hẩm hiu của mình. Ngay cả đứa con là niềm an ủi duy nhất cũng bỏ chị mà đi.
Đến năm thứ 2 anh chị lấy nhau, anh được cất nhắc lên chức trưởng phòng. Cũng chính từ đây anh trúng phải tiếng sét ái tình của Phương - cô con gái giám đốc. Phương xinh đẹp, bố mẹ lắm tiền nhiều của lại cố sức tiếp cận dù thừa biết anh đã có gia đình. Chán vợ, lại được người tình trẻ đẹp mời gọi, ngay lập tức anh tìm cách hắt hủi, bắt chị kí vào lá đơn ly hôn bằng được để đón bồ về làm vợ chính thức.
Nhưng mọi chuyện không như cái vẻ bề ngoài anh vẫn nghĩ. Lấy nhau được một năm anh phát hiện ra những điều chẳng mấy hay ho gì do chính Phương làm ra. Cô ta thường xuyên diện ăn diện những bộ đồ thiếu vải, trang điểm lòe loẹt, thấy người đàn ông nào hợp mắt là lại ưỡn ẹo để lên giường tâm sự. Giấy không bọc được lửa, anh phát hiện ra tính lẳng lơ của cô vợ mới rồi tận mắt bắt quả tang cảnh trai trên gái dưới trong nhà nghỉ của vợ.
Anh làm căng lên, giở thói vũ phu ra định dạy bảo lại vợ thì bị ả câng câng mặt lên đáp lại:
- Anh có giỏi thì thử động vào người tôi đi, anh chẳng là cái thá gì hết.
- Loại đàn bà hư hỏng như cô cút ra khỏi nhà tôi ngay.
- Chính anh mới là người phải cút ra khỏi đây đó. Anh quên cái nhà này là do tôi bỏ tiền mua, anh và mẹ anh mới được sống sung sướng thế này à?
Ngay hôm đó, Phương vứt hết đồ đạc của anh và mẹ ra ngoài đường không cho anh một xu nào hết. Phải ra đi tay trắng, anh chỉ đủ tiền thuê một phòng trọ nhỏ tồi tàn để làm chỗ chui ra chui vào. Bỗng chốc mất tất cả, anh chán đời đâm đầu vào bia rượu, nhậu nhẹt cho vơi bớt nỗi buồn. Có lúc móc trong ví ra chỉ còn vẻn vẹn đúng 50 nghìn bạc, anh bỗng nhớ về chị, người vợ cũ ngày xưa. Lúc ấy, anh tò mò không biết bây giờ chị sống thế nào nên vào facebook thử xem trang cá nhân của chị thì sốc nặng khi trông chị bây giờ quá xinh đẹp, đài các, toàn mấy thứ đồ hiệu đắt tiền còn đi ăn ở những ở nơi sang chảnh, đắt tiền nữa.
Nghĩ vợ cũ giàu có, anh bèn nảy ra ý định muốn nối lại tình xưa để sống dựa dẫm vào chị cho qua cái giai đoạn khó khăn này, không tiền, không nhà anh chẳng làm được gì hết. Nghĩ thế nên ngay lập tức anh nhắn cho chị một tin qua facebook:
- Anh nhớ em quá, vào nhà nghỉ mình tâm sự với nhau một lúc có được không? Anh chỉ muốn biết cuộc sống của em như thế nào thôi. Anh xem ảnh trên face thấy em vẫn đang một mình, anh muốn bù đắp cho em chuyện ngày xưa.
Chỉ 5 phút sau, anh nhảy cẫng lên sung sướng khi nhận được lời đáp lại đồng ý của chị. Anh chuẩn bị chỉn chu mọi thứ từ ngoại hình cho đến kế hoạch sẽ chinh phục chị bằng được qua cái cơ hội có một không hai này.
Anh hí hửng đến nhà nghỉ đã hẹn trước với chị sớm hơn cả 30 phút. Nhưng khi vừa mới bước vào cửa, chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bị một đám xăm trổ đầy mình lao vào đánh đấm không thương tiếc. Anh cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được, đành nằm im chịu trận. Một lúc sau, khi có tiếng chị cất lên thì họ mới chịu dừng tay. Anh đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn thì bị chị cười mỉa mai:
- Thế nào, món quà ngày gặp lại có làm anh vui không? Anh có còn muốn tâm sự, hỏi han em chuyện gì nữa không?
Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ, cô vợ lao công hôi hám ngày nào bị anh khinh bỉ giờ lại trở thành bà chủ của mấy shop thời trang lớn, tiền tiêu không thiếu. Em cũng mới biết anh bị cô vợ mới cắm sừng, bị đuổi ra đường không xu dính túi, đây em có ít tiền lẻ, anh cầm lấy mà ăn tối nhé.
Vừa nói, chị vứt cho anh một triệu, toàn mấy tờ 10 nghìn bay tứ tung khắp phòng.
- Cô… cô dám chơi tôi.
- Đúng đấy, thì sao chứ? Ngày xưa chính anh là người phản bội tôi thì cái kết cục này còn nhẹ nhàng chán. Xong rồi, tôi về nhé, tiền phòng để tôi thanh toán cho.
- Cô….
Chị quay lưng đi, bỏ mặc anh ngồi đó mà khóc không thành tiếng. Vơ vội đống tiền vương vãi trên sàn nhà, anh đi như người mất hồn ở ngoài đường. Nghĩ lại những điều vừa mới diễn ra, anh thấy rùng mình sợ hãi vì không ngờ cô vợ mềm yếu ngày nào lại trả thù anh một vố đau đến vậy.
St