Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Dù 1 chồng 2 con nhưng nếu đàn bà muốn nổi loạn, vẫn chưa muộn!

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 21/11/2017
Dù 1 chồng 2 con nhưng nếu đàn bà muốn nổi loạn, vẫn chưa muộn!

Tất cả mệnh lệnh và sự càu nhàu làm mấy bố con đều sợ, tôi vô tình trở thành bà La Sát lúc nào không hay. Hai bố con bảo cứ về nhà là thấy mặt mẹ nhăn.

App hoa anh đào

Bạn bè tôi đứa nào đứa ấy cũng tươi hơn hớn, thỉnh thoảng sau giờ làm lại rủ nhau đi cà phê, cứ chỗ nào nhà hàng mới mở hay có món mới là rủ nhau tụ tập ăn uống. Lạ thật, sao họ có thể bỏ gia đình con cái mà đi chơi tưng bừng thế? Có hôm ăn xong còn đi hát, nhảy nhót, xếp hàng bá vai nhau thành đoàn tàu nhảy múa vui nổ trời.

Mỗi khi về nghe kể tôi cũng thèm. Nhưng làm sao đi nổi khi cứ hết giờ làm tôi phải vội vàng ra chợ mua thức ăn rồi không kịp bỏ cả nón bảo hiểm cắm vội nồi cơm… để con đi học ăn kẻo đói.

Đàn ông đi làm sẵn sàng đi nhậu hoặc đi hát cùng đồng nghiệp. Chẳng muốn rủ đàn bà ngoan vì biết có rủ cũng không đi mà có khi còn bị mắng. Cứ như thế, đàn bà ngoan làm mất quyền của mình và mất cân bằng giới tính. Khi được cô bạn mở mắt cho, tôi quyết định nổi loạn. Sao lại không chứ? Tôi nghĩ vẫn còn kịp để sửa sai vì cuộc đời tươi đẹp vẫn còn ở phía trước. Tội gì phải tự gò mình vào một cái khuôn mà bản thân mình cũng không thích. Trách nhiệm gia đình ư, hãy để cho đàn ông cùng gánh vác.

- Anh à, hôm nay cơ quan em liên hoan, bố con anh tự nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa nhé.

Ảnh minh họa

Gọi cho chồng xong tôi ngồi điềm nhiên trong phòng máy lạnh chờ dọn bàn. Ôi, cảm giác được phục vụ mới sướng làm sao. Tôi cùng đồng nghiệp vừa ăn vừa nói chuyện. Những món ăn thường ngày tôi vẫn nấu nhưng hôm nay ăn thấy ngon hơn vì mình không phải vất vả nấu nướng. Vừa ăn mấy cô bạn còn gõ bát hát nữa chứ. Rồi tiếng vỗ tay tán thưởng, những tiếng cười giòn tan xua hết mệt mỏi. Làm đàn bà hư thích thế này mà lâu nay tôi không dám.

Ăn xong tất cả lại cùng ra quán cà phê, chúng tôi gọi là đi tiếp tăng 2. Lại xem menu chọn đồ uống, tôi lúng túng vì lần đầu đến quán xá, chả biết chọn món gì. Cuối cùng chọn đại một loại uống có tên hơi lạ tôi chưa uống bao giờ: trà xanh xay rượu nho. Cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi như một cơn say nhẹ khiến tôi lâng lâng.

Ngồi nhấm nháp cốc trà, nghe nhạc Trịnh êm dịu thả lỏng toàn bộ đầu óc cơ thể, bỗng nhiên thấy cuộc đời đẹp thế, thấy yêu cuộc sống, yêu chồng hơn, yêu con hơn… Hôm nào ngày nghỉ phải rủ chồng con đi ăn rồi vào quán thế này mới được. Nếu cứ suốt ngày gồng mình với những thứ hoàn hảo trong gia đình tôi hay cáu bẳn là phải.

Tôi bật cười sảng khoái! Đàn bà đâu cứ phải ngoan, phải ru rú ở nhà với bao nhiêu quy định ngặt nghèo. Nào là nhà vừa lau xong lại bước cả đôi giày vào à, quần áo thay ra giặt luôn chưa? Bát ăn xong phải rửa ngay không thì lắm vi trùng, không được để rác qua đêm, phải vứt ngay ra thùng rác để họ đổ, đến giờ ngủ rồi con cái không được xem ti vi nữa, con học mà anh xem đá bóng hò hét thế thì nó học thế nào được… 

Đàn bà ngoan thực ra đàn ông chả thích đâu. Đàn ông thích đàn bà hư một chút, đừng quá gò ép, đó là những phút thư giãn cho tâm hồn thoải mái. Đàn bà là NHÀ, nhà có vui thì cuộc sống mới hạnh phúc. Đàn bà hãy hư đi khi còn chưa muộn. NHÀ vui thì mọi việc đều tốt đẹp, đừng chỉn chu quá mức đến nỗi chồng con giúp làm việc gì cũng không hài lòng. Hãy hư đi để đàn ông đi chợ, đón con, họ sẽ thấy giá trị của đàn bà mà yêu đàn bà hơn.

Đảm bảo khi đàn bà hư về đàn ông sẽ thích hơn vì đàn bà về nhà được thoải mái tinh thần mặt tươi hơn hớn. Lúc ấy đàn ông sẽ nghĩ mình vất vả chút ít cho NHÀ vui cũng là hạnh phúc.

Vậy nhé, đàn bà hãy hư đi nếu không muộn đấy!!!

Hồ Châu Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep