Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đưa vợ đồng nát đi tiệc thì bị đá đểu, anh liền đuổi về nhưng khi cô ra cửa có siêu xe đón mất

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 06/04/2018
Đưa vợ đồng nát đi tiệc thì bị đá đểu, anh liền đuổi về nhưng khi cô ra cửa có siêu xe đón mất

Toàn cứ đứng chôn chân một chỗ, anh không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, phải chăng đây là quả báo mà anh đáng phải nhận.

- Con phải liệu đường mà đối xử tốt với cái Vân, mấy năm mẹ nằm liệt một chỗ, không có nó thì đã chẳng sống nổi đến bây giờ.

- Con biết rồi, mẹ không phải dặn cái đó.

- Nó là người vợ tốt, cam chịu, anh đừng có nghe bạn bè về coi thường vợ đấy.

Trước lúc mẹ Toàn tắt hơi thở cuối cùng, bà vẫn cầm tay con trai căn dặn phải đối xử thật tốt với vợ mình.

Vân lấy Toàn năm vừa tròn 19 tuổi, vì gia đình không có điều kiện nên học hết cấp 3 là đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Còn Toàn vừa mới ra trường, chưa có việc làm ổn định nhưng lại bị vẻ đằm thắm, dịu dàng của Vân làm cho si mê nên làm đám cưới luôn sau một năm yêu nhau.

Gia đình Toàn cũng chẳng khá giả là mấy, anh vừa xin được việc làm thì cũng là lúc mẹ bị tai biến, phải nằm một chỗ. Vì kinh tế khó khăn, Vân phải theo người nhà đi buôn đồng nát để kiếm từng đồng bạc lẻ mang về nuôi mẹ chồng. Cũng chính vì những sự hy sinh ấy mà Toàn rất biết ơn vợ.

 

Ảnh minh họa

Nhưng ở đời đúng là không ai nói trước được điều gì. Từ khi Toàn được tuyển vào công ty mới, lương cao, ăn diện nhiều thì anh bắt đầu coi thường vợ. Có mấy lần bữa cơm ăn không ngon chỉ vì Toàn gây sự bảo:

- Em đừng đi buôn đồng nát nữa, anh không thích cái nghề đó.

- Em có ăn trộm, ăn cắp của ai đâu mà anh phải cấm? Hay anh thấy xấu hổ?

- Không... nhưng mà...

- Anh nghĩ lại đi, nếu em không làm cái nghề ấy suốt 6 năm qua thì liệu nhà mình có được như ngày hôm nay không?

Toàn buông đũa đứng dậy, chẳng nói thêm gì nữa. Trong lòng, anh thấy rất xấu hổ về việc vợ đang làm nhưng lại không nỡ nói ra vì sợ cô tự ái.

Chẳng biết từ khi nào, Toàn không mấy gần gũi, yêu thương vợ như trước nữa. Anh chẳng muốn dẫn cô đi đâu và không muốn để ai biết mình có bà vợ buôn đồng nát. Cả năm, anh chẳng hỏi vợ lấy một lời xem công việc có vất vả không, lãi lời được bao nhiêu.

Ngày Toàn được lên chức phó phòng, mấy cô hotgirl trong công ty cứ bâu lấy anh để buông lời tán tỉnh. Anh không phản đối mà còn hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng mời mấy nàng ấy đi ăn uống, vui chơi, bỏ mặc vợ con ở nhà.

Trước bữa tiệc tất niên, sếp vỗ vai Toàn tươi cười bảo:

- Chú phải dẫn vợ đi cùng đấy nhé, mới được thăng chức phải đưa bà xã đi để ăn mừng với mọi người chứ.

Chẳng còn cách nào khác, Toàn đành bảo vợ nhưng chẳng thèm về đón mà chỉ ở nhà hàng đợi sẵn và nhắn một tin cụt lủn:

- 6h bữa tiệc bắt đầu, em nhớ đến đúng giờ, đừng để anh mất mặt.

Thấy Vân xuất hiện trong bộ quần áo giản dị khiến mấy người đồng nghiệp cứ chỉ trỏ, Toàn vội chạy ra kéo tay vợ ngồi vào một góc khuất để tránh ánh mắt xăm xoi . Vân còn chưa ngồi nóng chỗ thì Yến - một trong những ả có tình ý với Toàn cầm ly rượu tiến đến:

- Vợ anh Toàn đây hả? Em cứ tưởng vợ sếp thì phải xinh đẹp, chân dài cơ?

- Ừ, chị người nhà quê, mộc mạc thôi mà, đâu dám sành điệu như các em.

Vừa nghe thấy chữ "nhà quê", Yến liền phá lên cười:

- Trời đất, thảo nào chị lại ăn mặc tuềnh toàng thế kia. Vợ chồng anh chị nhìn không xứng đôi tí nào nhỉ?

Bị bồ khích bác, Toàn nóng ran cả mặt, anh không ngại to tiếng với vợ trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp:

- Hay em về đi.

- Sao thế? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, em mới đến cơ mà?

- Ở đây không còn việc của em nữa. Em về đi, định để anh mất mặt đến mức nào nữa hả?

Vân buồn vì thái độ của Yến một thì đau vì câu nói của chồng mười. Bao năm làm vợ Toàn, cô đã phải hy sinh quá nhiều thứ, vậy mà đổi lại thế này đây. Vân im lặng vài giây rồi nhìn thẳng mắt chồng nói:

- Thôi được rồi, em sẽ về.

Dứt lời, Vân lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng rất nhẹ nhàng:

- Đến đón tôi đi.

Toàn sững sờ không hiểu, nhưng nghĩ thầm trong đầu:

- Có ma nào nó ngó tới mà bày đặt.

Toàn chưa kịp định thần lại thì tiếng bàn tán, xì xào vang lên:

- Oài, ai mà đẹp trai, phong độ thế, chắc khách của sếp Tổng?

Rồi tất cả cùng sững sờ không thốt lên lời khi thấy Vân đi ra khoác tay người đàn ông lịch lãm đó. Toàn chạy theo vợ thì thấy 1 chiếc xe sang trọng tiền tỷ đang đợi họ bên ngoài. Anh kéo giật tay vợ lại:

- Đây là ai? Sao em lại đi với hắn.

- Đây là Giám đốc công ty nhựa tái chế nhựa chuyên thu mua phế liệu của em. Em biết anh chẳng còn coi trọng vợ nữa, vẫn nhẫn nhịn cho anh biết bao cơ hội nhưng sau chuyện ngày hôm nay thì hy vọng của em tan tành cả rồi. Em đã nghĩ kỹ rồi, tí về nhà anh ký giấy ly hôn cho em.

Toàn cứ đứng chôn chân một chỗ, anh không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, phải chăng đây là quả báo mà anh đáng phải nhận.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep