Thực sự thì “ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Ghen tuông là một phần làm nên tính cách của người phụ nữ. Chỉ khi nào còn yêu người ta mới khó chịu, ghen tức khi thấy người đàn ông của mình vui vẻ bên một người phụ nữ khác. Còn một khi đã hết ghen nghĩa là yêu thương trong lòng họ đã cạn cùng, không thể cứu vãn. Đó là lý do đàn ông nên cảm thấy hạnh phúc khi được “bóng hồng” bên cạnh ghen tuông, chất vấn.
Dạo gần đây, tỉ lệ đàn ông Việt ngoại tình bị vợ phát hiện tăng lên so với trước. Bằng chứng là các vụ đánh ghen nhan nhản xảy ra và bị phát tán clip trên internet. Chứng kiến những cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó, có người hả hê, có người chậc lưỡi: “đàn bà đánh ghen là đàn bà dại” hay “phụ nữ đánh ghen là phụ nữ đáng bị đàn ông bỏ”… Xin thưa với những ai nói hai câu này một điều rằng: đừng vội kết luận vì cuộc đời này mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai cả.
Chồng ngoại tình, nếu là tôi, tôi sẽ không nhượng bộ, không cam chịu, tôi sẽ đánh ghen, sẽ cho ả nhân tình một bài học!

Ảnh minh họa
Thứ nhất, “không có lửa sao có khói” đúng không nào? Cho dù chồng mình có trăng hoa cỡ nào mà đối phương tử tế thì làm gì có chuyện “mèo mỡ” bên ngoài. Vậy thì tại sao vợ lại không có quyền ghen tuông, thù ghét người phụ nữ kia. Vì như đã đề cập ban đầu, ghen tuông là bản tính cố hữu của người phụ nữ khi yêu thật lòng và sợ mất ai đó. Không phải ngẫu nhiên mà tranh dân gian Đông Hồ lại có bức “Đánh ghen” nổi tiếng, người vợ cầm kéo sấn sổ đòi xông vào cắt phăng mái tóc của ả bồ. Nghiệt nỗi anh chồng ngang nhiên bênh bồ khiến ả ta chẳng sợ, lại còn đưa mớ tóc dài của mình ra thách thức. Vậy thì có đáng để bị đánh ghen thêm gấp trăm ngàn lần không? Ngoài đời thực cũng vậy, khi người vợ phát hiện ra sự thật, ra dấu cảnh báo nhiều lần nhưng người thứ 3 vẫn “trơ mặt” bám lấy chồng thì không còn cách gì khác là phải đánh ghen cho… chừa!
Thứ hai, nhiều người sẽ bảo sao không về dạy dỗ lại chồng mình trước khi đi đánh ghen. Vì chồng mình là người sai trước. Xin lỗi bạn nhé! Chưa chắc chồng họ là người sai trước. Có rất nhiều ả nhân tình rõ ràng biết người ta đã vợ con đuề huề mà vẫn bất chấp thả thính, mồi chài. Mặt khác, tâm lý phụ nữ khi còn yêu sẽ không muốn làm tổn thương người đàn ông của đời mình, họ sẵn sàng tha thứ, mở cửa cho anh ta quay trở về nhà sau lầm lỡ. Bởi thế nên họ sẽ tìm cách dọa dẫm, đánh ghen để ả bồ sợ hãi mà buông tha anh chồng.
Thứ ba, nhiều người tự tin nói: “Đánh ghen làm gì cho bẩn tay, tự hạ thấp danh dự của mình, lại còn vi phạm pháp luật”, “Phụ nữ khôn đừng níu kéo người đàn ông phản bội đó làm gì, hãy buông bỏ chỉ để sống vì con mà thôi”… Thực tế cuộc đời này không đơn giản như vậy. Đàn bà con gái liễu yếu đào tơ, đâu ai muốn một ngày mình trở thành giang hồ đánh đấm, xé áo xé quần, cắt tóc xát ớt vào người khác, bàn dân thiên hạ đứng xem rồi chỉ trỏ nọ kia. Đâu ai muốn!!! Thế nhưng vì muốn níu giữ gia đình, vì sự uất ức đã lên đến cùng cực mà họ đành làm người “hạ đẳng”. Bao nhiêu khổ sở, cam chịu, vun vén cho tương lai của cả nhà, của con cái trong nhiều năm đã tan thành mây khói chỉ vì một gã nhân tình lẳng lơ. Thế nên tất tần tật cảm xúc vỡ òa khiến con người ta chẳng lo sợ, chẳng ngại ngần hành động. Vậy thì cứ để họ được “bùng cháy” một lần theo cách họ muốn, bù đắp cho sự nhẫn nhục, câm lặng bấy lâu.
Mục đích của tôi khi nói ra những điều trên là để chứng minh cho mọi người thấy rằng, người vợ khi bị nhân tình cướp mất chồng thì nên tìm cách dằn mặt cho ả ta một trận, không nên nhẫn nhịn vì chút danh dự hão huyền. Danh dự có mua được cơm áo gạo tiền cho bản thân và con cái không? Có bù đắp được những nỗ lực mà bạn đã cố gắng trong thời gian qua? Tất nhiên là không!
Vậy thì hãy một lần làm trái ớt cay đúng nghĩa cho nhân tình của chồng biết mặt, không còn dám lẳng lơ mồi chài đàn ông nữa. Có thể sau tất cả, vợ và chồng sẽ ly hôn, ả nhân tình vẫn chiến thắng nhưng như vậy còn hơn là tiếp tục đau khổ, giấu giếm cảm xúc. Cuộc đời này là của bạn nên hãy sống vì bạn chứ đừng vì bất cứ ai khác. Hãy mạnh mẽ lên mà chăm lo cho con cái.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nhắn nhủ đến những người phụ nữ có người yêu hoặc chồng ngoại tình đó chính là nên đánh ghen. Tuy nhiên, đừng lạm dụng cách đánh ghen truyền thống nữa. Thời buổi hiện đại rồi, bạn hãy thay đổi suy nghĩ, hãy đánh ghen theo cách hiện đại đi. Đó mới là người phụ nữ thông minh không để mình vi phạm pháp luật. Chẳng hạn, khi phát hiện chồng ngoại tình, đừng làm um lên mà “rút dây động rừng”. Hãy cố nén cảm xúc lại, chăm chút cho bản thân mình thật đẹp và sang, quan tâm chàng nhiều hơn đồng thời thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng và ả nhân tình. Bạn có thể dùng bằng chứng đó để cảnh báo lần lượt hai người họ. Nói chung phải làm mọi cách để khiến nhân tình của chồng cảm thấy lo sợ, mệt mỏi, không hi vọng gì nữa mà buông bỏ. Về phía chồng, anh ta sẽ chán ngán mối quan hệ ngoài luồng, hối hận vì đã bỏ quên vợ mình mà quay về khi chưa muộn màng.
Tóm lại, phụ nữ khôn khi bị tổn thương thì phải biết “bật dậy” đúng lúc và đúng cách. Đừng bao giờ có ý nghĩ nhân nhượng với bất cứ ai, huống chi đó lại là nhân tìnhcủa chồng mình – người đã nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc và mọi thứ mình tâm huyết gầy dựng. Cứ đánh ghen đi khi cuộc đời vẫn còn cho phép bạn làm điều đó!
St