Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đừng dại mà đánh ghen bằng ớt…

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 23/09/2017
Đừng dại mà đánh ghen bằng ớt…

Tôi đang chuẩn bị bữa tối thì em dâu từ nhà bên chạy sang, mặt đỏ phừng phừng, tay cầm cả một hũ tương ớt.

App hoa anh đào

- Chị đi với em, hôm nay em phải cắt, em phải cho nó ăn ớt…
- Thím cứ bình tĩnh đã.

Tôi trấn an em dâu, nhưng đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Suốt mấy th.á.n.g nay vợ chồng chú thím ấy lục đục mãi. Cũng chỉ tại cái thói trăng hoa của em trai chồng tôi, đã có vợ con đàng hoàng rồi mà vẫn còn đú đởn, gái gú.

Vợ chồng chú thím ấy cưới nhau hơn năm năm, lúc đó tôi cũng đã sinh cháu thứ hai được mấy th.á.n.g. Vì là con trai út nên bố mẹ chọn ở với chú thím, chia đất cho vợ chồng tôi làm nhà sát bên cạnh.

Chuyện chú có bồ bên ngoài thì tôi không lấy gì làm lạ, nhưng chuyện thím ấy đi đánh ghen làm tôi phát hoảng. Em dâu là công chức, lại vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, xinh đẹp, tính nết hiền lành, đi làm về cung cúc phục vụ gia đình, cả dòng họ không ai chê trách thím một cái gì cả.

Có vợ hiền lành, nết na đủ đường như vậy mà chú em tôi lại suốt ngày thấy bỏ nhà bỏ cửa đi chơi, đàn đúm.

Nghĩ cũng thật lạ, chồng tôi với chú ấy hao hao giống nhau về ngoại hình, ấy thế mà tính cách lại khác hẳn. Anh trai chỉn chu, đàng hoàng bao nhiêu thì ông em đổ đốn bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi ngầm so sánh mà thấy thương hại em dâu biết chừng nào.

Ảnh minh họa

Tuy là chị dâu em thím nhưng cùng cảnh đi lấy chồng nên chúng tôi khá thân thiết và thông cảm cho nhau. Nhưng biết sao được, phận gái đi lấy chồng đôi khi cũng do số phận. Tôi biết em dâu thiệt thòi đủ đường nên có gì giúp được tôi đều giúp không tiếc chút gì.

Nhiều lần tôi cũng khuyên bảo nhưng đều bị chú ấy gạt phăng đi, chứng nào vẫn tật nấy. Biết tôi hay vào hùa ngồi buôn chuyện với em dâu nên chú ấy không ưa tôi. Có lần nói bóng nói gió.
- Rồi có ngày đến lượt bà!

Mặc dù chưa đi đánh ghen bao giờ và cũng chẳng tưởng tượng ra phải đánh như thế nào nhưng thương em dâu quá nên tôi cũng đồng ý chở đi, nhỡ có gì xảy ra còn có thể giúp kịp thời. Sợ chồng biết kiểu gì cũng ngăn cản hoặc sẽ nói với em trai nên tôi không báo gì cho anh cả.

Hai chị em tôi mặc áo kín mít, đeo khẩu trang như ninja đèo nhau tìm đến địa chỉ trong tin nhắn mà em dâu tôi nhận được. Thì ra chú ấy không dắt gái đi nhà nghỉ mà đến tận nhà cô ả để hú hí với nhau.

Bồ của chú em ở một khu chung cư mini, thang máy cũng bị hỏng luôn. Em dâu vừa thở vừa kể.
- Đây là con mới chị ạ! Em chưa kịp xử con kia thì đã có con khác rồi.
- Có chính xác nó ở đây không, hay lại bị lừa.
- Em cũng chưa biết.
- Đằng nào cũng đến rồi. Con nào thì cũng phải xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào đã.

Cuối cùng chị em tôi cũng leo được lên đến tầng năm, đứng trước cửa phòng của ả hồ ly mà em dâu tôi run bần bật, lúc đi khí thế hừng hực, giờ đây lại run như cầy sấy, thế này có mà bị người ta đánh lại ấy chứ.

Tôi thấy tội nghiệp em dâu quá nên giành lấy hũ tương ớt trên tay em ấy, giọng rất là tự tin.
- Thím để chị!

Tôi gạt em dâu sang bên cửa và bấm chuông. Một cô gái còn khá trẻ cuốn khăn tắm ngang người ra mở cửa.
- Chị tìm ai thế?
- Tôi đến thu tiền nước.

Tôi nói bừa thế không ngờ cô ta bảo chờ để đi lấy tiền. Cửa không khóa nên tôi và em dâu đẩy cửa đi vào. Tôi nghe giọng đàn ông quen quen hỏi rất to.
- Ai thế em?

Người này đi từ trong nhà tắm ra. Hôm nay tôi phải xử chú ấy thay em thím mới được. Tôi cầm hũ tương ớt hắt thẳng vào người đàn ông bạc bẽo kia.

Nhưng tôi không thể ngờ, người đàn ông đang mình trần, mặc độc chiếc quần xịp trên người không phải là em chú làm chính là chồng của tôi. Có chết tôi cũng phải mang theo cái hình ảnh chồng mình đầu tóc ướt rượt, mặt đầy tương ớt nhảy dựng lên vì cay.

Mắt tôi hoa lên, đầu óc quay cuồng, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên ngồi gục xuống. Chỉ láng máng biết cả tôi và chồng được em dâu gọi xe đi viện.

Lúc nằm ở giường bệnh, tôi ngẫm mà thấy quá cay đắng cho cuộc đời mình, cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc, có một người chồng chung thủy, tài giỏi. Thế nhưng sau cái mặt nạ chỉn chu, đàng hoàng kia là bộ mặt thật đáng ghê tởm của chồng tôi. Tại sao chị em dâu tôi lại khổ sở như thế này?

Thì ra chú em vì ghét tôi và biết anh trai cũng chẳng được ngoan ngoãn gì, nên đã bày trò để em dâu đưa tôi đi đánh ghen. Như vậy cũng tốt, nhờ thế mà tôi mới biết được bộ mặt thật của người chồng mình đã hết mực tự hào, mặc dù hiện tại trong lòng rất đau.

Giờ trong đầu tôi chỉ còn hai chữ ly hôn..

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep