Hai gia đình cũng đã qua lại nói chuyện với nhau, nhưng mẹ tôi xem thầy thì phải đến cuối th.á.n.g sau mới có ngày đẹp để tổ chức. Tôi sốt ruột nhưng em nhìn tôi mỉm cười.
- Hai th.á.n.g nhanh lắm, anh cứ tranh thủ chơi cho thoải mái đi, không đến lúc vợ con vào lại tiếc.
Chúng tôi đi chụp ảnh, mua sắm các thứ cần thiết để chuẩn bị cho đám cưới. Vèo cái cùng hết một th.á.n.g, chỉ còn hai mươi ngày nữa là hai đứa chính thức ở bên nhau rồi.
Trước khi chia tay cuộc đời độc thân, tôi mời đám bạn của mình đến nhà hàng làm một bữa tơi bời, tiện thể giới thiệu vợ sắp cưới với bọn chúng luôn. Vì muốn khoe vợ trẻ đẹp nên tôi bảo em chuẩn bị váy vóc, trang điểm kỹ chút.
Trước nay luôn nhìn em trong hình ảnh giản dị, nên tôi khá bất ngờ nhìn em mặc chiếc váy mới, sẵn có nước da trắng nên trang điểm vào trông em càng xinh hơn. Đám bạn tôi ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên, bọn chúng trách tôi giấu người yêu kỹ, đến tận bây giờ mới đưa đến giới thiệu.
Chắc vì mới quen nên em xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, lúng ta lúng túng. Thằng Huy bạn tôi vừa bắt tay em đã “A” lên một tiếng làm vợ tôi luống cuống. Tự nhiên em nói vào trong nhà vệ sinh, rồi ngồi lỳ đó tận mười lăm phút chưa ra.
Ảnh minh họa
Trong lúc chờ em, đám đàn ông bọn tôi tranh thủ bình luận. Hầu như đứa nào cũng tấm tắc khen vợ sắp cưới của tôi xinh đẹp, làm tôi cũng mát mặt.
- Không ngờ mày xấu xấu thế mà cũng kén được em xinh ra trò đấy!
- Mày cứ đùa, tao cũng có giá lắm chứ. Mà chúng mày chuẩn bị tinh thần để đi đón dâu cho tao nhé, còn có hơn chục ngày nữa thôi đấy. Dặn trước cho mấy đứa biết đường mà sắp xếp thời gian.
Cả bọn cười hô hố trêu tôi. Nhưng thấy thằng Huy cắm cúi ngồi bóc lạc ăn không ý kiến gì nên tôi vỗ vai nó hỏi.
- Này Huy, hôm đấy là phải đi nhé.
- Không phải, mà tao… thấy vợ mày…
- Vợ tao làm sao?
- Mày có gì cứ nói toẹt ra đi, có gì phải úp mở thế?
Huy thì thầm nói vào tai tôi.
- Không ngờ em ấy lại là vợ của mày.
- Thì mày cứ nói đi!
- Vợ sắp cưới của mày vừa đi với tao tuần trước.
- Mày đùa cái kiểu gì thế?
Tôi cũng không lạ gì thằng bạn tôi. Nó lấy vợ cách đây ba năm nhưng không bỏ được cái tính mê gái gú, đến nỗi vợ nó phải ôm con về quê, bỏ một mình nó sống trên này. Nhưng tôi không nghĩ nó lại đùa ác kiểu thế.
- Đây, không tin tao còn lưu ảnh trên điện thoại đây này.
Thằng Huy mở điện thoại và dí sát vào mặt tôi, cô gái trong ảnh cúi mặt, quấn độc một chiếc khăn tắm. Hình mờ mờ nhưng tôi không thể không nhận ra đó chính là em. Mắt tôi hoa lên, không thể tin đó là sự thật.
- Tao xin lỗi nhé, nhưng là bạn nên tao mới không muốn giấu. Em ấy bảo hoàn cảnh nên mới phải làm thế thôi.
Tai tôi ù đi khi nghe thằng Huy nói vậy. Đúng lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn em bảo đau đầu nên về trước. Tôi cũng đứng dậy bỏ về, đầu óc chao đảo.
Tôi phóng xe máy như điên đến phòng trọ em ở. Em về đến được một lúc rồi, váy vóc vẫn chưa kịp thay, trông mặt mũi tèm lem nước. Tôi đay nghiến.
- Tại sao? Tại sao lại có chuyện như thế?
- Anh… anh cũng biết rồi à?
- Bạn anh đã kể hết rồi! Nhưng anh không tin, không phải em đúng không?
- Em xin lỗi…
Tôi đau đớn, chỉ mong em nói không phải, nhưng em đã xác nhận điều đó.
- Tại sao? Sao em lại làm việc dơ bẩn đó, em nói đi.
- Em cần tiền!
- Cần tiền sao không nói với anh?
- Em không muốn anh nghĩ em lấy anh vì tiền, mẹ em đang bệnh mà bố thì làm thuê vất vả nhưng cũng không đủ tiền viện phí, nên em đã phải làm liều, chỉ vài lần thôi.
- Vài lần thôi à?
- Anh ghê tởm em lắm đúng không? Nhưng xin anh hãy hiểu cho, phận làm con em không thể đứng nhìn mẹ em bị bệnh tật hành hạ. Em xin lỗi, mình chia tay đi.
- Không! Anh sẽ không bỏ em.
Tôi ôm em, đau đớn thay những nỗi đau mà em phải chịu. Tôi thật sự không muốn chia tay em, tôi vẫn sẽ cưới em, sẽ bảo vệ em, chăm sóc em để em không phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi cần có thời gian để chấp nhận chuyện này…
St