Nếu một ngày phát hiện chồng mình ngoại tình, bạn tới đánh ghen ả bồ nhưng thay vì cô ta quỳ
xin tha tội mà ngược lại vênh mặt lên hả hê:
– Em có đẹp thì chồng chị mới mò tới, muốn trách em thì chị nên nhìn lại mình trước đi”
…lúc đó…bạn sẽ làm thế nào?? Cảm thấy ra sao??
Như ở hoàn cảnh của Hằng thật đúng là trớ trêu, 7 năm hôn nhân với chồng thì cô phát hiện ra
anh ta ngoại tình. Hằng đau đớn lắm, cô uất ức vì “Mình là vợ có công mà chồng vẫn phụ”,
người ta nói đàn bà không đánh phấn không đánh ghen nhưng rơi vào hoàn cảnh có chồng
phản bội thì Hằng không kiềm chế nổi.
Hằng tìm đến tận nơi đánh ghen để dằn mặt ả bồ, tưởng cô ta sẽ quỳ xin ta thứ rồi cắt đứt liên
lạc. Ai dè cô ta nhìn từ đầu đến chân của Hằng rồi cười khẩy.
– Chị vẫn dám vác mặt tới đây đôi co với em à?? Nhìn chị thế này chả trách chồng chị tìm đến
em là phải.
– Cô đúng là khôn nạn. Cặp kè với người đàn ông đã có vợ mà vẫn còn huênh hoang được
sao?? Cô có còn lòng tự trọng, đạo đức con người không??_ Hằng hét lên.

Ảnh minh họa
– Yêu đàn ông đã có vợ đúng là em sai…nhưng chị nhìn lại chị đi. Chị xấu, xuề xòa như vậy thì
sao trách em được. Em đẹp thì chồng chị mới mò tới…chị trước khi trách em thì nên nhìn lại
mình đi. Chị quê mùa như vậy bảo sao chồng chán, chồng chị không cặp với em thì cũng ngoại
tình với cô khác mà thôi.
Tưởng rằng ả bồ nói câu đó thì Hằng càng điên máu, nhưng không…cô cặm hận bồ thật nhưng
cô cũng phải công nhận rằng những lời mà cô bồ nói là quá chính xác. 7 năm nay Hằng hi sinh
vì chồng quá nhiều, cô cứ nghĩ rằng hi sinh vì chồng vì con thì sẽ đổi lấy sự chung thủy của
chồng. Nào ngờ rằng, chính vì cô không biết yêu thương bản thân mình nên mới dẫn tới việc
chồng tơ tưởng người đàn bà khác
7 năm không ra ngoài bạn bè, không mua sắm cho mình bộ quần áo đẹp để đi du lịch với
chồng. Hằng chỉ biết chăm chồng chăm con rồi lại đến cơm nước quanh năm suốt tháng. Đàn
bà không biết yêu thương, trân trọng thân mình thì không thể đòi hỏi đàn ông chung thủy quả
không sai.
Qua câu chuyện đó thì ta mới hiểu một chân lý rằng:
– Đàn ông suy cho cùng vẫn thích đàn bà đẹp.
Anh ta cưới vợ lúc vợ đẹp, sinh con vẫn muốn vợ đẹp…dù miệng nói rằng vợ có xấu xí sau
sinh cỡ nào thì vẫn yêu vợ. Nhưng miệng nói thôi còn thật lòng đàn ông vẫn luôn muốn người
vợ luôn luôn đẹp.
Vậy nên đàn bà ạ, việc chồng ngoại tình trách người cởi quần trước hay trách kẻ cởi áo sau thì
quan trọng nhất bạn vẫn nên tự trách mình. Dù cô bồ có khốn nạn nhưng cũng phải cảm ơn cô
ta vì nhờ cô ta bạn mới biết rằng: Bạn đã bỏ bê bản thân mình tới cỡ nào. Để bạn biết đàn ông
ích kỷ không chung thủy như nào.
Kẻ thứ 3 đúng là sai, nhưng nếu những người vợ không biến mình trở thành bù nhìn, trở thành
người đàn bà đầu xù tóc rối thì làm sao những cô gái chân dài có cơ hội quyến rũ chồng bạn.
Làm vợ thì bạn phải biết bình tĩnh suy xét, khi chồng ngoại tình hãy tự đặt câu hỏi: Có phải vì
bạn xấu xí, không lo trưng diện, làm đẹp nên chồng mới chán không?? Nếu đó là lỗi ở bạn quá
chểnh mảng với bản thân thì nhất định phải khắc phục ngay.
Đàn ông đến với những cô gái khác là vì những cô đó biết cách làm đẹp và chiều chuộng đàn
ông mà thôi. Vậy nên đôi khi kẻ thứ 3 lại chính là người thức tỉnh những bà vợ thoát khỏi căn
bếp chật chội với những bộ quần áo quê mùa đấy.
Đừng hi sinh vì chồng vì con mù quáng nữa…không giúp bạn giữ gìn hạnh phúc mà lại còn đau
khổ hơn đấy. Muốn giữ chồng thì phải biết yêu thương bản thân, khiến cho chồng sợ mất mình
mà hàng ngày chăm sóc vợ thật tốt. Vợ mà đẹp, lại đảm đang chăm con khéo thì đảm bảo
chẳng có cô bồ nào có thể chen chân vào được. Hãy ngưng hi sinh mù quáng nhé phụ nữ.
St