Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Em mang ả vào tận phòng cho anh giải sầu rồi, còn chưa vừa lòng sao chồng?"

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 15/11/2017
"Em mang ả vào tận phòng cho anh giải sầu rồi, còn chưa vừa lòng sao chồng?"

Cuộc đời em cứ ngỡ màu hồng khi vừa tốt nghiệp ra trường đã xin được vào làm việc trong một cơ quan lớn. Nhưng cũng đúng trong thời gian đó em bị chính người yêu bỏ rơi, không một câu giải thích, chẳng một lời xin lỗi. Anh lặn mất tăm, bỏ lại em với cái thai vừa mới được 5 tuần.

App hoa anh đào

Em đau khổ đến tột cùng, không biết phải nói sự thật chuyện mang thai với gia đình như thế nào? Đứa con gái xưa nay được đánh giá là ngoan hiền, có hiếu giờ bỗng dưng không chồng mà chửa. Họ hàng, láng giềng sẽ cười nhạo vào mặt bố mẹ em mất thôi.

Đúng lúc em đang trong bước đường cùng không tìm được lối thoát thì anh xuất hiện. Hôm ấy em đến ngồi trên cầu, chỗ em với người yêu thường hay ngồi trước kia. Đúng lúc đó thì con bạn thân gọi điện, hỏi em xem đã quyết định thế nào với cái thai rồi. Em không kiềm chế được nên khóc rất to.
- Chắc tao nhảy cầu chết cho xong mày ạ…

Bỗng có một bàn tay rất rắn chắc nắm lấy vai em.
- Đừng nghĩ quẩn như thế!

Thế là người con trai lạ đó đưa em về nhà. Anh còn xin số điện thoại và từ tối đó anh luôn nhắn tin, gọi điện hỏi em ổn không. Em cũng mời anh đi uống nước để cảm ơn vì đã đưa em về. Sau khi biết chuyện của em, anh đã thẳng thắn đề nghị:
- Anh sẽ làm cha đứa trẻ con bụng em được chứ?

Ảnh minh họa

Tự nhiên lại có một người mới quen đề nghị như vậy, em chỉ biết cười chua chát:
- Anh đang đùa à? Em không cần sự thương hại để rồi phải mang ơn người khác suốt đời.
- Anh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng rất thoáng. Hiện tại anh cũng không vướng bận gì cả, giúp được mẹ con em cũng là một việc tốt mà.

Những ngày sau đó, anh thường xuyên đến nhà chơi, đưa đón em đi làm. Dù em cố tránh mặt nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi để gặp. Rất nhiều lần như thế, bạn bè và gia đình em đều ủng hộ và vun vén chuyện tình cảm của hai đứa, còn em cũng dần dần bị chinh phục bởi anh.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó, và đương nhiên, chẳng ai nghi ngờ việc anh chính là bố của cái thai trong bụng em.

Hơn hai năm sau ngày cưới, lúc này con gái em cũng đã cứng cáp. Anh vẫn yêu thương, chăm sóc và đối xử tốt với mẹ con em như thế. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy có gì đó còn thiếu trong cuộc hôn nhân của mình. Rồi em nghiệm ra rằng ở bên người tốt và sống có trách nhiệm thôi thì chưa đủ, quan trọng phải có tình yêu nữa.

Không thể phủ nhận em và anh có chung nhiều sở thích. Em luôn tôn trọng anh là ân nhân của mình nên không bao giờ cãi lời anh. Chúng em đối xử với nhau chừng mực, lịch sự, nhưng mọi thứ lại đang dần trở nên tẻ nhạt. Giữa chúng em như chưa từng có tình yêu thực sự. Có chăng chỉ là sự ngộ nhận.

Một hôm Hân, bạn thân em đến nhà chơi. Đến hiện tại thì cũng chỉ có anh và Hân biết câu chuyện cũ của em. Em đi rửa hoa quả thì vô tình phát hiện ánh cô bạn thân nhìn anh rất say đắm.

Em chợt nhận ra suốt 3 năm qua, anh đã vì em mà xây dựng gia đình. Còn em thì sao? Tại sao em lại níu giữ anh ở bên mình quá lâu trong khi thừa hiểu tình cảm của anh dành cho mình không phải là tình yêu.

Cũng từ đó, em thường xuyên mời Hân đến nhà, cố tình tạo ra những buổi gặp gỡ cho hai người. Em lên kế hoạch làm mối cho anh và bạn mình. Hân biết thế nên cũng rất vui vẻ hợp tác với em.
Một lần em bảo với anh:
- Anh à, nhờ có anh mà cuộc sống của mẹ con em mới ổn định và hạnh phúc như bây giờ. Tự dưng em thấy mình ích kỷ quá.

- Em lại nghĩ về chuyện gì thế?
- Anh thấy Hân, bạn em thế nào?
- Ờ thì… cô ấy cũng tốt.
- Em thấy hai người rất đẹp đôi, hay là…

Ban đầu, anh một mực từ chối và luôn giữ khoảng cách với cô bạn em. Nhưng sau sau thấy em càng ngày càng quyết liệt gán ghép 2 người thì anh mới chấp nhận mở lòng. Nhưng anh rất dè dặt, không tỏ ra gấp gáp tiến tới với Hân gì cả.

Còn em thì luôn sẵn sàng đứng ra tác hợp nếu như hai người thực sự có tình cảm. Hôm đó em mua ít đồ nhắm về và mời Hân đến. Không hiểu sao đến giây phút cuối cùng khi thấy hai người vui vẻ nói cười với nhau em lại buồn vô cùng. Đêm đó, lẽ ra em phải chuốc cho 2 người say thì em lại là người uống nhiều nhất và không còn biết trời đất gì nữa.

Đến lúc tỉnh dậy, em thấy mình nằm gọn trong cánh tay của anh. Còn anh khẽ mỉm cười nhìn em.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi.
- Sao… sao lại thế này?
- Em còn mệt không?

Em không trả lời mà ngồi bật dậy.
- Hân đâu rồi anh? Không phải 2 người…
- Anh đã bảo cô ấy về từ nửa đêm rồi.
- Sao thế?
- Vì đây phòng ngủ của hai vợ chồng mình mà! Sao lại tùy tiện để bạn vào ngủ chung giường được.
- Nhưng…

- Cảm ơn vợ đã gán ghép anh với Hân. Nhưng xin lỗi, anh đã cố nhưng thật sự không có tình ý gì với cô ấy được.
- Nhưng em muốn anh đi tìm hạnh phúc của mình. Em không thể ích kỷ như thế được. Anh có hạnh phúc thì em mới thấy nhẹ nhõm.
- Anh đang rất hạnh phúc mà! Anh không đi đâu hết, ở với mẹ con em vẫn là hạnh phúc nhất!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep