Ngay lần đầu tiên gặp sếp thì Linh đã có ngay ý định phải quyến rũ cho bằng được người đàn ông điển trai nhưng lạnh lùng ấy dù biết anh đã có vợ con. Linh tin chắc, chẳng có người đàn ông nào cưỡng lại nổi vẻ đẹp nóng bỏng của cô.
Đã không ít lần, Linh cố tình đong đưa sếp bằng những lời nói và hành động ý tứ nhưng sếp vẫn cứ mặt lạnh như tiền. Linh đổi chiến thuật, mua đồ ăn sáng hay ăn khuya vào những ngày tăng ca nhưng cũng chẳng ăn thua. Tính hiếu thắng trong Linh trỗi dậy, cô quyết phải chiếm lấy trái tim sếp cho bằng được, nên đã chờ thời cơ buông một mẻ lưới thật to.
Hôm ấy, nhân lúc sếp ở lại làm tối để giải quyết nốt đống giấy tờ, trong phòng lại chỉ có mình sếp, Linh ưỡn ẹo đi vào, trên tay cầm tập tài liệu. Đứng trước mặt sếp, Linh giả vờ bị tuột giầy ra ngoài liền cúi xuống để lộ cả bầu ngực căng tròn trong chiếc váy cúp ngực hở hang màu đen siêu ngắn, tôn lên nước da trắng của cô.
Cả mấy phút trôi qua, sếp vẫn chẳng có phản ứng gì, Linh liền bạo dạn ngồi ngay xuống bên cạnh rồi dựa nhẹ vào người sếp, nũng nịu nói:
- Anh ơi, có con gì bay vào mắt em cay quá. Anh xem giúp em với.
- Ừ, đâu, để anh xem.

Ảnh minh họa
Khi hai khuôn mặt đã áp sát vào nhau ở khoảng cách gần, Linh đưa tay ôm chặt lấy sếp hôn ngấu nghiến. Cứ tưởng sếp sẽ bị cuốn theo nhưng chỉ vài giây sau anh liền khựng lại rồi đẩy Linh ra thật mạnh:
- Anh sao thế? Đêm nay em muốn được ở cạnh anh. Chúng mình làm người tình được không anh? Em không đòi hỏi gì hết, chỉ là vì em yêu anh thôi. Vợ anh sẽ không biết được đâu. Em biết anh cũng có nỗi buồn. Vợ bệnh tật vậy thì làm sao mà vui được. Em chỉ muốn lúc nào anh buồn thì đã có em bên cạnh.
- Em nói gì vậy? Anh không thể phản bội vợ mình được.
- Có vợ thì anh không thể ngủ với em sao?
- Không, dù em có khỏa thân trước mặt thì anh cũng không bao giờ có cảm giác gì hết. Ra ngoài đi, anh còn phải làm việc.
Bực tức vì tốn bao công sức vẫn chẳng thành, nhân lúc sếp vào phòng vệ sinh, Linh đã cởi luôn cái miếng lót ngực của mình ra để cho vào một ngăn khóa trong cặp của sếp. Xong xuôi, cô ra khỏi phòng khẽ cười nhếch mép với ý nghĩ được ăn cả, ngã về không của mình:
- Để xem, đêm nay vợ chồng anh sẽ có kịch hay như thế nào đây, giả vờ đạo đức giả à.
Sáng ngày mai, Linh vênh mặt bước vào phòng làm việc của sếp rồi sán đến, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.
- Sao rồi? Sau đêm qua thì vợ chồng anh đã viết đơn ly hôn chưa? Nếu anh bỏ vợ, em sẵn sàng làm người thay thế, “phục vụ” anh mỗi đêm!
- Đừng vội đắc ý, em hãy xem cái này trước đi.
Vừa nói, sếp vừa đưa một tờ giấy ra trước mặt Linh.
Cô không những không hoảng sợ mà còn lớn tiếng thách thức:
- Anh quên rằng em chính là cháu gái của Phó tổng giám đốc sao?
- Cháu gái thì đã sao?
Giọng một người phụ nữ vang lên, cánh cửa phòng làm việc được mở tung ra. Người bước vào chính là vợ sếp. Chị tiến đến, dựa người vào vòng tay của chồng:
- Chính cô ta là thủ phạm của cái áo lót trong cặp anh đó. Anh đã cho cô ta nghỉ việc rồi. Nếu em muốn dạy dỗ thêm thì cứ tự nhiên nhé.
- Dạ, chồng cứ để em.
- Cô nên thu xếp ra khỏi đây sớm trước khi nhận được quyết định đuổi việc.
Linh cũng trừng mắt lên :
- Tôi sẽ nói chú mình cho chồng chị nghỉ việc, tưởng động vào tôi mà ngon à?
Chị cười lớn nhìn Linh :
- Phó tổng giám đốc thì cũng chỉ là người được bố mẹ tôi thuê thôi. Nếu muốn thì ngay hôm nay, cả ông chú cô cũng ra khỏi đây luôn cùng cô đấy?
Nghe thấy thế, Linh sốc đến ngã nhào xuống đất vì không ngờ tình địch của mình lại chính là con gái của chủ tịch tập đoàn. Cô run rẩy nhìn chị.
- Dạ....em xin chị.
Đau đớn, Linh bỏ chạy ra khỏi công ty trong bộ dạng tả tơi, nhục nhã đến ê chề khiến tất cả mọi người đều nhìn cô bàn tán. Lúc này, sếp mới ôm lấy vợ mình cười:
- Cảm ơn vợ đã tin tưởng, nghe anh giải thích chứ không thì hôm qua vợ chồng mình đã cãi nhau to rồi.
- Tất nhiên rồi, phụ nữ cần phải bình tĩnh chứ có phải lúc nào cũng sồn sồn lên đâu. Anh cứ thử léng phéng xem, em cho đi luôn. Anh không nghe người ta bảo: gái một con, trông mòn con mắt à? Em xinh đẹp lại có bố mẹ lắm tiền, thả ra ối người xin được lấy làm vợ ấy chứ. Anh không lo mà giữ vợ đi.
Còn Linh, sau bài học nhớ đời này chắc chắn cô sẽ phải chừa cái tính thích đi quyến rũ đàn ông đã có vợ và phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác.
Thế mới nói, trong gia đình quan trọng nhất là người đàn ông phải luôn vững vàng trước mọi cám dỗ. Vợ phải luôn hiểu chồng chứ không thể chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện đã làm ầm ĩ cả lên, có như thế mới mong hạnh phúc gia đình được bền lâu.