Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em xin từ chức ’vợ’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 10/03/2018
Em xin từ chức ’vợ’

Anh nháy mắt với Hân, còn cô trong lòng ngập tràn hạnh phúc, hai má đã đỏ bừng lên từ bao giờ..

- Ngày nào cũng loay hoay với cả núi quần áo, người toàn mùi nước tiểu!

Hân bực tức ném đống quần áo xuống dưới chân. Cô đang "giận cá chém thớt" - 10 giờ đêm rồi chồng vẫn chưa về, Hân cũng không muốn gọi điện hỏi vì 2 vợ chồng đang "chiến tranh lạnh".

Hân lấy chồng là bạn cùng đại học. Ngày ấy say mê chàng lớp trưởng tài giỏi lại lạnh lùng, Hân quyết theo đuổi bằng được. Khoảng nửa năm thì chàng "đổ". Ra trường, 2 người có một đám cưới viên mãn.

Người ta thường nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Hân thấy đúng lắm! Vớ phải ông chồng lúc nào cũng lạnh như băng, vô tâm khiến cô không ít lần tủi thân. Điển hình như hôm vừa rồi, Hân đang than vãn với chồng chuyện công ty thì anh gắt lên:

- Em đừng kể với anh mấy chuyện linh tinh ấy nữa, anh đau đầu lắm.

Hân tủi thân kinh khủng. Cô lên Facebook xóa bạn bè, xóa cả nick chồng trong Zalo, Instagram. Không muốn nói chứ gì, cô sẽ không thèm nói luôn.

Chiến tranh lạnh đến hôm nay là được 3 ngày rồi. Hân lẩm nhẩm, mình dỗi mà chồng không quan tâm có phải vì anh có...bồ? Càng nghĩ, máu nóng trong người càng sôi lên. Cô nghiến răng:

từ chức vợ

Ảnh minh họa

- Lấy chồng làm gì cho khổ cơ chứ!

Tối hôm ấy, Hân cắn bút ngồi soạn Đơn xin từ chức "Vợ" để cho anh hiểu nỗi khổ của cô mấy năm qua!

"Mấy hôm nay 2 đứa mình không nói chuyện với nhau, xét thấy em không còn phù hợp với vị trí Vợ nữa nên em viết đơn này xin từ chức, mong chồng xem xét phê duyệt cho em chuyển em qua làm việc bên bộ phận Người Tình.

Kể từ ngày lên chức Vợ và chức Mẹ thì em trở thành 1 người phụ nữ đầu tắt mặt tối, làm việc với cường độ “cật lực”. Đi làm trong tình trạng đầu bù, tóc rối.

Ngày trước khi em còn giữ chức vụ Người Yêu của anh thì trên bàn trang điểm của em luôn có đến cả chục thỏi, nước hoa thì thơm phức nhưng lâu lắm rồi em cũng không rõ mùi nước hoa nó thế nào nữa.

Son cũng chỉ còn lại 1 thỏi, quần áo cũng chẳng có cái nào mới mà thay vào đó là đồ của anh và con cứ nhiều lên theo cấp số nhân nên đôi khi em thấy rất tủi thân.

Trên lĩnh vực tình cảm, em mang cho anh sự vỗ về chở che, trong lĩnh vực thân xác, em cung cấp cho anh sự hoan lạc, làm cho anh được hưởng cảm giác được yêu và được chiều chuộng. Thậm chí có lúc em còn như mẹ, cho anh mượn ngực để vùi đầu vào khóc!

Em không được giám sát những việc anh làm, em chỉ được quyền ở nhà khổ sở chờ đợi, được đưa đón con, được chơi với con, được nấu cơm cho anh, giặt đồ, nằm sẵn cho chăn ấm lên, đó là những nghiệp vụ cơ bản của em…

Em nhận ra lâu nay em đã làm việc rất hăng say không quản ngại ngày đêm nhưng chế độ đãi ngộ của anh dành cho em không được như mong muốn. Anh hay cau có và ít khi âu yếm cũng như nói những lời tình cảm với em. Lâu rồi anh cũng chẳng còn hẹn hò đưa em đi chơi hay mua sắm. Từ lâu anh cũng đang mặc định chuyện con cái nhà cửa… là của em. Em làm việc quần quật cả năm nhưng cũng không có chế độ nghỉ dưỡng hay ưu đãi gì cả.

Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em không muốn làm Vợ anh nữa thay vào đó em xin từ chức rồi chuyển qua bộ phận Người Tình. Vì như em được biết bên bộ phận đó họ sẽ được người đàn ông của mình chiều chuộng, cung phụng. Họ có thời gian làm đẹp, trau chuốt bản thân, được đưa đón và được tặng quà thường xuyên. Họ không phải nhìn thấy những lúc chồng phì ra khói hét ra lửa như người giữ chức vụ Vợ nữa mà thay vào đó là những lời nói ngọt ngào và nụ cười tươi rói ân cần của đối phương.

Chế độ phúc lợi, đãi ngộ ở bộ phận đó cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, với sự cố gắng chăm chỉ bao lâu nay của em, em mong sẽ được phê duyệt.

Ký tên: Vợ."

Viết xong thì cũng đã 11 giờ, lúc này anh vừa về. Hân gấp giấy cẩn thận rồi đi đến trước mặt chồng đặt tờ giấy xuống, sau đó đi nhanh vào phòng ngủ trùm chăn kín mít.

Nửa tiếng sau, Hân cảm thấy một bàn tay vòng ôm mình từ sau lưng.

- Để lãnh đạo giải quyết đơn xin từ chức của vợ nhé. - Anh hắng giọng.

- Tuy trong thời gian thử việc, chị làm việc rất tệ, mấy lần suýt bị sa thải, nhưng thấy chị có tinh thần vì lãnh đạo nên mới nhận chị vào làm Vợ. Vợ vất vả hơn nhưng đãi ngộ, lương và phúc lợi đều hơn Người Tình! Vợ có thêm mát-xa, hôn, ôm, ngủ. Có thể thăng chức thành mẹ, thành bà, thành mẹ vợ, thành bà ngoại, thành cụ ngoại, thành cụ tổ ngoại v.v… Đó là những chức vụ mà Người tình không bao giờ có được.

Tôi quyết định không chấp nhận đơn xin từ chức Vợ của chị và ưu đãi, cho phép chị làm Người Tình buổi đêm và trên giường. Nếu chị không đồng ý, coi như tự động bỏ việc, chị không có quyền lợi hay lương hưu gì!

Ký tên: Chồng.

Anh nói xong, Hân bật khóc. Anh xoay người cô lại, hôn lên những giọt nước mắt rồi thủ thỉ.

- Hôm trước anh đang áp lực công việc quá nên mới cáu gắt với em. Anh xin lỗi. Mà em cũng hơi tí là giận dỗi nên anh mới giận lại cho em biết đấy.. Hai đứa mình không chiến tranh lạnh nữa nhé. Giờ sang làm người tình đi, anh duyệt rồi.

Anh nháy mắt với Hân, còn cô trong lòng ngập tràn hạnh phúc, hai má đã đỏ bừng lên từ bao giờ..

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep