Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Gặp tình cũ của chồng vác bụng bầu đến nằm ăn vạ giữa đám hỏi, vợ khôn chỉ nói nhẹ một câu

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 02/01/2018
Gặp tình cũ của chồng vác bụng bầu đến nằm ăn vạ giữa đám hỏi, vợ khôn chỉ nói nhẹ một câu

Em đồng ý cho anh thêm một cơ hội. Nhưng anh nên nhớ em tiếp tục không phải vì đã đăng ký kết hôn hay đã làm đám hỏi xong mà bởi vì tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn là thật. Nếu sau này anh tái phạm, mắc sai lầm thêm một lần nữa thì sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ đâu.

– Này em, lấy anh nhé!

Tôi đứng đó vừa ngượng ngập vừa cảm thấy sung sướng kỳ lạ. Nào nến, nào hoa, nào nhẫn… điều quan trọng nhất là anh. Chàng trai phong độ, gallant, giàu có đang quỳ gối dưới chân tôi đợi chờ:

– Thế này thì làm sao em từ chối được.

Tôi đưa tay che miệng hỏi nhỏ đủ để cho anh nghe, không kiềm chế được rớm nước mắt. Anh mỉm cười, đỡ lấy những ngón tay tôi, khẽ khàng đeo nhẫn. Rồi anh nắm chặt cả bàn tay bé nhỏ của tôi trong đôi bàn tay to lớn của mình.

Tôi ngả đầu vào vai anh lòng tràn đầy mật ngọt. Những lời cảnh báo “thằng ấy đào hoa lắm”, “cẩn thận lăng nhăng đấy” nhanh chóng bị tôi ném ra sau đầu. Ừ thì trước tôi anh có yêu và thay hơi nhiều người yêu. Nhưng có sao? tuổi trẻ mà, ai chẳng có những điều bồng bột. Quan trọng nhất là giờ đây anh đã chọn tôi là bến đỗ để dừng lại, anh muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Tôi tin rằng với sự trẻ trung và hấp dẫn của mình tôi nhất định sẽ giam giữ được trái tim anh ở lại.

Ảnh minh họa

Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được ấn định. Ngày ăn hỏi xem như là phát pháo mở đầu.

Suốt từ sáng sớm, trong tâm trạng của một người con gái sắp đi lấy chồng, tôi cứ bồn chồn hồi hộp. Có gì đó lo lắng, hoang mang, cảm giác thật lạ. Chú bác, họ hàng đại diện phía gia đình tôi đã đến đầy đủ. Bàn ghế, bánh kẹo, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng… chỉ còn chờ nhà trai tới.

– Alo, em à. Em xin lỗi mọi người dùm anh… Gia đình anh xin phép sang muộn một chút nhé!

Nghe giọng nói bối rối, ngập ngừng của anh trên điện thoại tôi có một linh cảm rất chẳng lành. Tôi hỏi anh:

– Muộn là muộn bao lâu?
– Anh cũng chưa biết. Lát nữa anh gọi lại…tút.. tút…

Tiếng chuông điện thoại vọng lại khiến cho tôi hoảng hốt. Tôi ngại ngùng thông báo với bố mẹ, để cả gia đình tôi yên tâm tiếp tục ngồi chờ.

10… 11… 12… đã 12 giờ 45. Tiếng giục giã của bố mẹ tôi đã trở nên bực bội.

– Mày gọi cho nó xem có chuyện gì. Rút cuộc gia đình nhà người ta có sang hay là không?

Tôi cầm điện thoại lên rồi run run khi nghe tiếng anh:

– Anh xin lỗi. Nhưng em hãy bình tĩnh nhé! Gia đình và người yêu cũ của anh đang ở đây. Cô ấy có bầu hơn 8 tháng rồi.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi run bắn lên và òa khóc, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Một lúc lâu sau tôi lau nước mắt đi, bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi ngồi đó tiếp tục chờ đợi. Bởi vì anh nói tôi hãy đợi, sẽ có cách giải quyết, tôi hãy bình tĩnh và tin ở anh.

Trong đầu tôi lúc đó giằng xé như điên. Tôi hoang mang không biết nên nói thật hay giấu bố mẹ. Nhưng rồi tôi vẫn để mọi chuyện diễn ra như dự định. Tuy muộn nhưng cuối cùng gia đình anh vẫn sang nhà tôi ăn hỏi như bình thường.

Sau khi mọi công việc của buổi ăn hỏi xong xuôi, anh nán lại xin bố mẹ đưa tôi đi dạo. Lúc này anh mới giải thích với tôi, đại ý là anh và chị người yêu cũ đã chia tay. Sau đó một thời gian anh mới đến với tôi và chúng tôi yêu nhau. Trong quãng thời gian yêu tôi anh không hề liên lạc với người yêu cũ. Về phần chị kia, cũng chỉ có thời gian đầu là còn nhắn tin nói nhớ anh, nhưng sau không thấy anh nhắn lại nên chị cũng thôi.

Không ngờ đúng ngày chúng tôi ăn hỏi thì chị lại đưa bố mẹ đến ăn vạ.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Tôi không biết mình nên trách anh, thương anh hay trách người phụ nữ kia. Giờ phút này tôi muốn tin vào lời anh nói. Rằng cái thai trong bụng của chị đã có từ trước khi tôi và anh yêu nhau. Nó là kết quả của câu chuyện “tình cũ một đêm”, rơm củi gặp lại nhau bốc lửa. Tôi muốn tin từ dạo đó đến nay hai người không còn gặp nhau nữa.

Bạn trai, cũng là chồng sắp cưới nắm chặt tay tôi thề thốt:

– Anh nói thật đó. Anh chưa bao giờ phản bội em. Cô ta có bầu nhưng lại lẳng lặng, giấu không nói cho anh.

Thực ra người cũ của anh, tôi quen. Trước đây, chính chị đã chủ động kết bạn facebook với tôi. Có lần sinh nhật chị, anh cũng xin phép tôi nhắn tin chúc mừng. Chị nhận được tin nhắn của anh chỉ nhắn lại “cảm ơn”.

Điều đó có nghĩa chị hoàn toàn biết sự có mặt của tôi. Thậm chí biết chuyện anh và tôi yêu nhau, đăng ký kết hôn và chuẩn bị đám cưới. Nhưng tại sao chị không nói sớm hơn một chút chuyện chị có bầu?. Chúng tôi chỉ sống cách nhau mười mấy cây số chứ có xa xôi gì đâu? Bạn trai tôi không bỏ trốn, chị có số điện thoại của anh, có facebook của tôi và có thể có cả số điện thoại của tôi nữa. Vậy nhưng chị chỉ giữ im lặng. Cho đến bây giờ khi cái thai đã hơn 8 tháng tuổi, vào đúng ngày chúng tôi ăn hỏi chị mới tung hê tất cả. Để ăn vạ, đòi lại công bằng hay để trả thù?

Suy đi nghĩ lại cuối cùng tôi nhận ra một chuyện. Thực ra, nếu như người cũ của anh là một người biết suy nghĩ và thiện chí, chị chỉ cần nói ra sự việc sớm hơn một chút để chúng tôi có cơ hội cùng nhau ngồi lại tìm hướng giải quyết. Thì chắc chắn tôi sẽ chọn cách rút lui để anh phải trách nhiệm với mẹ con chị mà cũng không để sự việc quá ảnh hưởng đến mình. Nhưng bây giờ chị lại đợi đến khi chúng tôi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, tổ chức đám hỏi mới đến sinh sự. Đây rõ là chị cố ý, muốn gây chuyện.

Tôi tự thấy mình chỉ là kẻ liên lụy chứ không trực tiếp liên quan đến câu chuyện giữa hai người. Cho nên tôi chỉ nói một câu thôi:

– Bây giờ anh định giải quyết thế nào, có muốn ly hôn với em để chịu trách nhiệm với chị ta không?

Chồng chưa cưới của tôi quả quyết lắc đầu:

– Kể cả không quen và yêu em anh cũng không đến với cô ấy. Nếu lấy được thì anh đã lấy rồi. Về đứa bé, sau khi cô ấy sinh ra và xét nghiệm nếu đúng là con anh. Anh xin lỗi em, cho anh có trách nhiệm đóng góp tiền nong nuôi con. Nếu cô ấy không nuôi mong em có thể rộng lòng đón đứa bé.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói.

– Được. Em đồng ý cho anh thêm một cơ hội. Nhưng anh nên nhớ em tiếp tục không phải vì đã đăng ký kết hôn hay đã làm đám hỏi xong mà bởi vì tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn là thật. Nếu sau này anh tái phạm, mắc sai lầm thêm một lần nữa thì sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ đâu.

Theo: Webtretho

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep