Chị đeo tạp dề tất tả chạy lên: “em đến rồi đấy à, lên lầu ngồi đợi chị một chút, chị đang lỡ tay dọn đống này”. Eo ơi nhìn sơ qua thôi cũng biết đây là hậu quả do chồng và mấy ông đồng nghiệp của chồng chị để lại đấy mà. Khiếp thật, một mình chị ấy mà dọn đống này đến bao giờ? Đây đâu phải là lần đầu tiên anh rể dẫn bạn về nhà bày bừa nhậu nhẹt làm khổ thân vợ đâu. Nếu chịu khó ngồi đếm chắc cũng trên chục lần rồi, bắt đầu từ cái ngày anh chị dời về căn hộ này. Cứ độ dăm ba tuần lại rủ bạn về khoe cái Tivi mới mua, khoe cái hồ bơi mới xây,… nói chung nhà có gì mới là lại rủ bạn về khoe tất. Mà đôi khi không cần lý do cũng rủ bạn về nhậu để “tăng tính đoàn kết đồng nghiệp”.

"Bãi chiến trường" toàn là bia, thức ăn, chén dĩa la liệt khắp cả phòng khách. Ảnh minh họa nguồn internet
Cứ mỗi lần như thế là vợ ở nhà lại cực. Hằng ngày đến công ty làm việc đã mệt, về lại thêm công việc nhà, con cái, không đêm chị ngủ trước 12h. Ấy vậy mà mỗi lần nhà có tiệc là chị còn cực gấp đôi. Khách khứa có phải ai xa lạ đâu, nguyên một phòng kinh doanh của chồng có tới 15 người lần nào qua nhà chị cũng đủ mặt, cứ ngồi thừ ra đấy huyên thuyên nói cười còn chị thì dập mặt dưới bếp. Từ đi chợ mua thịt cá bia bọt, về nhà chuẩn bị nấu nướng sao cho ngon để đẹp mặt chồng. Rồi đến chuyện dọn dẹp nhà cửa sao cho tươm tất để bạn của chồng không cười chê. Họ ăn uống hả hê xong xách cặp đi về, ông chồng lăn đùng ra ngủ, quần áo đụng đâu giắt đó, chị với cái bụng đói meo lại lui cui dọn dẹp cho sạch sẽ. Riết rồi ngày cuối tuần với chị là nỗi ám ảnh khi lo lắng không biết ông chồng có mời bạn về nhà hay không. Em nói với chị: “chị đừng có im lặng nữa, nói thẳng với anh ta rằng chị không muốn bày tiệc ra ở nhà. Nếu muốn ăn nhậu thì cứ ra ngoài đường, đừng làm cực vợ con nữa”. Chị lắc đầu: “nói rồi, nói nhiều lần lắm rồi mà anh không chịu, cứ bảo là dắt ra tiệm bạn bè không thấy hết được tấm lòng của anh. Em nhớ lần trước chị về nhà mẹ ở suốt hai ngày không? Là vì chị với anh cãi nhau, bữa đó anh cũng dẫn bạn về như thế này!”.
Chị vốn là người kiệm lời, chị cũng không muốn nói tới nói lui mãi một chuyện nên đành chấp nhận. Còn anh chồng chỉ vì chút sỉ diện hảo và mê vui nên cứ nổi hứng lên là dẫn bạn về, nhiều khi không thèm nói trước với vợ. Có lần chị ấm ức, chị khóc, anh ta hứa hẹn các kiểu là lần sau không dẫn về nhà nữa. Nhưng đàn ông mà, chứng nào tật nấy thôi, cứ chê tiệm nấu không ngon, không sạch bằng ở nhà vợ nấu nên cứ thế mà tiếp diễn.

Để có bữa ăn ngon đãi bạn của chồng, các chị vợ đã phải rất vất vả. Ảnh minh họa nguồn internet
Chồng của các chị trong forum nhà mình có ai như thế này không ạ? Em chắc chắn là không ít thì nhiều các chị cũng đang chịu cảnh “hiếu khách” của chồng. Không lẽ bây giờ vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, chỉ vì chút vấn đề này mà sinh ra cãi vã, gây gổ nhau hay sao? Thành ra nhiều người cứ phải im lặng, ôm cục tức vào người mà không biết làm cách nào để giải quyết. Thôi thì sẵn đây em thay mặt các chị có đôi lời nhắn nhủ với các anh chồng thế này, hy vọng anh nào đọc được thì làm ơn hiểu nỗi khổ của vợ giùm. Cô ấy đã quá cực khổ rồi, đọc những dòng sau đây mà thương vợ hơn các anh nhé:
Thứ nhất: các anh chồng ơi, nếu các anh muốn mời bạn tới nhà chơi và nhậu nhẹt cho dù là một lần duy nhất hay nhiều lần sau đó nữa thì mong các anh trước khi mở miệng mời, hãy nhớ nguyên tắc: về nhà tìm sự đồng ý của vợ mình trước khi mở miệng ra mời ai hoặc trước khi "ý định" trong đầu các anh đã trở thành 1 "kế hoạch". Điều này theo em là thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng với vợ mình.
Thứ hai, các anh không phải là sếp của vợ mình để có thể tự quyết định một việc rất liên quan đến họ, sau đó về thông báo điều đó với vợ. Đó là chưa kể khi vợ tỏ ra không vui thì các anh quay lại ca thán vợ khó khăn hẹp hòi. Chưa kể các anh sẽ giở thói mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi có khi lại còn hung hăng đánh vợ cũng nên.
Thứ ba, chắc các anh cũng đồng ý rằng khách là bạn của các anh, sự có mặt của người ta rõ ràng chẳng đem lại niềm vui cho vợ các anh trong thực tế. Vậy mà ngoài ra, anh còn "tặng" thêm cho vợ một đống việc để làm: nhà cửa sao để người ta nhìn vào ko chê bai, chợ búa sao để có thứ mà thiết đãi, nấu nướng sao để ăn cho ngon, rồi sau khi chén chú chén anh xong thì phải dọn dẹp, đã mệt còn phải cố tỏ ra bình thường hoặc vui vẻ. Thử cau có nhăn mặt một chút thôi là các anh sẽ trách vợ làm xấu mặt mình.
Thứ tư, có bao giờ các anh nghĩ xem trong đời mình, vợ các anh mời vài cô bạn đến chơi, trước đó, các anh lau nhà dọn dẹp, bày biện cho đẹp, xách giỏ đi chợ, về lại lúi cúi nấu nướng, bạn vợ đến thì mặc tạp dề ra niềm nở chào, chờ vợ và bạn bè ăn uống no say xong thì lại mang tạp dề vào đi rửa chén lau chùi bếp núc không? Có bao giờ các anh làm được như thế không mà lại để vợ mình cực thế kia? Các anh vui cười với bạn bè nhưng có bao giờ các anh nghĩ đến cảm xúc của vợ khi cô ấy phải vất vả như thế nào mới có bữa ăn này đãi bạn các anh không? Các anh có xung phong một mình dọn dẹp sạch sẽ “bãi chiến trường” không hay là say xỉn nằm vật vờ ra đấy để vợ tự lo liệu một mình?

Đã bao giờ các anh nghĩ đến cảm xúc của vợ mình? Ảnh minh họa nguồn internet
Thứ năm, hành động mời người khác đến nhà, một nơi rất riêng tư và cần được những người ở ngôi nhà đó chấp nhận. Vậy tại sao các anh lại tự quyết một mình trong khi người vất vả nhất là vợ anh? Ít nhất các anh phải hỏi cô ấy trước, xem ý kiến cô ấy thế nào. Nếu được thì mới về nhưng 2,3 lần rồi thôi. Còn nếu cô ấy miễn cưỡng chấp nhận thì cũng phải tự hiểu là cô ấy không muốn, đừng có mà mời bạn về. Còn khi nào rảnh, hãy tự xét lại xem đồng nghiệp của mình đã bao giờ mời mình về nah2 họ như vậy chưa? Hay họ chỉ biết tới nhà mình? Nếu họ hiếm khi nào mời các anh về nhà họ thì có nghĩa là họ sợ vợ của họ cực, họ biết suy nghĩ cho cô ấy, đó chính là cách yêu thương vợ. Còn các anh thì sao?
Nói tóm lại, nếu vợ anh đồng ý, hãy biết cám ơn và nghĩ làm cách nào để vợ mình không phải vì chuyện đó mà vất vả, ít chuyện phải làm nhất có thể (các anh tự làm lấy càng tốt). Nếu vợ các anh không đồng ý, thì cũng phải chấp nhận không hằn học bực tức, vì dù gì nữa cũng có một lựa chọn khác là đưa bạn các anh ra quán mà ngồi nhậu. Thời buổi này nam nữ bình quyền, các anh biết kiếm tiền thì vợ các anh cũng phải vất vả đến công ty ngày 8 tiếng. Cho nên hãy hiểu và thương vợ mình nhiều hơn, cô ấy đã vất vả đủ rồi, các anh đừng bày thêm trò nữa. Còn nếu cảm thấy muốn dẫn bạn về chơi, thì cứ tự tay làm hết mọi chuyện, đừng phiền đến cô ấy. Và nên nhớ trước lúc dẫn về, nên hỏi ý kiến của cô ấy, đó là cách tôn trọng vợ tối thiểu nhất mà ông chồng nào cũng phải biết.