Bị anh ta bỏ rơi với cái thai 2 tháng tôi đau lắm. Thương đứa nhỏ trong bụng, tôi đã đến van nài, níu kéo anh ta nhưng không được thay vào đó là anh ta ném cho tôi những lời đắng chát.
Dùng đủ mọi cách không khiến anh quay về với mình tôi chấp nhận buông xuôi và làm mẹ đơn thân thay vì phá cái thai này đi. Thế rồi 1 ngày tôi thấy anh đăng ảnh cưới lên facebook và mời mọi người đầu tháng sau tới dự lễ cưới của mình. Mới chia tay tôi được chưa đầy 1 tháng mà anh đã đi lấy vợ thế này sao? Anh đúng là đồ vô liêm sỉ, tàn nhẫn mà. Anh đến với cô ta chỉ vì cô ta là con nhà giàu, có chức có quyền còn tôi chỉ là đứa nhân viên quèn. Đời sao mà cay đắng thế này, có lẽ đám cưới này với anh chẳng cần tình yêu đâu bởi với anh ta tiền có thể mua được mọi thứ kể cả tình cảm.
Không chấp nhận được chuyện anh ta rũ bỏ tôi để kết đôi với người khác, ngày cưới của anh ta tôi nhất định sẽ đến tặng quà dù mình không được mời. Tôi phải đến xem anh ta hạnh phúc như thế nào chứ. Thử xem phản ứng của anh ta khi thấy tôi xuất hiện và cô vợ anh ta có ghen nổ mắt khi tôi tuyên bố sự xuất hiện của con anh ta trên đời này không?

ảnh minh họa
Nghĩ là làm, gần đến ngày cưới của tình cũ tôi liên hệ với đội kèn trống đám ma thuê họ 1 buổi với giá cao. Đến ngày cưới của tình cũ, tôi vận cho mình bộ đồ tăng lễ và gọi điện cho đội kèn trống đến nhà anh làm việc như tôi đã hợp đồng với họ. Không biết là tôi định phá đám cưới của người yêu cũ nên đội kèn trống đến đúng địa chỉ tôi bảo thấy đám cưới hơi ái ngại. Sợ họ không làm, tôi lại đầu tư cho thêm họ 500 ngàn nữa thì họ nhận lời làm luôn.
Chẳng xấu hổ, ngại ngần gì tôi dẫn đầu đoàn kèn trống đám ma tiến thẳng vào hôn trường trước sự ngạc nhiên của bao người. Ai nấy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hoặc tưởng chúng tôi đi nhầm nhà mà vội kéo tay đi ra ngoài. Hất tay người định kéo mình đi tôi cười nhếch mép nói thật to.
- Xin giới thiệu với mọi người tôi là bạn gái cũ của anh Tuấn (tình cũ). Hôm nay anh ấy lấy vợ, tôi có món quà muốn gửi tặng vợ chồng anh đấy là bản nhạc đám ma này. Hi vọng anh và mọi người sẽ thích.
- Tại sao cô lại làm thế? Đây là đám cưới mà. – 1 người ở dưới hét lớn.
- Vì sao ư? Vì tôi hận kẻ đã lừa hết tiền bạc của tôi, khiến tôi có bầu mà không nhận bắt tôi phá thai bằng được và giờ thì anh ta đang hạnh phúc bên ai kia đó.
- Cô ta bị thần kinh đó, tôi không biết cô là ai cả. Cô cút đi!
- Ừ, tôi thần kinh nên mới mặc đồ tang thuê đội kèn trống đám ma tới đây phá anh đó thì sao? Còn hơn kẻ bạc tình, kết hôn chỉ để vụ lợi chiếm đoạt tài sản của người khác.
- Cô…cô…
- Chị, những gì chị nói là sự thật chứ? Chị có thể cho tôi xem bức ảnh tình cảm nào giữa chị và anh ấy để tôi tin được không? – Cô dâu bước tới bên tôi hỏi.
- Đây, cô xem đi!
- Cảm ơn chị vì đã cho tôi biết sự thật, gã đàn ông tồi như này không xứng đáng là chồng tôi. Tôi sẽ hủy hôn ngay bây giờ, tôi trả lại anh ta cho chị đấy. Con chị cần cha, tôi không thể cướp cha của con chị được.
- Cô… cô nói gì vậy? Cô nhường chồng cho tôi ư? Sao cô lại làm thế!
- Vì tôi và anh ta không yêu nhau, chúng tôi lấy nhau là do sự sắp đặt của bố tôi. Nhờ chị hôm nay tôi mới biết được bộ mặt thật của anh ta. Anh ta định cưới tôi để chiếm đoạt tài sản nhà tôi ư, không bao giờ anh ta có cơ hội làm được chuyện đó đâu. Xin lỗi chị, vì sự xuất hiện của tôi mới khiến chị mất người yêu, con chị mất bố thế này.
- Tôi thật không ngờ cô lại là người hiểu chuyện như thế đấy. Chúng ta đều là phụ nữ với nhau, đều suýt lấy 1 người đàn ông làm chồng. Việc cô hủy hôn với anh ta tôi không can thiệp, nhưng tôi sẽ không lượm thứ rác rưởi này về làm bẩn nhà mình nữa đâu. Trước khi đến đây tôi đã xác định là làm mẹ đơn thân và con như anh ta đã chết rồi. Tôi làm chuyện này chỉ để phá hoại những gì anh ta đã dày công ủ mưu có được thôi.
Nghe tôi và cô dâu nói vậy, cả đám cưới sững sờ vô cùng còn chú rể thì cứ lau mồ hôi liên tục vì choáng và sợ hãi. Màn kịch hay kết thúc, tôi cho đội kèn trống về còn mình quay lại cười khẩy với kẻ bạc tình đó rồi quay lưng bỏ đi luôn. Vậy là đám cưới của anh ta bị phá hỏng hết. Giờ thì anh bị hủy hôn và mang tiếng là kẻ tệ bạc xấu xa đến mức tình cũ uất hận đến phá đám cưới. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả đó là hành động của cô dâu. Không ngờ cô ta lại mãnh mẽ và biết điều như vậy, chứ đâu như ai kia vì tiền sẵn sàng bán rẻ nhân cách của mình để đặt được mục đích.
st