Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hãy cho em được làm đàn bà!

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 15/10/2017
Hãy cho em được làm đàn bà!

Ở trong phòng khóc lóc ủ rũ suốt 2 ngày cuối tuần đến sưng húp cả mắt mà tôi vẫn không hết buồn khi nghĩ tới cú sốc về gã người yêu cũ. Tôi và gã yêu nhau 1 năm, tình cảm vẫn tiến triển hết sức tốt đẹp, thế mà...

Tôi vẫn cứ nghĩ gã là người đàn ông đứng đắn, nghiêm chỉnh cho đến một buổi chiều, trên đường đi làm về tôi gặp gã đèo một em chân dài vào nhà nghỉ. Tôi tức quá, xông lên làm inh ỏi. Tưởng gã sẽ rối rít xin lỗi rồi mong tôi tha thứ, nhưng không, đứng trước mặt tôi, gã ra sức bảo vệ cô nhân tình rồi còn trơ trẽn giương mắt thách thức:

- Em không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của anh thì anh phải đi tìm người khác chứ. Thời đại nào mà e cứ như gái cấm cung, giữ thân như ngọc thế thì ai mà chịu được. Em về đi để bọn anh còn vui vẻ với nhau chứ.

Tôi sốc toàn tập, không còn lời nào để nói với cái gã đàn ông đểu giả ấy nữa. Chẳng lẽ người đàn ông nào khi yêu cũng bắt người yêu phải lên giường sao? Tình yêu chứ đâu phải lợi dụng nhau về thể xác. Làm gái ngoan, giữ trọn trinh tiết cho chồng mà cũng bị người yêu bỏ ư? Một gã người yêu như thế không có gì phải luyến tiếc...

Qúa chản nản, mệt mỏi, chợt tôi nảy ra ý định trong đầu rằng sẽ một lần trở thành gái hư. Sợ bản thân sẽ hối hận, ngay lập tức tôi chọn một chiếc váy gợi cảm nhất và trang điểm cho mình thật xinh đẹp và quyến rũ.

Ảnh minh họa

Xong xuôi, tôi tặc lưỡi bước ra cổng rồi gọi một chiếc taxi tới thẳng quán bar. Lần đầu tiên tôi tới chỗ như thế này nên lúc mới bước vào tôi bị sốc bởi tiếng nhạc sập sình, ánh đèn mờ ảo cùng bao đôi nam nữ đang ôm nhau. Lấy hết can đảm tôi tiến vào rồi gọi cho mình một ly rượu. Nhấp trên môi, tôi nhăn mặt lại vì tửu lượng rất kém. Nhưng nghĩ tới mục đích hôm nay của mình đến đây là để một lần trở thành gái hư nên tôi nhắm mắt nhắm mũi uống hết 4 ly liền.

Rượu ngấm vào tận não khiến tôi to gan nảy sinh ra ý định sẽ kiếm một anh đẹp trai nào đó để trao đi cái ngàn vàng đêm nay. Cố tìm kiếm xung quanh nhưng tôi lắc đầu ngán ngẩm vì chỉ thấy toàn mấy thanh niên choai choai, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ.

Chừng 30 phút sau, một anh chàng trông chững chạc, lạnh lùng bước vào khiến tôi chú ý ngay lập tức. Chả biết ma xui, quỷ khiến thế nào, anh lại bước đến ngồi ngay cạnh tôi. Tôi to gan nhìn từ đầu đến chân anh. Nhìn cũng có vẻ ok nên liền lấy ngay ly rượu đưa ra trước mặt:
- Tôi mời anh một ly được không?

Anh vui vẻ cười rồi gật đầu cụng ly với tôi, uống một hơi hết sạch:
- Đêm nay anh có hẹn với ai chưa?
- Em định rủ anh sao?

Ngập ngừng vài giây, tôi tỏ vẻ ngại ngùng nói tiếp:
- Ở bên tôi đêm nay có được không? Tôi sẽ cho anh "cái ngàn vàng".
- Thôi được, đêm nay anh sẽ đi cùng em. Nhưng nhìn em không giống gái hư, tại sao lại phải...?
- Cái này anh không cần biết, làm gì có thằng đàn ông nào chê gái còn trinh. Tôi cho không mà anh cũng không lấy à. Hay anh bị gay?
- Gay hay không lát nữa em sẽ biết. Thế chúng ta đi nhé.

Thế là uống xong ly rượu cuối cùng, tôi vội vàng kéo tay người đàn ông lạ mặt tới thẳng nhà nghỉ. Vừa vào tới phòng, tôi chỉ nhớ mình lao lên người anh ta rồi khóc lóc, kể lể đủ chuyện, ôm chầm lấy anh ta vì còn tưởng rằng đó là người yêu cũ, rồi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào...

Tiếng chuông báo thức được cài đặt sẵn trong máy ngày nào cũng kêu lúc 8h sáng khiến tôi tỉnh giấc. Ngồi dậy, tôi choáng váng, đầu đau như búa bổ. Cúi xuống nhìn thì người đang trần như nhộng.

Chuyện này là thế nào nhỉ? Tối qua có xảy ra chuyện đó không? Người đàn ông đó cũng đã rời đi từ lúc nào. Tôi trấn an bản thân rằng hãy quên đi. Vì dù sao không gặp lại nhau thì cũng chẳng có ai biết được.

Tôi vội vàng về nhà thay quần áo rồi tới thẳng công ty cho kịp giờ làm. Vừa tới nơi đã thấy tiếng xôn xao của đồng nghiệp. Hỏi ra mới biết, hôm nay có Tổng giám đốc và con trai ông xuống chi nhánh nơi tôi làm việc để kiểm tra.

Khi hai người đó vừa xuất hiện, tất cả đám nhân viên nữ đều ồ lên vì con trai của sếp Tổng quá đẹp, nhìn như cứ trai Hàn Quốc: cao ráo, mặt lạnh lùng. Nhưng chả hiểu sao, khi đi qua trước mặt tôi, anh ta dừng lại rồi cười khiến trái tim tôi cũng loạn nhịp theo. Chỉ có điều, tôi có cảm giác hình như đã gặp anh ta rồi thì phải nhưng không thể nào nhớ ra đã gặp khi nào, ở đâu.

30 phút sau, tôi được gọi vào phòng Giám đốc. Khi bước vào lại chỉ có con trai của Tổng giám đốc đứng đó. Bất giác, anh ta tiến nhanh tới rồi ép sát tôi vào tường:
- Em còn nhớ anh không?
- Anh… Em không nhớ ạ.
- Anh chính là người đã ở cùng em đêm qua.

Tôi sững sờ, cứ lấy tay đập vào đầu, không ngờ mình lại đi dụ dỗ đúng anh ta cơ chứ. Tôi dở khóc dở mếu vì bị rơi vào cái tình huống oái oăm thế này. Tôi cúi người định chuồn thì bị anh ta giữ tay kéo lại:
- Em định rũ bỏ trách nhiệm với anh à?
- Tối qua anh cũng đã lên giường với tôi rồi còn gì. Tôi mới là người thiệt chứ. Tại sao lại nói tôi “rũ bỏ trách nhiệm”?
- Ơ… Anh đâu có làm gì em đâu? À, đêm qua em uống nhiều, nôn hết ra váy nên anh phải cởi đồ giúp em.
- Thế anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Bao nhiêu năm gìn giữ của tôi.
- Ô hay, em chủ động dụ dỗ người khác qua đêm với mình mà lại sợ bị nhìn mất à? Gái hư mà cũng sợ thế à?
- Ai nói anh tôi là gái hư? chẳng qua bị người yêu phản bội nên tôi mới…

Anh ta cứ nhìn tôi cười, tức đến tận cổ mà chẳng thể làm gì.

Thế mà chẳng hiểu sao, từ sau hôm đó anh ta thường xuyên xuống chi nhánh tôi làm việc. Cũng chẳng biết lấy số điện thoại tôi ở đâu ra mà hôm nào cũng nhắn tin, gọi điện rồi còn hẹn gặp mặt. Vừa mới hôm qua thôi, anh ta còn nói muốn tôi chính thức trở thành người yêu, tôi không biết nên làm thế nào nữa. Được người đàn ông đẹp trai, giàu có tán tỉnh mà tôi vui thì ít còn lo thì nhiều vì chỉ sợ lại bị phản bội lần thứ hai.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep