Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

KẺ THỨ 3

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 24/12/2017
KẺ THỨ 3

Là cô sinh viên trẻ mới ra trường, cuộc sống bên ngoài giảng đường đại học với tôi còn rất mới lạ. Tôi bắt đầu tìm tòi để hòa nhập cuộc sống và ở đó tôi tìm thấy anh.

Hay chính anh đang đi tìm tôi thì không rõ. Nhưng khi theo đuổi tôi, anh rất chân thành. Trái tim non nớt của cô sinh viên trẻ đã bị anh đánh gục trước sự tinh tế, hiểu đời, pha chút lãng mạn của anh.

Cứ vậy tôi cuốn mình vào tình yêu đầu đời. Anh yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Bên anh tôi thấy lòng mình yên ả vô cùng. Vì tôi anh làm mọi thứ, chỉ có một điều làm tôi băn khoăn là bên nhau đã lâu mà chưa bao giờ anh nói tới việc cưới xin ăn hỏi.

- Khi nào anh dẫn em về ra mắt bố mẹ?

Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai đang vướng trên má tôi,

- Chưa đến thời điểm thích hợp em ạ. Em còn trẻ, anh muốn để em được tự do bay nhảy thêm thời gian nữa.
Vậy là tôi tin và nghĩ anh thật tốt, luôn suy nghĩ cho tôi.

Cho đến một ngày, khi đang đi mua sắm cùng anh thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Ảnh minh họa

- Cô có phải là Liên không?
- Vâng đúng rồi ạ, xin hỏi ai đó?

Người ấy ngậm ngừng:

- Tôi là vợ anh Nguyên, người đàn ông cô đang hẹn hò.
- Chị có nhầm không, bạn trai tôi đúng là tên Nguyên nhưng anh ấy chưa có gia đình.
- Tôi không biết cô thật sự biết anh Nguyên đã có gia đình hay chưa, nhưng ngày hôm nay tôi gọi chỉ muốn nhắn với cô rằng: Cô còn trẻ, tương lai còn dài, đừng phí tuổi thanh xuân đi làm kẻ thứ 3 để rồi cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ là cô.

Vợ chồng tôi đã có với nhau 1 đứa con. Mong cô đừng làm tổn thương đứa trẻ.

Đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc tôi quay cuồng sau khi nhận cuộc điện thoại đó. Vậy là sao, lẽ nào anh thật sự đã có gia đình, nếu không người phụ nữ kia sao phải gọi điện cho tôi làm gì?

- Em làm sao vậy? Tự nhiên thần mặt ra thế?
- À không có chuyện gì đâu, công việc có chút vấn đề thôi.

Trở về phòng, tôi thực sự hoang mang không biết mình có phải là người thứ 3 đi chen chân vào hạnh phúc của người khác hay không? Nếu phải, tôi sẽ hận anh suốt đời.

Âm thầm tìm những thông tin của anh trên trang cá nhân nhưng hầu như không tìm được điều gì cả. Có vẻ anh đã giấu tôi rất kĩ. Không còn cách nào khác, tôi đành theo dõi, cuối cùng cũng tìm được nhà anh.

- A, bố đi làm về rồi. Sao bố về muộn thế?
- Uh, hôm nay bố nhiều việc quá.

Tim tôi nát vụn trước cảnh bố con anh quyến luyến nhau. Vậy là người phụ nữ kia không dối tôi, chính anh mới là người lừa dối.

Ôm mặt, tôi òa khóc trong tức tưởi.

Không gọi được cho tôi, anh liền vội tới tìm.

- Sao anh lừa dối em, tại sao anh có gia đình rồi mà giấu em?
Nhìn tôi gào lên trong nước mắt, anh mới cúi mặt thừa nhận. Chúng tôi chia tay ngay hôm đó, anh cũng không níu kéo mà im lặng ra về.

- Anh xin lỗi, tình yêu anh dành cho em là thật, vì yêu em nên anh không dám thừa nhận mình đã có gia đình. Em là người cho anh biết thế nào là cuộc sống. Xin lỗi đã đẩy em vào hoàn cảnh này.

Dòng tin nhắn của anh làm tôi ngạt thở trong đau đớn,

- Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em trong thời gian qua, thật lòng chúc anh hạnh phúc bên mái ấm thực sự của mình.

Nhấn gửi tin mà lòng tôi quặn thắt. Đã 2 năm trôi qua, tôi và anh không liên lạc gì với nhau, qua bạn bè được biết vợ chồng anh đã sinh thêm được một cậu con trai khảu khỉnh đáng yêu. Không hiểu sao khi nghe tin ấy, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản vô cùng.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep