Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Kéo cái áo ngực cao lên đi em, miếng độn ngực thòi cả ra kìa!

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 22/01/2018
Kéo cái áo ngực cao lên đi em, miếng độn ngực thòi cả ra kìa!

Chị và anh cưới nhau đến này cũng đã hơn 6 năm có lẻ. Chồng chị là người có vẻ ngoài điển trai lại vui tính hóm hỉnh nên xung quanh anh lúc nào cũng có ong bướm lượn lờ.

Trong khi đó thì chị không được xinh đẹp lắm, dáng người hơi thô kệch, chân cũng chẳng dài.

Chị biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp, bằng tuổi chị cũng có ít hơn tuổi cũng có. Đôi lúc chị cũng buồn lắm nhưng vẫn tự nhủ phải tin chồng.

Có lần đi du lịch cùng cơ quan anh, chị còn thấy vài cô ngồi đối diện nhìn anh đắm đuối dù chị đang có mặt ở đó. Chị cười nhếch mép nghĩ:

- Đúng là đời chuyện quái gì cũng xảy ra được, có mình mà chúng còn thế không có thì không biết còn thế nào nữa. Đàn bà thời nay sao trơ trẽn quá vậy.

Chị cứ tưởng những cô dám nhìn chồng trước mặt mình là trơ trẽn lắm rồi nhưng không ngờ còn có những đứa dám ngang nhiên đến tận phòng rủ rê anh đi chơi muộn thì thật sự cạn lời.

Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu dạo gần đây 1 cô đồng nghiệp hay ôm tài liệu đến nhà chị để quyết toán sổ sách với anh.

Ảnh minh họa

- Công việc nhiều phải đem về nhà hả anh?

- À ừ, quyết toán hồ sơ mà em. Với lại cái Vân (tên cô đồng nghiệp) cũng gần đây, nó mới vào làm nên muốn cố gắng 1 chút. Anh giúp ấy mà.

- Mới vào làm mà cũng nhiệt tình ghê. 8 9 giờ tối rồi còn ngồi lì ở nhà người ta chưa về nữa.

Chị tỏ rõ thái độ không thích Vân vì chị nhớ ra cô ta chính là 1 trong những cô gái đã ngắm trộm chồng mình suốt hôm đi du lịch đó. Nhưng chị chẳng thể nào đuổi cô ta về được vì chồng đã nói đây là công việc của anh rồi, chị cũng không muốn vì mình ghen tuông nên ảnh hưởng đến chồng.

Nhưng cách cư xử của Vân càng ngày càng quá quắt khiến chị điên không chịu được. Chị để ý có 1 hôm đi chợ về thấy cô ta đang cố tình cởi bớt 1 cúc áo khi anh đi lấy máy tính, thấy chị nhìn chằm chằm cô ta đành cài lại rồi luống cuống quay đi chỗ khác.

Rồi có hôm, chị đưa hoa quả vào cho 2 người thì thấy ả ta đang cà sát bộ ngực bực đầy silicon của mình vào mặt bàn rồi cố tình rướn lên hỏi chồng về sổ sách. Chị thấy chồng ngại nhưng vẫn không nói gì. Đêm đó chị tức lắm chị bảo với anh:

- Sao cô đồng nghiệp của anh trơ trẽn thế? Cái loại đàn bà không biết xấu hổ đó mà anh cũng làm việc chung được à.

- Kìa em công việc mà, còn mấy hôm nữa xong xuôi thì cô ta không đến nữa đâu.

- Anh chắc cũng thích được cô ta khoe ngực để coi lắm đúng không, lần sau em còn bắt gặp lần nữa em tống cổ ra khỏi nhà luôn.

- Em bớt giận đi, có gì đâu mà em cứ làm ầm lên thế.

- Lỗi của anh là nhìn chằm chằm và ngực cô ta đó. Đợi đến khi anh làm gì có lỗi mới làm ầm lên thì còn gì để nói nữa.

Giận chồng nên mấy hôm sau chị chẳng thèm về nhà nấu cơm cho anh nữa nhưng có vẻ như thấy chị đi vắng nên cô nàng càng mừng hơn. 8 giờ chị về thấy cô ta mặc váy body để lộ cả nửa quả ngực ra ngoài rồi cứ dán sát rịt vào người chồng chị để khớp số liệu.

Nhìn mà ngứa hết cả mắt, chị nghĩ bụng cứ thế này lâu ngày thì mất chồng như chơi ấy chứ. Tối hôm đó cô ta còn cố tình nói:

- Anh đưa em ra đầu đường được không? Đèn đường giờ tắt hết rồi, mà trong ngõ thế này em sợ lắm.

- Ơ... thôi được rồi đợi anh đi lấy cái áo.

Thấy chồng tối rồi còn đi lên lấy áo định ra ngoài, chị vội vã hỏi:

- Đêm rồi anh còn đi đâu đấy?

- Thì anh đưa Vân ra đầu đường không ngõ nhà mình tối quá. Đàn bà đêm hôm đi cũng sợ.

- Vớ va vớ vẩn, ai bắt cô ta mặc váy hở hang đến nhà đồng nghiệp rồi ngồi lì đến tối muộn mà lắm chuyện.

- Nhưng người ta đã có lời thế rồi giờ anh không đi không được.

- Anh cứ để em.

Chị ép chồng ở nhà rồi ra phòng khách nói với cô đồng nghiêp:

- Kéo áo lót cao lên đi em. Chồng chị mệt rồi không tiễn em được đâu.

- Ơ dạ... Thế ạ. Nhưng nãy anh ấy hứa rồi mà.

- Để chị đưa em đi. Yên tâm, mấy đứa đầu gấu khu này chị quen mặt hết mà. Lần sau chị sẽ gọi cho chúng nó tháp tùng em đến tận cửa luôn.

- Ơ... ơ không cần đâu chị.

- Ờ không cần thì thôi nhưng lần sau em mà ăn mặc như thế này đến nhà chị nữa thì chị gọi chúng nó đến tiễn em luôn chứ đừng nói là đường tối nguy hiểm.

Cô đồng nghiệp thấy chị nói thế mặt tái mét, sợ mất mật chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Mấy ngày hôm sau cũng không thấy cô ta mặt dày đến tìm chồng chị nữa. Chị thầm nghĩ, biết thế thì đã cứng rắn với cô ta ngay từ đầu rồi, đúng là cái loại lẳng lơ đó mềm mỏng là được đằng chân lân đằng đầu ngay.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep