Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Khinh vợ nhân tình thất học, bồ tới ra oai nhưng ít phút sau ngã văng cả răng

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 19/08/2018
Khinh vợ nhân tình thất học, bồ tới ra oai nhưng ít phút sau ngã văng cả răng

Không trả thù được anh nhưng ít nhất cô cũng đã dạy cho ả bồ dám tới ra oai một bài học.

- Anh lại đi đâu thế?

- Không phải việc của cô, tôi kiếm tiền về cho cô nuôi con là hết nghĩa vụ rồi.

- Em là vợ anh, chẳng lẽ câu đó cũng không được hỏi à?

- Cô đừng quên chính tôi là người đưa cô từ cái vùng quê heo hút lên đây, giờ được ăn sung mặc sướng chỉ việc ngồi đếm tiền.

- Được, vậy anh muốn làm gì thì làm, đừng để một ngày nào đó bồ tới đây ra oai với tôi. Lúc đó thì tôi không tha đâu.

Tùng quăng cái cặp tài liệu xuống ghế rồi hậm hực vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Ngồi thẫn thờ trên ghế, Nhung đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má rồi nuối tiếc nghĩ về quá khứ.

Ảnh minh họa

6 năm trước, trong lần Tùng cùng bạn bè lên Sapa du lịch đã vô tình gặp được Nhung - cô gái xinh đẹp, hồn nhiên và hay cười. Mới lần đầu gặp gỡ anh đã phải lòng cô và thường xuyên lên đó chơi để có được trái tim người đẹp. Có tiền lại giỏi ăn nói nên dù Nhung chẳng học hành gì, gia cảnh cũng không tương xứng nhưng Tùng nhất quyết phải lấy cô dù hai người mới tìm hiểu nhau chưa đầy nửa năm.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng hạnh phúc hơn khi Nhung mang bầu, mà lại là con trai. Tùng tu chí làm ăn hẳn, lo cho vợ con từng li từng tí một. Công nhận anh là người đàn ông thương vợ và giỏi chăm con. Từ lúc thằng bé ra đời, cứ rảnh rỗi anh lại dính lấy nó như sam, đi đâu cũng tự hào kể về vợ, cảm ơn cô đã cho mình một tổ ấm hạnh phúc, vẹn toàn.

Bẵng đi 5 năm, một hôm Nhung đang trên đường tới đón con đi học về thì bị một chiếc ô tô đi ngược chiều va phải. Trước khi ngất đi cô chỉ kịp cảm nhận thấy sự đau rát trên khuôn mặt và dòng máu chảy dài. Lần ấy, má phải của Nhung bị mảnh kính cứa vào, vết thương quá sâu nên để lại một vết sẹo lớn như con rết. Mấy lần Tùng đưa vợ đi hết chỗ này đến chỗ khác để thẩm mỹ nhưng cũng không ăn thua.

Lắm lúc nhìn vào gương, Nhung lại tiếc nuối khi nhớ về khuôn mặt xinh đẹp lúc xưa. Giờ mỗi khi ra đường cô phải bịt khẩu trang kín mít để không bị người khác nhìn thấy. Chính cái khuyết điểm ấy trên gương mặt Nhung đã khiến vợ chồng cô dần xa cách nhau.

Ra ngoài được tiếp xúc với bao cô chân dài đầy đặn, quyến rũ là thế, đêm về phải nhìn vào khuôn mặt kinh dị của vợ mà Tùng phát chán, có lúc không chịu được, anh vùng vằng ôm gối đi ngủ riêng và tuyên bố:

- Em đừng đứng sát mặt anh quá, nhìn ghê lắm.

Cũng vì những câu nói đụng chạm ấy của chồng mà Nhung không còn muốn cố gắng vun vén cho gia đình nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Tùng có bồ bên ngoài, ả ta chính là nhân viên trong showroom nội thất của anh. Vừa nhìn qua đã biết vênh váo và không coi ai ra gì, chuẩn dạng chân dài nhưng não ngắn. Hai người cặp kè với nhau được 1 năm thì Nhung biết chuyện. Cô đã tính trước điều này sớm muộn cũng xảy ra nên chẳng mấy bất ngờ, bình thản bảo chồng:

- Chúng ta cứ tạm thời ly thân 1 năm rồi hãy ly hôn. Tôi muốn có thời gian tìm việc để tự kiếm tiền nuôi con. Vả lại thằng bé còn nhỏ quá, tôi không muốn nó bị ảnh hưởng.

- OK, vậy từ mai cô sang phòng con ngủ đi, ai có thân người ấy lo.

Trong căn nhà rộng có mỗi 3 người nhưng vợ chồng Nhung chẳng ai nhìn mặt ai. Vốn học hành dở dang, mấy năm nay lại ở nhà chờ chồng nuôi nên cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Trầy trật đi xin việc hết chỗ này đến chỗ khác không được, Nhung đành xin làm nhân viên quét dọn vệ sinh, tuy có vất vả, hôi hám một tí nhưng dù gì cũng là việc đứng đắn, giúp cô kiếm được tiền là may lắm rồi.

Hàng xóm không biết chuyện hai người ly thân nên ai cũng dị nghị, tại sao chồng quần là áo lượt thế mà lại để vợ đi phơi mặt ngoài đường, hít gió bụi. Nhung mặc kệ, cô chăm chăm làm tốt việc của mình và lo cho các con.

Tùng kiếm cớ cứ thi thoảng lại sang ở với bồ. Như bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú, có bao nhiêu tiền trong túi anh dốc ra bằng sạch, hứa hẹn sẽ mua tặng ả một chiếc Sh làm quà cưới và tổ chức hôn lễ ở nhà hàng lớn cho mát mày mát mặt.

Ả bồ của Tùng là Loan vốn không có tính kiên nhẫn, ả sợ nhân tình của mình nuốt lời lại mất cả chì lẫn chài nên nghĩ cách đến gặp để dằn mặt Nhung, khiến cô hoàn tất thủ tục ly hôn sớm hơn.

Tối đó, Nhung đang cặm cụi làm việc ở một đoạn đường vắng thì Loan hênh hoang tới:

- Bị chồng bỏ cảm giác có nhục nhã không? Cũng tại chị xấu quá thôi chứ xinh đẹp như tôi thì anh ấy giữ còn hơn vàng.

Nhung nhận ra ả bồ của chồng vì mấy lần vô tình thấy họ đi ăn với nhau:

- Bồ của chồng tới ra oai với vợ chính chuyên cơ đấy. Định tự biến mình thành rác cho tôi quét hả?

- Chị khôn ngoan thì ly hôn sớm đi, biết đâu tôi thương sẽ bảo anh Tùng cho thêm ít tiền.

- Cô... ngữ nằm ngửa cho đàn ông nó xơi thì có gì mà đòi lên mặt dạy đời người khác?

- Nằm ngửa thì sao, ít ra tôi còn có 3 bằng đại học, hơn hẳn cái bà lao công mù chữ như chị.

Nhung cười khà khà, chậm rãi bảo:

- Tưởng gì, ba cái bằng đại học của cô chỉ nháy mắt là tôi mua được cả đống. Văn bằng 1, 2, 3 đều xếp loại trung bình của một trường dân lập chứ có danh giá gì cho cam, toàn lũ ngu mới đâm đầu vào đấy. Cô nói ra chỉ tổ làm cho người khác cười vào mặt mình. Giỏi sao không làm cho công ty nước ngoài lại là chui vào cái showroom bé tí của chồng tôi?

- Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ.

- Để xem.

Ngay lập tức, Nhung xắn tay áo, gọi ngay 2 người làm cùng của mình đang đứng quét gần đó chạy tới. Có 2 người giữ chặt lấy tay Loan từ phía sau, Nhung lấy ngay túi rác trên xe đổ ụp từ đầu xuống chân tình địch. Mùi hôi thối bốc lên khiến ả nhăn mặt, nôn mật xanh mật vàng:

- Chị thấy cái mùi này hợp với em đấy, quyến rũ phải biết.

Loan tức lắm nhưng đành bỏ chạy, có điều vừa được vài bước thì ả vấp ngay vào viên gạch, ngã đập mặt xuống đất. Thấy miệng ả chảy máu, chiếc răng cửa vốn là hàng giả bị rơi ra mà Nhung và mấy chị làm cùng ôm bụng cười hả hê.

Ngay hôm đó, dù tòa còn chưa giải quyết xong nhưng Nhung vẫn mang con ra ngoài thuê phòng trọ và quyết phải đòi từ chồng một số tiền mà mình đáng được hưởng. Ngẫm lại, cô thấy mình chẳng xinh đẹp nữa nhưng cũng không vì thế mà chồng có quyền làm những chuyện sỉ nhục vợ. Không trả thù được anh nhưng ít nhất cô cũng đã dạy cho ả bồ dám tới ra oai một bài học.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep