Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Không phải tình 1 đêm, anh muốn ngủ với em cả đời!

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 22/01/2018
Không phải tình 1 đêm, anh muốn ngủ với em cả đời!

Có vợ đẹp, con ngoan, tôi thực sự hạnh phúc với tổ ấm của mình hiện tại. Dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẵn sàng dang rộng hai tay ra để bảo vệ mẹ con cô ấy!

- Chúc mừng anh nhé, mẹ tròn con vuông rồi, trộm vía, thằng bé nhìn yêu lắm.

Tôi cười như bắt được vàng, mừng quýnh lên đến nỗi chân nọ đá cả vào chân kia. Khẽ khàng bế con vào lòng, cảm giác lần đầu được làm bố khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Nhìn vợ nằm đó với khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười thật hiền, tôi thầm cảm ơn cô ấy nhiều lắm. Nhờ có vợ mà cuộc sống của tôi mới đầy màu sắc và trọn vẹn như bây giờ.

Nhìn gia đình 3 người chúng tôi bên nhau, có ai ngờ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có tôi và vợ là người trong cuộc mới rõ nhất. Mỗi khi nhớ về nó, tôi đều ngẩng cao đầu.

Cách đây 3 năm, tôi nổi tiếng là tay chơi sát gái, chẳng lo kiếm tiền mà tối ngày chỉ bay nhảy ở mấy quán bar, vũ trường bên mấy cô chân dài. Nhà có điều kiện, tôi chỉ việc ngồi không rồi xòe tay xin tiền bố mẹ cũng đủ chơi cả tuần. Tình một đêm với tôi là chuyện quá bình thường. Việc mỗi sáng thức dậy bên một cô gái lạ xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Ảnh minh họa

Trong nhóm bạn toàn con nhà giàu của tôi có Tuấn. Lịch sử tình trường của nó cũng chẳng hề kém cạnh tôi. Ở bữa tiệc sinh nhật Tuấn, khi nó giới thiệu Hằng - cô bạn gái mới của mình, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp khi bắt gặp cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười e ấp của em.

Sau lần đó, tôi còn gặp em đôi ba lần nữa. Càng ngày thiện cảm của tôi với em càng tăng lên. Nhưng khi vô tình biết Tuấn bắt cá 2 tay, tôi đã tức tối bảo nó rằng:

- Người ta con nhà lành mà sao mày lại lăng nhăng thế? Không sợ Hằng tổn thương à?

- Con nhà lành nên tao mới khổ đây, giữ thân hơn ngọc, tao phải ra ngoài giải khuây chứ.


- Mày nói thế mà nghe được à? Đã xác định yêu đương nghiêm túc thì đừng làm vậy.

- Thằng này, yêu ai hay thế nào là việc của tao, biến.

Cũng từ đợt đó mà tôi với Tuấn cạch mặt, nghỉ chơi với nhau luôn. Một tháng sau đó, tôi biết Hằng đã chia tay Tuấn. Tôi mừng vì cuối cùng em cũng thoát khỏi một gã sở khanh chẳng ra gì.

Tưởng mọi chuyện như thế là xong nhưng càng ngày tôi càng nhớ đến em nhiều hơn. Trong một lần ở quán bar, tôi vô tình gặp lại Hằng trong bộ váy cúp ngực, xẻ sâu vô cùng quyến rũ, khác hẳn với hình ảnh ngoan ngoãn tôi thường thấy.

Tôi chủ động nâng ly rượu tới trước mặt Hằng, tỉ tê với em đủ thứ chuyện. Khi đã có tí men trong người, tôi nhìn em đẹp đến nao lòng. Nhưng rồi, chỉ trong giây lát, tôi giật mình bừng tỉnh khi nghe em nói:

- Anh có muốn ngủ với em không?

- Em nói thật sao?

- Đi luôn bây giờ, trước khi em hối hận nhé.

Hằng kéo tôi tới thẳng một nhà nghỉ ở gần đó. Đứng trước một cô gái mình thầm thương, trộm nhớ, tôi không sao kìm lòng nổi mà lao vào em như điên dại. Cảm giác ở bên em khác hoàn toàn với những cô gái mà trước đây tôi đã từng “vui vẻ”. Để đến khi xong việc, tôi ôm chặt em vào lòng mà hít hà mùi hương hoa bưởi trên tóc.

Trong vô thức, tôi khẽ hỏi em rằng:

- Tại sao em lại muốn ngủ với anh?

- Em muốn trả thù anh Tuấn. Em sẽ cho Tuấn biết chuyện xảy ra ngày hôm nay để khiến anh ấy tức điên lên.

Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, cứ tưởng em có tình cảm với mình nhưng nào ngờ không phải thế. 1h sáng, em ngồi dậy mặc lại quần áo rồi quay lưng bỏ đi, mặc tôi nằm đó chưng hửng, chưa nói được câu gì.

Nhưng tôi không muốn mọi thứ chỉ chóng vánh đi qua như tình một đêm. Tôi tìm đến em và chai mặt tiếp cận, đến nỗi, em phải khó chịu gắt lên với tôi rằng:

- Anh làm thế chỉ để tiếp tục lên giường với em thôi phải không?

- Anh muốn ngủ với em cả đời cơ!

Câu nói nửa đùa, nửa thật của tôi khiến cơ mặt em giãn ra rồi bật cười khúc khích.

Ở bên nhau càng lâu, hai đứa càng nhận ra có nhiều điểm chung cả trong suy nghĩ, sở thích và tính cách. Sau 2 năm tìm hiểu, một đám cưới lãng mạn được tổ chức, ai nấy đều khen hai vợ chồng tôi đẹp đôi. Vài người bạn trong nhóm bạn chơi thân với tôi ngày xưa có quen Tuấn vỗ vai tôi bảo:

- Nhất mày rồi đấy nhé, lấy được em Hằng vừa đẹp người, vừa đẹp nết, thằng Tuấn đúng là không có số hưởng.

Lúc tôi ngồi gõ những dòng này, vợ đang nằm bên cạnh vỗ về con, chốc chốc tôi lại quay sang cô ấy đùa rằng:

- Hay mình đặt tên con trai là Tuấn nhỉ? Vì không có thằng Tuấn thì chắc gì mình đã thành vợ chồng với nhau.

- Anh này...

Vợ gắng sức đưa tay vỗ tôi một cái vào tay rồi lại nhăn mày vì vết mổ.

- Thôi... anh xin lỗi. Lấy được em là anh vớ bở rồi.

Có vợ đẹp, con ngoan, tôi thực sự hạnh phúc với tổ ấm của mình hiện tại. Dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẵn sàng dang rộng hai tay ra để bảo vệ mẹ con cô ấy!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep