Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Khuya rồi, anh nhẹ nhẹ thôi không cả nhà nghe thấy bây giờ...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 27/01/2018
Khuya rồi, anh nhẹ nhẹ thôi không cả nhà nghe thấy bây giờ...

Yêu xa cả 2 năm rồi mới cưới, có lúc hai đứa nhớ nhau đến phát điên mà cũng chỉ biết nhìn qua điện thoại cho đỡ nhớ chứ nói gì đến ôm hôn nồng thắm. Cũng vì lẽ đó mà cả tôi và chồng đều rất mong ngóng đến đêm tân hôn.

Chồng tôi quê gốc ở Thái Bình. Bố mẹ anh đều là giáo viên trên này nên tích cóp mua được một căn nhà nhỏ làm chỗ chui ra chui vào cho 4 người gồm bố mẹ, anh và một người em gái. Ngày cưới, họ hàng nhà anh lên đông lắm, tính sơ sơ cũng gần hai chục người.

Tối ấy, thấy tình hình bất lợi ấy, tôi còn chưa kịp đánh tiếng với chồng thì đã thấy mẹ chồng trải chiếu xuống dưới đất:

- Mẹ làm gì thế ạ?

- Tối nay bố mẹ với cái Linh ngủ dưới này, nhường giường cho các ông, các bà. Nhà chật, lại chỉ có mỗi 3 phòng ngủ mà mấy người họ hàng kia toàn ông già bà cả, chức cao vọng trọng trong dòng tộc nên không thể nói họ ra nhà nghỉ ngủ tạm được con ạ, làm như thế họ sẽ nghĩ gia đình mình không hiếu khách.

- Ôi, mẹ bị đau lưng làm sao nằm đất được ạ, mà trời lại lạnh. Thôi bố mẹ vào phòng bọn con ngủ đi, để con nằm ngoài này cho.

- Không được, hôm nay là đêm tân hôn của các con cơ mà.

Ảnh minh họa

Tôi đẩy mẹ chồng vào phòng rồi nhanh chân nằm luôn xuống chỗ bà vừa trải xong. Đêm đến, thấy tôi cứ hậm hực mãi, chồng tôi vừa cười vừa bảo:

- Chính em tranh nằm ngoài này còn gì? Giờ hối hận rồi hả?

- Anh sang kia ngủ đi, để cái Linh nằm với em, lải nhải điếc tai quá.

Đã thế anh cũng chẳng chịu yên, còn ôm eo, kéo sát tôi lại phía mình:


- Kìa, buông tay ra, mọi người nhìn thấy bây giờ.

- Tắt điện tối om rồi có ma mới thấy. Thôi để mai anh bù nhé?

Cuối cùng, lăn đi lăn lại mấy vòng tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày chạy đôn chạy đáo, mệt bở hơi tai.

Tối hôm sau, vừa ăn cơm xong, chồng tôi đã chớp cơ hội kéo tay vợ ra góc sân bảo:

- Em dọn dẹp với mẹ xong chuẩn bị đi nhé, tí nữa ra cái nhà nghỉ ở gần nhà.

- Ơ, sao phải đi nhà nghỉ?

- Be bé cái mồm thôi không mẹ nghe thấy bây giờ, hôm nay vẫn còn mấy bác ngủ lại nên tình hình không khả quan hơn hôm qua là mấy đâu, mình phải ra đó thì mới có cơ hội được, anh nóng rực cả người rồi.

Thế là 8 tối, tôi lén chạy vào tủ lấy cái váy ngủ sexy nhất giấu vào người rồi cùng chồng đi ra nhà nghỉ. Vừa vào đến phòng anh đã đẩy tôi xuống giường hôn tới tấp. Đang đoạn cao trào, tôi nhắm nghiền mắt lại, ngừng thở để chờ đợi vậy mà ông chồng lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, chỉ ngoái đầu lại nói đúng một câu:

- Thôi chết rồi em ơi, anh đau bụng quá.

Tụt hết cảm xúc, tôi chưng hửng mặc lại đồ. Tưởng anh chỉ vào đấy một lát là ra, ai ngờ cả 20 phút sau mới lòi cái mặt nhăn nhúm:

- Vẫn đau à?

- Ừ... chắc tại cái nồi canh riêu cua của em đấy, lần nào ăn canh cua anh cũng bị đau.

- Biết thế rồi sao vẫn còn ăn?

- Tại em nấu ngon quá, không kìm được...

Chưa hết câu thì chồng lại ôm bụng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Kết quả là 2 tiếng chúng tôi vào nhà nghỉ chỉ để anh "giải quyết nỗi buồn" theo đúng nghĩa.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, tôi kéo tay chồng về rồi mua cho anh liều thuốc uống mãi mới đỡ. Đến lúc ấy, anh lại dửng mỡ gạ gẫm:

- Vợ ơi, mình tắm chung đi.

- Lúc tối em tắm rồi, anh tắm một mình đi.

- Thôi được, lấy cho anh cái quần đùi nhé.

Tôi đang chuẩn bị quay ra thì giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét của chồng:

- Á, vợ ơi... đau quá.

Tôi lao tới trước mặt chồng ra hiệu:

- Nửa đêm rồi, anh nhẹ nhẹ thôi không cả nhà nghe thấy bây giờ.

Tôi vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà bật sáng trưng lên, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía tôi với chồng trong khi anh đang nằm dài dưới sàn, người nude 100%. Ngượng quá, anh vội kéo cái khăn tắm che chắn lại rồi cười gượng.

- Hai đứa có làm gì thì vào trong phòng cho kín đáo chứ?

- Da... không ạ.

Tôi càng đỏ mặt lên giải thích thì mọi người càng cười lớn khiến tôi chẳng biết phải chui mặt vào đâu, đành luống cuống bảo:

- Chồng con đi tắm nhưng chắc trượt chân ngã nên...

- Phải, con bị ngã thôi... mọi người ngủ tiếp đi ạ.

Dìu chồng vào phòng, tôi véo anh một cái vào hông rồi trừng mắt:

- Giời ạ. Đúng là có tiếng mà không có miếng.

- Thế hay mình làm thành thật luôn đi.

- Thôi đi ngủ, 1 tháng sau hãy tân hôn...

Từ sau cái đêm ấy đến giờ đã 5 năm, chồng tôi vẫn luôn tếu táo, hài hước như thế. Có đôi khi vợ chồng vẫn cãi cọ, xích mích nhau rồi còn đòi ly hôn nhưng cũng chỉ là dọa thế thôi vì tự lão ấy viết đơn rồi lại tự tay xóa. Vợ chồng có giận nhau đến mấy nhưng cũng chỉ cần có thêm một "đêm tân hôn" là tình cảm lại dạt dào, nồng cháy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep