Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

’Lại đây anh kì lưng cho nào, chồng em có ở nhà đâu mà sợ’

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 13/11/2017
’Lại đây anh kì lưng cho nào, chồng em có ở nhà đâu mà sợ’

Mang tiếng là nhà giữa thủ đô nhưng gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Bố tôi mất sớm do tai nạn, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn bằng những gánh rau ngoài chợ.

Tôi vừa lấy vợ được hơn 1 năm thì bà cũng qua đời. Chẳng học hành đến nơi đến chốn, tôi không xin được công việc gì tử tế. Nghe mấy người bạn mách nước tôi bàn với vợ:

- Hay là em ở nhà tranh thủ bán quần áo online như bây giờ kiếm thêm vài đồng, còn anh lên vùng biên giới Lạng Sơn buôn bán xem sao. Mấy thằng bạn anh làm ăn trên đó êm lắm. Nhưng anh không ở nhà, em sẽ vất vả đó, anh xin lỗi.
- Có gì đâu anh, em đang mang bầu, mình phải cố để sau này con ra đời còn có cuộc sống đủ đầy. Anh đừng lo cho em.

Dù không hề muốn xa vợ một chút nào nhưng vì miếng cơm, manh áo tôi vẫn phải lên đường. Ngày đi, tôi còn tranh thủ sang nhà Hoàng - hàng xóm thân thiết với gia đình tôi để gửi gắm:
- Vợ em ở nhà thi thoảng có việc gì thì anh sang đỡ đần cô ấy giúp em nhé, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Em cảm ơn vợ chồng anh nhiều lắm. Để vợ ở nhà một mình, em lo quá.
- Em cứ yên tâm, có việc gì chỉ cần cô ấy ới 1 câu là bọn anh sang giúp, có phải người xa lạ đâu mà em khách sáo. Em thi thoảng vẫn hay giúp đỡ nhà anh cơ mà.

Ảnh minh họa

Từ ngày lên Lạng Sơn làm, mỗi tháng tôi cũng kiếm được một khoản kha khá , đều gửi về cho vợ 2/3 để cô ấy ăn uống, tẩm bổ và tích cóp chờ lúc sinh nở. Thương vợ nhưng có khi cả gần 2 tháng tôi mới về nhà được 2 ngày vì không dứt công việc ra được, nghỉ thì lại xót tiền.

Sát ngày bác sĩ dự đoán sinh, tôi gác mọi thứ lại để về nhà . Cuối cùng, may mắn là con gái tôi cũng chào đời khỏe mạnh, nặng hơn 3kg, bụ bẫm, đáng yêu lắm. Bện con nên lúc nào tôi cũng bồng bế, bịn rịn không rời nửa bước.

Ngày vợ sinh con được 1 tháng, tôi đành nhờ mẹ vợ sang chăm giúp để đi làm. Ngày nào, tôi cũng nhớ con đến đứng ngồi không yên, cứ ăn uống xong là thế nào tôi cũng phải gọi video về cho vợ để được nhìn thấy con. Ở xa chẳng đỡ đần gì được cho vợ, tôi thương cô ấy vô cùng mà chẳng biết phải làm gì, chỉ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho vợ đỡ vất vả, không phải ôm máy tính cả ngày để bán vài thứ đồ trên mạng nữa.

Khi con được 2 tháng, tôi lại quay về thăm nhà một lần nữa. Vì muốn tạo bất ngờ cho vợ nên tôi không gọi thông báo trước. Lần này, tôi mua rất nhiều quần áo, sữa cho con và cả đồ cho vợ nữa. Nghĩ tới sắp được gần con, tôi vui tới nỗi cứ cười không ngớt, lòng khấp khởi, chẳng biết hơn 1 tháng qua con tôi đã lớn như thế nào rồi.

Bước vào trong, tôi thấy nhà cửa im lìm liền để đồ đó mà vào phòng ngủ vì nghĩ chắc giờ này vợ đang dỗ con trong đó. Nhưng tôi ngạc nhiên lắm vì chỉ có mình con đang ngủ ngoan trên giường mà chẳng thấy vợ đâu.

Vài giây sau, tôi sững sờ khi nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ phòng tắm. Giọng nói đó không ai khác chính là vợ tôi và Hoàng.
- Kìa anh, em mới sinh xong, phải nhẹ nhàng thôi chứ.
- Cả tuần nay chẳng được gần em, anh bứt rứt hết cả người rồi đây này, chiều anh lần này đi.
- Anh tham lắm đấy nhé, đã đòi tắm chung rồi lại còn muốn thêm cả...
- Phải tranh thủ chứ, may là chồng em đi vắng mới có cơ hội. Nó mà về thì có muốn cũng chẳng được.

Điên tiết quá, tôi đạp cửa nhà tắm, miệng hét lên:
- Ra đây ngay cho tôi.

Túm được Hoàng, tôi đấm cho hắn mấy phát đến thâm tím mặt mày phải rối rít xin tha. Còn vợ tôi thì vội mặc lại quần áo rồi cũng nước mắt ngắn dài mếu máo:
- Em... em xin anh, em trót dại.

Tôi nhìn Hoàng mà không kiềm chế nổi sự tức giận:
- Anh có muốn tôi nói chuyện này cho vợ anh biết rồi cả khu này biết không, tên khốn nạn này, uổng công tôi tin tưởng anh. Thế mà bình thường cứ tỏ ra mình là người tử tế, đạo mạo cơ đấy.

Nghe thấy thế, vợ tôi liền chen vào:
- Em xin anh đấy, anh đừng nói.
- Có gan ngủ với trai mà còn sợ người khác coi thường à? Hóa ra cô còn liêm sỉ cơ đấy.
- Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi đổi ý – Tôi gằn giọng, nhìn thẳng vào mặt Hoàng khiến hắn sợ quá mà chạy mất dép.

Xong xuôi, tôi tát cho vợ một cái rồi đe nẹt:
- Nếu hôm nay không vì đứa con mới sinh thì tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà lâu rồi.

Nhìn con nằm khóc ngằn ngặt trên giường mà tôi thương đến thấu rột gan. Tôi không ngờ người vợ cứ tưởng hiền thảo của mình lại sẵn sàng lang chạ với đàn ông khi chồng không có nhà như thế. May mà hôm nay tôi phát hiện kịp thời, nếu không sẽ mãi bị cô ấy che mắt, lừa dối. Tôi nên giải quyết chuyện này ra sao để vợ chừa hẳn cái thói lẳng lơ đi? “Cái sừng” mọc trên đầu to quá, khiến tôi không thể nào nuốt trôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep