Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Lấy phải ông chồng nhát gan, đêm nào vợ cũng hét lớn: ‘Anh yếu thế, tốt nhất để em nằm trên’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 28/02/2018
Lấy phải ông chồng nhát gan, đêm nào vợ cũng hét lớn: ‘Anh yếu thế, tốt nhất để em nằm trên’

Trọng là đàn ông mà nhát lắm, cái gì cũng sợ. Sợ những thứ linh tinh lặt vặt đã đành rồi, Trọng sợ chó, sợ mèo, và sợ cả… con gái. Thế nhưng ông trời lại cho anh vẻ đẹp trai, trí thức rất cuốn hút người đối diện. Thấy anh gia đình cơ bản, công việc tốt, tính hiền nên có rất nhiều cô gái chủ động tấn công, theo đuổi.

Nhưng hễ nhìn thấy các cô ấy là Trọng vã hết cả mồ hôi hột. Đến 30 tuổi rồi anh vẫn bị gái lừa moi tiền là chủ yếu, cứ liều đưa cô nào vào khách sạn về là y như rằng các cô chạy mất dạng luôn. Mẹ anh lo lắm:

- Già rồi nhát thế thì ma nó lấy con ạ!

- Thì mẹ cứ từ từ, 30 đã phải là Tết đâu.

nằm trên

Ảnh minh họa

Thế mà ngày Trọng đưa Linh về ra mắt, ai cũng thảng thốt, vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng Trọng cũng tìm được người dám lấy anh. Lo vì không biết anh sẽ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình như thế nào đây?

Linh, trái ngược lại với Trọng, mạnh mẽ và quyết đoán. Hai người giống như quy luật bù trừ của cuộc sống vậy. Những điểm thiếu sót của Trọng sẽ được Linh bù đắp đầy đủ, và ngược lại.

Nhà anh cũng khá giả nên đám cưới được tổ chức thật hoành tráng ở nhà hàng sang trọng. Đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều lời chúc hạnh phúc lắm. Nhưng đêm tân hôn ấy, Trọng cứ loay hoay như những lần bị gái dắt mũi đến mức Linh phải chỉ bảo từng tí một.

Linh thấy vui vì lấy được một người chồng hiền như Trọng. Anh tuy có nhút nhát nhưng đi làm kiếm tiền rất giỏi và anh rất yêu vợ.


Cũng chính vì cái sự nhút nhát của Trọng, sự mạnh bạo của Linh nên nhiều lúc khiến hai người nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Linh càng ngày càng xinh đẹp phơi phới, nên Trọng bắt đầu biết nổi máu ghen.

Hôm vừa rồi Trọng bị cảm. Anh sốt li bì đã mấy hôm, uống thuốc không còn tác dụng khiến Linh lo lắng vô cùng. Linh bảo đưa chồng đi bệnh viện thì Trọng trùm chăn kín mít:

- Không cần đi viện đâu, anh ốm khắc tự khỏi.

- Không vào viện thì em gọi bác sĩ về nhà truyền nước cho hạ sốt nhé.

- Không, có chết anh cũng không cắm kim tiêm vào người đâu.

Nhìn bộ dạng đó của Trọng, Linh chỉ thấy buồn cười, sắp làm bố rồi mà không khác gì trẻ con. Cứ nằm không như thế thì làm sao hạ sốt được. Linh nghĩ ngay đến việc gọi bác sỹ đến nhà. Lợi dụng lúc Trọng đã ngủ say, Linh lén mở cửa để anh bạn bác sĩ vào.

Vừa cắm kim tiêm vào tay thì Trọng tỉnh dậy. Anh phản ứng rất gay gắt khi thấy vợ và bạn của cô ấy lén làm việc này khi mình ngủ.

- Sao cô lại đưa thằng đó vào đây?

- Anh Hùng chỉ đến truyền cho anh thôi!

- Cô lợi dụng lúc tôi ngủ, đưa trai vào nhà à?

- Anh bị sao thế? Anh Hùng là bạn em, lại làm phòng khám gần đây, em gọi vì tiện thôi. Ai bảo đàn ông mà nhút nhát hơn cả đàn bà, có cái kim tiêm cũng sợ.

Trọng nghe vợ chê thì ức lắm. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại yếu đuối đến mức đó. Trọng sợ mất vợ vào tay gã bác sĩ kia lắm. Anh biết trước đây Linh với hắn ta đã tìm hiểu nhau, nhưng chẳng hiểu sao Linh lại chọn mình làm chồng.

Sau cái đêm bị cắm kim tiêm đó, Trọng quyết tâm phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Không thèm về nhà sớm nữa, đêm nào bước vào phòng cũng lâng lâng men rượu. Có hôm Linh gọi điện thì anh lè nhè:

- Tôi đang uống với mấy sếp, đừng gọi!

- Em không cần biết! Về trước 12 giờ không thì đừng mong em mở cửa cho.

Trọng nghe thấy Linh nói vậy liền cúp máy đột ngột khiến cô tức điên lên. Đã thế cứ chờ xem tối nay anh về muộn thì cô sẽ xử thế nào. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ, Linh liền đắp chăn đi ngủ. Một lúc sau nghe tiếng chuông cửa nhưng Linh vẫn coi như không.

“Dám gan lì với ‘bà’ à, cho nằm ngoài thử 1 đêm xem lần sau có dám về muộn nữa không?”

Định cho chồng ngồi 1 tiếng ở ngoài cho bõ tức thôi, nhưng Linh ngủ quên biến đến sáng. Giật mình tỉnh dậy cô cầm chìa khóa ra ngoài mở cửa xem chồng thế nào, thì thấy Trọng đang ngủ lăn ra bên vệ tường. Cô lay chồng dậy thì chết sững khi thấy toàn thân anh lạnh ngắt như tảng băng vậy.

Cô sợ hãi kêu lên:

- Chồng ơi, chồng, anh bị làm sao vậy?

Thấy miệng chồng méo xệch vì bị trúng gió thì Linh sợ chết ngất. Hàng xóm đi qua hô hào đưa cả hai vợ chồng đi viện cấp cứu.

Linh tỉnh, ở ngoài phòng đợi mà đứng ngồi không yên. Trọng mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi. Cũng may là anh được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi “trải nghiệm” cảm giác thập tử nhất sinh vì thử làm đàn ông mạnh mẽ, kết quả anh vẫn yếu đuối như cũ.

Về nhà, Linh nấu cháo, bón từng thìa 1 cho chồng, cô trêu anh:

- Đã yếu còn ra gió!

Trọng chỉ biết cười. Bản chất của con người anh là như vậy rồi, khó mà thay đổi được. Từ đêm đó Trọng lại trở về đúng con người thật của mình, điều mà Linh yêu nhất ở anh. Và đêm nào muốn gần gũi nhau, Trọng lại hì hục cả tiếng liền không làm vợ hài lòng. Có lúc cô ức quá phải cáu lên:

- Anh yếu đuối thế, từ nay để em nằm trên.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep