Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Lên giường NHẦM với ’người lạ’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 09/02/2018
Lên giường NHẦM với ’người lạ’

Ngày ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, Lan sung sướng như trẻ ra cả chục tuổi. Cô đón taxi ra sân bay, nơi có Hải đang chờ sẵn để bắt đầu chuyến du lịch mà cô hằng ao ước. Lan hiểu cuộc sống của mình giờ mới thực sự bắt đầu.

- Mày cút đi đâu thì đi đi! Nhà này không chứa mày nữa!

Nam tát Lan 1 cái đau điếng rồi đẩy cô ngã dúi dụi. Chẳng buồn liếc mắt tới người vợ đang đau đớn nằm dưới đất, Nam lạnh lùng đóng sầm cửa rồi bỏ ra khỏi nhà. Đã 4 năm nay, Lan chẳng còn xa lạ gì với cái thói vũ phu của chồng nữa. Từ ngày mất việc ở công ty, chồng trở nên đổ đốn, cả ngày chỉ có rượu chè cờ bạc rồi về đánh đập Lan. Anh ta lấy cớ Lan không biết đẻ mà mặc sức hành hạ cô.

Không có việc làm, Nam hành nghề xe ôm nhưng tính khí cộc cằn, chẳng mấy ai dám đi xe của anh ta. Từ đó, Lan phải cáng đáng mọi việc trong gia đình chỉ với đồng lương giáo viên ít ỏi của mình.

Lần này Lan bị chồng đánh rồi đuổi ra khỏi nhà cũng vì anh ta đòi chị 3 triệu đi đánh bạc mà cô không cho. Biết tính chồng nên Lan chẳng bao giờ để tiền ở nhà, nhiều nhất chỉ độ 700 - 800 trăm để đi chợ còn đâu cô giấu hết ở nhà ngoại. Anh trai Lan trước đây có học võ nên dữ đòn, Nam vì vậy mà không dám sang gây sự.

Lan lấy tạm 500 nghìn tiêu vặt để thuê nhà nghỉ ở qua đêm. Cô không muốn qua nhà ngoại chỉ làm ông bà thêm lo, anh trai thương cô cũng chẳng ngại mà sang dạy cho Nam một bài học thì to chuyện. Chán đời, Lan mua một chai rượu lên phòng ngồi uống. 4 năm quần quật làm việc lo tiền nuôi chồng mà vẫn bị đánh đập, chửi mắng hàng ngày, cô thấy mệt mỏi quá.

Ảnh minh họa

Lan nhiều lần muốn bỏ đi hoặc ly hôn người chồng tệ bạc ấy nhưng rồi lại chùn bước mà hi vọng chạy chữa để có đứa con rồi chồng sẽ thay đổi. Bố mẹ Lan nhiều lần khuyên can cô đừng nghĩ quẩn, phụ nữ bỏ chồng lắm lời đàm tiếu.

Uống đến ngà ngà say, Lan nghe thấy tiếng ai đập cửa rất gấp gáp. Cô tưởng có chuyện gì bèn lảo đảo chạy ra, vừa mở cửa thì có người đàn ông ập vào ôm chặt lấy mình hôn ráo riết. Lan hoảng hốt lấy hết sức đẩy người đàn ông kia ra nhưng anh ta cũng đang chuếnh choáng trong men rượu, chỉ biết hăm hở vồ lấy cô. Lan chống cự một hồi rồi buông xuôi, cũng lâu lắm rồi cô không có cảm giác yêu đương mãnh liệt đến như vậy.

Lâu nay, chồng cô chỉ mải mê đi đánh bạc thâu đêm, sáng ra về nhà nằm vật ra ngủ, Vậy nên, chuyện chăn gối với chồng ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Có chút men trong người, Lan bất chấp bỏ lại tất cả mà đáp lại nụ hôn kia nồng nhiệt.

Sáng sớm tỉnh giấc, đập vào mắt Lan là khuôn mặt của Hải – người yêu cũ của cô. Lan hoảng loạn thực sự, phải chục năm rồi cô không gặp Hải, sao giờ lại có thể gặp nhau trong tình huống trớ trêu này.

Lan vội lay Hải tỉnh dậy, thấy cô, anh cũng trợn mắt hét lên 1 tiếng. Hóa ra, đêm qua Hải có hẹn với 1 cô gái làng chơi ở nhà nghỉ này nhưng vào nhầm phòng Lan. Lúc đó uống say rồi nên Hải cũng không nghĩ mình nhầm, thấy người ra mở cửa thì lao vào, nào ngờ…

Tình huống vừa trớ trêu vừa buồn cười này khiến Lan bật cười, cô nói với tình cũ:

- Thôi, đêm qua coi như cả 2 đều say, không biết mình làm gì. Lan sẽ quên, Hải cũng quên đi nhé!

Nói rồi Lan mặc lại quần áo rồi xách túi đi. Trên đường về nhà, Lan nhận được tin nhắn của Hải: “Nếu Hải không muốn quên thì sao?”.

Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc đến khó tin của Lan. Dù vụng trộm với Hải sau lưng chồng như cô chẳng thấy có lỗi chút nào. Hải quan tâm, yêu chiều cô chẳng khác nào ngày xưa. Hải cũng đã đổ vỡ hôn nhân, người vợ cũ của Hải phản bội anh, bỏ lại đứa con trai 3 tuổi cho anh mà theo người đàn ông khác giàu có hơn. Chính vì thế mà Hải đã dồn hết tâm sức vào công việc để công ty phát triển được như ngày hôm nay. Lan nghe chuyện của Hải mà thấy đồng cảm vô cùng, cô hiểu hơn ai hết cảm giác bất lực trước gia đình mà mình hết sức nâng niu.

Rồi Lan bất ngờ nhận được lời cầu hôn của Hải sau 3 tháng qua lại với nhau. Hải nói:

- Thời gian qua em đã hy sinh cho gia đình đó quá nhiều, giờ là lúc em nên sống cho bản thân mình rồi!

Lời nói đó đã thuyết phục Lan. Nhận lời với Hải xong, Lan nhanh chóng về nhà viết đơn ly hôn đưa cho chồng, cô cũng gọi cả anh trai sang nói chuyện đề phòng Nam có nổi giận rồi đánh đập cô. Khỏi phải nói anh ta tức tối thế nào nhưng có anh vợ ở đây thì không dám làm tới. Anh ta van xin Lan nghĩ lại, thề thốt sẽ không bao giờ mắng chửi hay đánh cô nữa. Nhưng Lan kiên quyết không quay đầu lại, 4 năm qua quá đủ với cô rồi.

Ngày ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, Lan sung sướng như trẻ ra cả chục tuổi. Cô đón taxi ra sân bay, nơi có Hải đang chờ sẵn để bắt đầu chuyến du lịch mà cô hằng ao ước. Lan hiểu cuộc sống của mình giờ mới thực sự bắt đầu.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep