Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mình có nên ly hôn chồng mới cưới hôm qua vì chê thịt kho trứng mình nấu: “Chó còn không thèm ăn”?

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 21/04/2018
Mình có nên ly hôn chồng mới cưới hôm qua vì chê thịt kho trứng mình nấu: “Chó còn không thèm ăn”?

Định bụng sẽ chôn giấu chuyện này và sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai nữa, nhưng cứ nghĩ lại uất ức phát khóc nên phải viết tâm sự chia sẻ và hỏi ý kiến mọi người.

Mình và chồng quen nhau sau một lần đi chơi, không may trời mưa và mình bị ngã xe. Anh đi ngay sau, thấy thế chạy vội lại đỡ mình và đưa mình về nhà. Sau đó, anh xin số, bảo hôm sau hẹn đi cà phê để mình cảm ơn anh.

Trò chuyện được 1 tuần, mình nhận lời yêu anh, mình tự cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, tự cảm nhận được tình yêu chân thành nơi anh. Yêu nhau được 1 tháng rưỡi thì là sinh nhật mình, anh đưa mình đi chơi rồi xem phim. Đến tận hơn 12h mình mới về đến nhà, đến gần ngõ thì anh dừng xe lại nói chuyện.

Trước khi đi, mình nói dối bố mẹ là sang nhà con bạn thân, bố mẹ quý nó lắm nên tha hồ được về muộn. Mình và anh nói chuyện bình thường, anh nói yêu mình các thứ, sau đó tiến đến ôm và hôn mình.

Đứa con gái lần đầu được yêu, lần đầu được một người khác giới ôm hôn khiến mình tê hết người. Mình tự cảm nhận như có dòng điện chạy vụt qua, khiến chính bản thân mình mất kiểm soát. Anh lại được đà lấn tới, dù mình cố đẩy ra nhưng không được.

Cuối cùng, anh rủ mình đi nhà nghỉ và mình gật đầu đồng ý luôn không suy nghĩ. Đúng là khi đã làm 1 lần rồi, chắc chắn sẽ có nhiều lần khác. Cứ cách ngày lại làm 1 lần. Cuối cùng, thấy trong người khó chịu, mình vội đi mua que thử thai thì có thai thật.

Ảnh minh họa

Khi biết chuyện, mình sốc lắm, mình chưa sẵn sàng, mình mới chỉ 20 còn anh 21 tuổi. Mình gọi điện cho anh, anh nói luôn với bố mẹ, sau đó sang nhà mình hỏi cưới luôn.

Cuối cùng, đám cưới mong đợi của cả hai đứa đã diễn ra vào sáng qua. Cưới xong lúc sáng chiều anh đi làm luôn. Anh làm thuê gần nhà, sáng đi tối về. Cả nhà chỉ còn bố mẹ chồng và mình, em gái anh thì đi học đến giữa trưa mới về.

Bố mẹ chồng mình khá dễ tính, nên mình cũng không lo sợ lắm. Đến bữa trưa, mẹ bảo mình đi nấu cơm, thế nhưng từ nhỏ mình chưa bao giờ nấu nướng nên giả vờ bị mệt nên mẹ nấu cho.

Đến tối, cả nhà đi ăn đám cưới nên mình phải nấu cơm để hai vợ chồng ở nhà ăn. Nhớ lại lúc trước khi đi đám, mẹ dặn nấu thịt kho trứng với thịt bò xào khế. Mình mở điện thoại ra định tra google thì nhớ nhà chồng không có wifi, định gọi cho mẹ đẻ thì máy hết tiền nên đành tự làm mò theo cảm tính vậy.

Nghĩ thịt kho trứng thì có thịt và trứng, mình ra chợ mua 5 lạng thịt mông với 5 quả trứng, về rửa sạch thịt cho vào nồi, sau đó đập trứng vào và nấu. Sau đó, thịt bò xào khế thì mình mua 3 lạng thịt bò với 2 quả khế về rửa sạch rồi cho lên đảo.

Nấu xong hí hửng chụp ảnh gửi cho chồng, khoe món ăn tự nấu. Mình dọn bát đũa, đồ ăn ra đợi chồng về, nghĩ thầm chồng sẽ hạnh phúc lắm. Ai ngờ, về đến nhà chồng đi tắm rồi xà vào mâm cơm, nhưng khi mở mâm cơm ra, anh ngắm 1 lượt rồi đứng dậy.

Sau đó, anh bê ra ngoài cho chó ăn. Mình bực quá, bao công sức nấu, vậy mà.

- Anh làm gì đấy? Có biết tôi nấu vất vả lắm không? Bụng mang dạ chửa vẫn vào bếp nấu cho anh ăn. Anh là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy. Ngày trước toàn bố mẹ với bác giúp việc nấu cho tôi ăn thôi.

- Nấu thế này cho còn không thèm ăn chứ người. Mày xem tao không bằng con chó à.

- Chó còn biết suy nghĩ.

- Nhìn xem chó nó có thèm ăn không?

- Hôm nay nó ốm.

Mình bực quá thu hết đồ về ngoại luôn. Về đến nhà, mình ngồi viết tâm sự với mọi người rồi vừa viết giấy ly hôn chồng mới cưới hôm qua. Còn anh, thì đang ở phòng khách xin lỗi, khóc lóc nhờ bố mẹ mình khuyên nhủ.

Vậy mình có nên cho anh cơ hội không?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep