Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mình ly hôn anh nhé!

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 03/09/2017
Mình ly hôn anh nhé!

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Đối với tôi lúc ấy, tình yêu là tất cả. Tôi yêu Hoàng cuồng nhiệt và hết mình.

Chúng tôi lấy nhau ở cái tuổi quá trẻ với tất cả sự bồng bột. Nhưng đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chẳng có gì là màu hồng được mãi. Cuộc sống của chúng tôi sau đám cưới là những chuỗi ngày thiếu thốn vì cả tôi và Hoàng công việc đều không ổn định, thu nhập bấp bênh. Trước khi cưới tôi nói với Hoàng.

- Cưới nhau về thì lấy gì để sống hả anh? Cả 2 đứa mình đã có nghề ngỗng gì đâu.

Hoàng vuốt tóc tôi, cười:

- Mấy chuyện đó em không phải lo. Anh nuôi em được. Anh không để vợ anh phải chịu khổ đâu.

Dù chẳng biết Hoàng sẽ lo cho tôi bằng cách nào. Nhưng lúc đó tôi tin Hoàng và đồng ý lấy anh. Lấy nhau về rồi mới thấy cái thảm cảnh phải chật vật từng bữa ăn. Cái đói, cái khổ giết chết tình yêu của chúng tôi dần dần. Thời gian đầu tôi chưa có việc làm, mỗi khi không trúng lô đề, Hoàng lấy tôi ra trút giận.

Ảnh minh họa

- Tại dính vào cô nên tôi mới đen thế này đây.

Vừa nói, anh vừa tặng cho tôi mấy cú bạt tai xây xẩm mặt mày.

Sau này, khi tôi xin được một chân phục vụ ở quán café, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn một chút. Nhưng Hoàng thấy tôi kiếm được tiền thì bỏ luôn việc đang làm, cả ngày chỉ tập trung ghi ghi chép chép số đề. Anh còn moi những đồng lương ít ỏi của tôi để cờ bạc. Lúc tôi không có tiền cung phụng cho anh nữa, anh lại đánh chửi tôi không thương tiếc. Tức nước vỡ bờ, tôi ly dị.

Sau này, tôi gặp Quân. Tôi mến Quân nhưng luôn giữ khoảng cách với anh. Một phần, tôi mặc cảm mình là người đã có một đời chồng còn Quân vẫn là trai tân. Một phần, sau những ám ảnh về cuộc tình với Hoàng, tôi trở nên rất cảnh giác với đàn ông. Nhưng sau cùng sự kiên nhẫn và chân thành của Quân đã khiến tôi mềm lòng. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản và ấm cúng. Lòng tôi lại nhen nhóm lên hi vọng về một hạnh phúc trong tầm tay của mình.

Thực sự Quân rất yêu thương tôi. Nhưng có lẽ trong lòng anh vẫn còn những lấn cấn về việc tôi đã từng qua một lần đò. Hoặc trong vài cuộc nhậu, những người bạn anh đùa giỡn về việc tôi không còn nguyên vẹn khi đến với anh. Nên ác mộng hôn nhân lại trở lại với tôi khi Quân say.

- Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thứ đàn bà hư hỏng như cô không xứng đáng ở trong căn nhà này.

Quân trợn mắt, chỉ tay vào mặt tôi quát tháo. Mặt anh đỏ gay, mắt anh long sòng sọc, miệng nồng nặc mùi rượu. Tôi cố nín nhịn.

- Anh say rồi. Để em dìu anh vào nghỉ ngơi. Đừng ở ngoài này gió máy bị cảm thì khổ.
- Giờ cô còn trù ẻo tôi nữa đấy à? Cô muốn tôi chết phải không? Tôi chết để cô có thể thoải mái lăng nhăng mèo mỡ. 
Thứ đàn bà như cô thiếu hơi đàn ông là không chịu nổi mà.

Tôi ứa nước mắt. Mỗi lần say, Quân đều mang quá khứ đã từng một lần đò của tôi ra mà đay nghiến. Khi quen nhau, tôi không hề giấu anh điều đó. Anh yêu tôi và chấp nhận cả quá khứ của tôi. Trừ những lúc say.

- Chỉ có tôi ngu dốt bị cô mê muội nên mới rước thứ đàn bà đã qua tay bao nhiêu thằng về để cung phụng.

Quân chưa từng đánh tôi, nhưng những câu nói của anh như những mũi kim cắm thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi đau không còn muốn sống nữa.

Nhiều lần tôi cũng từng có ý định dứt áo ra đi, không muốn tiếp tục chịu cảnh bị sỉ nhục vì là gái nạ dòng nữa. Nhưng Quân lúc say thì như vậy, lúc tỉnh thì anh lại là một người khác.

Tôi nói chuyện với Quân vào sáng hôm sau, khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

- Mình ly dị anh nhé. Em chịu đủ sỉ nhục của anh rồi. Ly dị cho anh có thể tìm người xứng đáng với anh hơn em.
- Em điên à? Anh không bao giờ ly dị đâu. Anh chẳng yêu ai ngoài em hết. Hôm qua anh say. Anh biết lỗi rồi. Ai lại chấp người say bao giờ?

Quân vừa nói vừa ôm cứng lấy tôi, thiếu điều muốn quỳ xuống chân tôi để xin tôi tha thứ. Thái độ hối lỗi chân thành của anh khiến tôi mềm lòng. Những ngày sau đó, anh lại yêu thương chiều chuộng tôi hết mực. Tôi lại tưởng mình có được hạnh phúc. Cho tới lần say tiếp theo của anh.

Cuộc sống của tôi giờ đây là một vòng luẩn quẩn. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep