Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mua bó hồng giá 2 triệu nhưng tôi hiểu được lòng vợ với tình nhân khác nhau thế nào

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 20/11/2017
Mua bó hồng giá 2 triệu nhưng tôi hiểu được lòng vợ với tình nhân khác nhau thế nào

Ôm Nga vào lòng, Huy hít hà mùi nước hoa trên cơ thể cô, chốc chốc lại ôm chặt rồi hôn lấy hôn để!

- Đáng ghét, lem hết phấn của người ta rồi.

- Lại đây anh thương rồi lát thích cái gì anh cũng chiều.
- Nhớ giữ lời đấy nhé. Lát em đòi gì mà không mua thì đừng hòng động vào em nữa nhé.

Nga quay sang hôn chụt lên môi Huy, 2 người quấn lấy nhau lăn lộn trên giường như thể không biết có ngày mai. Huy đã lập gia đình được 5 năm… nhưng vợ anh không phải là Nga.

Nga chỉ là cô nhân tình bé nhỏ của Huy mà thôi, còn vợ của anh là Liên. Gia đình Huy cũng giống như bao nhà khác, luôn tồn tại những bất đồng không tên. Từ khi đứa con thứ 2 ra đời Huy thấy vợ mình thay đổi hẳn đặc biệt là về khoản ăn mặc.

- Hình như bộ quần áo này em mặc 2 hôm nay rồi đúng không? lại còn không mặc cả áo lót nữa. Sao em cứ ăn mặc như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ thế nhỉ?
- Em sinh cho anh 2 đứa con thì tất nhiên cơ thể phải béo ú xập xề rồi. Nếu anh muốn ngắm gái xinh thì cứ ra ngoài ấy, một ngày ở nhà em làm hết việc xong rồi tất tả lo cho 2 quý tử nhà anh nữa… Lấy đâu ra thời gian cơ chứ?
- Người ta cũng ở nhà nội trợ nhưng đâu có đến nỗi như em cơ chứ? Em không muốn thay đổi thì đừng có trách anh ngoài tình nhé.
- Anh tìm được thì em cưới luôn cô ta cho anh.

Ảnh minh họa

Khuyên bảo mãi mà vợ chẳng chịu thay đổi nên Huy chán nản, dù trước khi cưới cũng rất yêu vợ nhưng anh cũng không tránh khỏi việc bị cám dỗ. Huy sa vào Nga như 1 điều tất yếu, cô xinh đẹp, hoàn hảo, ngoan ngoãn và chỉn chu gấp trăm ngàn lần cô vợ sề ở nhà của anh.

Lăn lộn gần tiếng trên giường với Nga xong thì thấy điện thoại reo lên tin báo nhắc nhở, Huy liền vớ lấy xem để rồi sững người nhận ra hôm nay là sinh nhật vợ mình.

- Anh yêu, đang xem cái gì đấy? Lại gần đây với em nào?
- Không. Không có gì đâu. Chúng mình đi ăn thôi. Nãy giờ vật lộn trên giường mất sức quá à.
- Nỡm ạ. Đi đi. Em cũng đang đói meo rồi.

Đi qua hàng hoa, Nga bỗng ré lên:

- Mình à, mua cho em bó hoa hồng kia đi.
- Em thích bó nào?
- Mua cho người ta thì đương nhiên phải mua bó to nhất rồi. Lấy bó 2 triệu kia đi.
- Mua loại nhiều tiền thế làm gì? Chỉ là hoa thôi mà.
- Em thích mà… Anh bảo yêu em mà chẳng nhẽ có bó hoa em muốn cũng không mua tặng được sao?
- Okie, okie. Babie thích gì anh cũng chiều.

Nhìn người tình cười rạng rỡ ôm bó hoa hồng nhập ngoại mà Huy chợt nhớ đến hình ảnh vợ ở nhà. Hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy, hay là cũng mua bó hoa về tặng luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Trên đường về nhà cứ chắc mẩm kiểu gì vợ cũng ngạc nhiên rồi vui sướng nên Huy hí hửng lắm. Nhưng thái độ của Liên thì lại hoàn toàn khác hẳn Nga:

- Sao anh lại mua hoa làm gì cho phí tiền. Bó này bao nhiêu đây…
- Tiền bạc quan trọng gì em? Có mỗi 2 triệu thôi mà, anh mua tặng em nhân ngày sinh nhật đấy.
- Cái gì? 2 triệu á. Anh bị làm sao đấy?
- Sao mặt em cứ bí xị thế hả? Anh đi đặt mua cả bó hoa 2 triệu chỉ để cho em vui thôi, em không thích cũng đừng tỏ thái độ ấy. Suốt mấy năm nay cuộc hôn nhân này em không thấy nó tẻ nhạt sao?
- Tẻ nhạt ư? Em thấy nó ấm cúng mà. Chỉ có anh thay đổi nên mới thấy nó nhạt nhẽo thôi.
- Ý em là do anh sao? Thế em còn muốn anh phải làm gì nữa trong khi anh cứ muốn vợ chồng mình lãng mạn tý thì em lại cứ khô khan như con cá chết vậy đấy. Có mỗi bó hồng 2 triệu mà em cứ chi ly từng đồng từng xu khiến anh phát mệt

Liên nghe Huy nói xong mà bàng hoàng, nước mắt không hiểu sao cứ lặng lẽ rơi, cô rấm rứt khóc:

- Là phụ nữ ai chẳng muốn lãng mạn cơ chứ? Anh lầm rồi… em rất muốn lãng mạn, nhưng bây giờ em và anh đã cưới nhau có con và gia đình riêng… chúng ta có biết bao nhiêu thứ phải lo, tính toán. Tiền anh làm ra vất vả bao nhiêu nên em luốn cố gắng chi tiêu hạ tiện một chút. Em thương anh, em trân trọng những đồng tiền mồ hôi công sức của anh thì có gì là sai.
- Em…. em…
- Em biết anh chê em xấu xí xập xệ… em cũng muốn ăn mặc thời trang lắm. Nhưng vì em xót tiền… thà để tiền đó mua gì tẩm bổ cho bố con anh em còn vui mừng hơn. Hôm nay sinh nhật em, anh mua bó hoa em vui lắm…nhưng nó hẳn 2 triệu. Lần sau anh đưa em số tiền ấy em mua thịt cá còn hơn… chứ hoa có ăn được đâu.
- Sao em phải khổ sở như vậy chứ? Em phải yêu bản thân mình đi chứ?
- Em yêu bản thân em… nhưng nó luôn xếp sau anh và các con. Vậy nên anh đừng trách em… tội em lắm… Là phụ nữ có chồng… em nghĩ chỉ cần anh và các con khỏe mạnh thôi, còn em thế nào cũng vẫn ổn.

Huy ôm chặt vợ vào lòng nghẹn ngào, trong khi anh ngoại tình bên ngoài sung sướng thì cô ấy đã phải khổ cực tính toán từng ly từng tý một vì gia đình này. Huy bỗng nhớ đến Nga, cô ấy hoàn toàn khác với Liên, Nga chỉ muốn những cái đẹp đẽ nhất mà không hề quan tâm đến anh đã kiếm ra những đồng tiền đó như thế nào.

Nhấc điện thoại gọi cho số Nga, ngay khi đầu dây bên kia vừa thông, Huy cất lời:

- Chúng ta chia tay thôi em. Anh cứ tưởng tình cảm dành cho em là tình yêu nhưng mà không phải. Anh nghĩ người anh yêu là vợ và con anh.

Tắt điện thoại, Huy chặn luôn số của Nga trên máy mình.

Thế mới nói các ông chồng đừng nghĩ vợ quê mùa bẩn thỉu, không thích lãng mạn… là do họ muốn. Chẳng qua họ muốn điều tốt đẹp nhất dành cho người mình thương mà thôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep