Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

’Mua thịt cá làm gì, ăn rau cho rẻ, mỗi ngày đi chợ chỉ 100k thôi nhé, tiêu quá thì đừng trách tôi’

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 20/01/2018
’Mua thịt cá làm gì, ăn rau cho rẻ, mỗi ngày đi chợ chỉ 100k thôi nhé, tiêu quá thì đừng trách tôi’

Trở về nước sau năm năm du học, Mai nhanh chóng tìm được công việc như ý. Là một cô gái dịu dàng, có học thức, nhưng sau mỗi tình đầu dang dở bên trời Tây, Mai như con chim bị thương nên cô sống khép mình dù xung quanh đầy rẫy những anh chàng xin chết.

Thấy con gái cứ đi đi về về như cái bóng trong khi tuổi cũng không còn trẻ, mẹ cô sốt ruột bảo:

- Già như mẹ mà đầu óc còn tân tiến hơn con, cứ ôm mãi cái mối tình vô vọng kia thì khổ cả đời con ạ. Bố mẹ tính rồi, cậu Huy nhà bác Thanh giỏi giang, thành đạt lại đang muốn tìm vợ, mà cỡ như con gái mẹ thì quá đúng ý luôn. Hai đứa gặp nhau đi, được thì cưới luôn. Nhà người ta tử tế lại bạn bè lâu năm với bố mày rồi.

Lần đầu gặp nhau, Mai đã xao xuyến bởi vẻ lịch sự, ga lăng của anh. Từ việc kéo ghế, khuấy nước hay mở cửa xe ô tô cho cô, Huy đều làm với vẻ tự nhiên như vốn có. Mai nghĩ; chắc mình gặp đúng người rồi.

Đám cưới diễn ra sau đó 1 tháng, ngày về nhà chồng mà Mai cứ lâng lâng. Hóa ra đám bạn vẫn bảo cô là “Trâu chậm uống nước trong” thế mà đúng thật.

Đêm tân hôn, cô chọn chiếc váy ngủ thật gợi cảm, xịt thêm chút nước hoa nhè nhẹ nằm đợi chồng. Mãi 11 giờ đêm, anh vào phòng ngủ nhưng ôm theo cái hộp đựng tiền cưới.

Ảnh minh họa

- Em, dậy đếm phong bì giúp anh, xem tổng của vợ chồng mình bao nhiêu, cộng với bạn bè bố mẹ nữa.

- Thôi, để mai đếm cũng được mà anh, tân hôm mà cứ lo đếm tiền.

- Không được, anh phải xem đám cưới lỗ hay lãi chứ.

Thế là đêm tân hôn của Mai không ngọt ngào như cô tưởng, mà hai vợ chồng cắm cúi đếm tiền với ghi chép mỏi tay. Chỉ đến khi ra con số cuối cùng thì Huy mới reo lên hồ hởi hôn chụt vào má vợ đầy vui sướng.

Cô thở dài, thảo nào bảo anh đi trăng mật, anh cứ khoái thác bận rộn, nhiều việc, biết đâu có khi anh lại tiếc tiền thì sao. Mai cứ muốn gạt dòng suy nghĩ đó nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu cô.


Sáng hôm sau, tưởng được ngủ đẫy giấc thì Huy kéo giật Mai dậy:

- Vợ chồng mình đi chợ đi. Hôm nay rảnh, anh sẽ chỉ cho em những hàng thịt, cá , rau cỏ mà anh hay mua. Mấy bà đấy bán vừa rẻ lại không cân điêu. Lần sau em cứ ra đấy mà mua, cứ bảo vợ anh Huy là các bà biết hết.

- À mà mỗi ngày nhà mình tiêu tiền thức ăn chỉ trong vàng 100 ngàn thôi em nhé.

- Ngần này sao đủ bốn người ăn hả anh?

- Ôi dào, mua ít thịt cá thôi, bố mẹ già rồi không nên ăn nhiều, anh cũng chả thích, chỉ tổ béo. Ăn nhiều rau vừa kinh tế vừa tốt cho sức khỏe.

Trong lòng ấm ức lắm nhưng Mai đành nhẫn nhịn. Thôi thì có ông chồng biết tính toán, tiết kiệm cho gia đình còn hơn gặp phải ông phá gia chi tử, gặp bạn có đồng nào trong túi dốc ra hết thì vợ con chết đói.

Một ngày ngồi lướt mấy diễn đàn, tự dưng Mai bắt gặp chia sẻ của 1 cô gái còn khá trẻ “Giám đốc công ty X quỵt tiền nuôi con”, kèm đó là tấm hình của chính chồng cô.

Trước khi cưới, thực ra Mai cũng nghe loáng thoáng chuyện Huy có con bên ngoài , nhưng bố mẹ cấm nên họ không đến được với nhau. Cô cũng không biết cách nào để tìm hiểu cho kỹ vì mọi thông tin đều mịt mờ. Mai chỉ thấy bố mẹ Huy rất hiền lành tử tế nên chắc chỉ là tin đồn mà thôi.

Tối hôm ấy, khi chỉ có hai vợ chồng, cô điềm tĩnh hỏi:

- Anh có gì muốn kể với em không?

Biết không giấu được vợ, Huy đành kể lại chiến tích trong quá khứ:

- Anh xin lỗi! Trước khi lấy em, anh đã có con với cô ta - lúc bấy giờ đang là giám đốc truyền thông của công ty, anh xin mẹ cưới mà mẹ không đồng ý nên đành thôi. Sau khi sinh, anh có hỗ trợ tiền nuôi đứa bé. Nhưng dạo gần đây, cô ta đòi hỏi quá quắt anh không đáp ứng được. Ai ngờ cô ta lại chơi trò này.

- Rồi, giờ anh định giải quyết sao?

- Kệ cô ta, cái tin ấy rồi cũng bị lãng quên thôi. Mà có scandal như thế lại là một cách PR cho công ty cũng nên.

Thất vọng về chồng, nhưng Mai vẫn muốn tìm hiểu thực hư ra sao. Hôm sau cô tìm đến nhà cô gái kia.

- Chào chị! Em là vợ anh Huy. Hôm qua em đọc được tâm sự của chị trên mạng.

Con anh ấy đấy, người phụ nữ chỉ vào thằng bé đang nằm thiêm thiếp trên giường. Có vẻ như nó đang sốt, mặt mũi đỏ gay, môi khô khốc. Nhìn nó giống hệt chồng mình mà Mai rơi nước mắt.

Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ diễn ra khá nhẹ nhàng. Cuối cùng, Mai đưa cho chị một khoản tiền gọi là giúp chị đưa con đi viện.

Tối hôm ấy, Huy về đến nhà thì nhận được tin nhắn của người phụ nữ kia:

- Tôi vẫn thắc mắc tại sao một thằng đàn ông khốn nạn như anh lại lấy được một cô vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến thế.

Biết vợ đã dàn xếp chuyện này, Huy nổi trận lôi đình:

- Cô đến gặp cô ta làm gì hả???

- Anh còn dám mở mồm ra hỏi tôi à ? Con anh sốt cao không được đi viện chỉ vì không có tiền. Anh làm bố mà thế à?

Hai người to tiếng, cãi vã. Trong lúc nóng giận, Huy xô vợ ngã xuống sàn. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Mai tỉnh dậy trong bệnh viện. Cái thai mới 2 tháng của cô đã không giữ được. Xót con, xót cháu, bố mẹ cô tức giận nói với Huy:

- Tôi không ngờ anh lại bất nhân như thế! Từ mai tôi đón con gái tôi về.

Nhìn Huy quỳ xuống van xin tha thứ, Mai ứa nước mắt nói:

- Thôi anh về đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.

Sau ly hôn một thời gian, công ty của Huy làm ăn thua lỗ. Cổ đông đòi họp lại, tìm người mới lên thay thế anh ta. Tại cuộc họp, Huy sững người khi thấy Mai xuất hiện, thì ra lâu nay cô đã âm thầm mua lại cổ phần của những cổ đông lớn, nhằm lật đổ Huy.

- Cô… cô? - Huy ú ớ, ngạc nhiên.

- Sao? Bất ngờ lắm à?

- Đừng nhìn tôi như thế, đây là quả báo cho những gì anh đã gây ra mà thôi.

Trắng tay, không một ai bên cạnh, giờ Huy mới thấm thía. Chỉ vì đồng tiền mà mất tất cả.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep