Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mua thuốc mọc râu cho chồng để chứng tỏ chồng không phải là bê đê

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 02/07/2015
Mua thuốc mọc râu cho chồng để chứng tỏ chồng không phải là bê đê

Sống theo cách của mình hay sống theo cách của người ta thì mới tốt?...

App hoa anh đào

- Chồng nhà con N. nhìn ẻo lả phát ghét. Chả khác gì bê-đê.

- Đàn ông đàn ang gì mà mặt chẳng có cọng râu.

- Trời ơi! Da dẻ gì mà hồng hào thế! Thật đáng ghen tỵ. Hay là "chị ấy" dưỡng phấn của con N. nhỉ?

Tôi đã có một khoảng thời gian khủng hoảng vì những bêu rếu của những người hàng xóm về chồng tôi. Và tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đã ngu ngốc đến độ bắt anh ấy làm tất cả mọi thứ để giúp anh ấy trở nên "đàn ông" hơn trong mắt mọi người...

Tôi đã giục chồng tôi đi tập gym mỗi ngày dù lịch trình của anh ấy khá bận rộn, chọn cho anh ấy những bộ đồ lịch lãm dù không phải gu của anh ấy, đến dáng đi của anh ấy tôi cũng giục sửa ... Và còn tồi tệ hơn khi tôi mua cho anh ấy liền tù tì 3 hộp thuốc mọc râu, "đè" gương mặt anh ấy ra thoa cho anh ấy mỗi ngày... Những tháng ngày tôi làm vừa mắt người khác, vô tình chính tôi đã gây tổn thương cho chính chồng của mình và cho cả bản thân tôi.

Chồng tôi là một nhân viên kiểm toán của một doanh nghiệp nhỏ. Anh ấy hiền lành, ít nói nhưng luôn mỉm cười. Còn tôi thì ngược lại. Tính tình của tôi khá nóng nảy cực chu toàn. Tôi với anh ấy quen nhau được 3 năm trước khi cưới. Những ngày tháng yêu nhau tôi cũng từng nghe những lời đồn đại về anh ấy, rằng anh ấy đi đứng ẻo lã chẳng khác gì đàn bà con gái. Lúc ấy, vì tình yêu chúng tôi đã vượt qua dư luận để đến được với nhau. Vậy mà...

Tôi đã không vượt qua được miệng lưỡi của người đời để khiến anh ấy tổn thương và bây giờ tôi lại thấy bản thân mình tổn thương. Dù giờ có lấp liếm thế nào tôi vẫn không thôi áy náy...

Nghĩ đến những lời chỉ trích của người ta, tôi lại mường tượng ra hình ảnh này. Tôi thấy mình thật đáng trách nhưng vẫn không thể gột rửa suy nghĩ ấy, tôi phải làm gì đây? - (Hình minh họa)

Ngày chồng tôi hoàn hảo đứng trước mặt tôi với bộ râu tém gọn - tôi nghĩ là công sức tôi thoa kem cho anh ấy mỗi ngày. Là người đàn ông hoàn hảo với bộ áo quần ôm trọn một thân hình vạm vỡ - là công sức tôi giục anh ấy dậy sớm mỗi sáng đến phòng tập, dẫn anh ấy đi sắm những bộ đồ theo hướng dẫn của mình... Nhưng có những thứ tôi không thể làm anh ấy thay đổi: Là giọng nói nhỏ nhẹ, là dáng đi uyển chuyển... Tôi đã khủng hoảng thực sự

Có lẽ không có lần đó, lần mà chính tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của anh ấy với cô bạn thân mấy chục năm của mình, tôi sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình. Anh ấy đã khóc, khóc một cách non nớt và yếu đuối qua cuộc điện thoại với người bạn của mình. Và rằng anh ấy bảo thương tôi, yêu tôi, chiều chuộng tôi và nghe theo tôi mọi thứ cốt để làm tôi vui. Nhưng bản tính của anh ấy vốn thế, khó có thể thay đổi do thói quen từ lúc còn trẻ. Trong cuộc điện thoại ấy, anh ấy cũng đã trách bản thân mình vì sao không cố gắng sửa đổi, áy náy khi làm tôi mất thể diện với bạn bè hàng xóm...

Nhưng rồi tôi và anh ấy đã đối diện với nhau một lần. Tôi lại mắng anh ấy rằng đàn ông gì mà không biết nói ra chính kiến của mình, không biết nói ra những suy nghĩ của mình. Anh ấy không nói gì, chỉ bảo vì yêu tôi...

Tôi đã đứng hình khá lâu. Đáng lẽ tôi phải tự hào khi có một người chồng luôn lắng nghe tôi, luôn chiều lòng tôi thay vì chịu sự dao động bởi những lời lẽ xung quanh. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với anh ấy nữa dù mọi thứ đã qua đi khá lâu. Giờ anh ấy vẫn quan tâm, yêu chiều tôi. Nhưng cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của anh ấy lúc đó, trong lòng tôi lại ngổn ngang không yên. Tôi phải làm gì để trong lòng tôi thôi áy náy đây!? Tôi biết khi mình chia sẻ những dòng này sẽ bị mọi người chỉ trích, phê bình, nhưng tôi cũng cần lắm một người có thể hiểu nỗi tơ vò trong lòng tôi.

Theo Thanh T. Q.7

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep