Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Muốn cứu chồng thì ngủ với anh đêm nay…

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 12/11/2017
Muốn cứu chồng thì ngủ với anh đêm nay…

Sau khi ra trường kiếm được việc làm, Thảo lập gia đình với người mình yêu thương và sinh được 1 cậu con trai. Cuộc sống hai vợ chồng cũng gọi là tạm ổn. Phong rất tình cảm, yêu vợ và thương con. Cô làm ở khá xa nhà, còn anh là lao động tự do, nên có thời gian giúp vợ chăm sóc con.

Một ngày, đang ở công ty thì Thảo nhận được tin sét đánh, Phong bị tai nạn rất nặng. Đến bệnh viện, bác sĩ nói phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Thảo như chết lặng. Chi phí cần thiết để phẫu thuật và điều trị cho anh tính sơ sơ lên đến hơn 300 triệu đồng. Lúc ấy Thảo gần như suy sụp, bởi cô biết đào đâu ra số tiền lớn đến thế. Anh em, họ hàng hai bên có đến thăm, gom góp lại cũng chỉ được dăm ba triệu, chẳng thấm vào đâu cả.

Vì Phong là ca bệnh đặc biệt nên phải nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt, anh không có bảo hiểm y tế, lại điều trị bằng thuốc ngoại nên chi phí mỗi ngày cũng tốn kém nhiều.
Những ngày chăm chồng, Thảo cố gắng tiết kiệm từng đồng lẻ. Thời gian đó, cô cũng nghe ngóng xem có việc gì làm ra tiền ngay không. Nhưng cũng thật là khó.

Tối tối, Thảo ngồi ở hành lang bệnh viện mà nước mắt cứ rơi xuống. Ở đó cũng có một người đàn ông đến chăm vợ bị tai nạn, đang sống thực vật đã mấy tháng nay rồi. Đêm nào anh cũng ngồi đó hút thuốc, khuôn mặt vô cùng trầm tư. Hai người trò chuyện với nhau vài lần thì quen. Biết Thảo thường xuyên nhịn nên anh hay mua giúp cô hộp cơm, chai nước.

Cứ suốt hai tháng như thế, mỗi tối hai người lại ngồi đó đến tận khuya muộn.
Nghe hoàn cảnh của Thảo, anh ta nói:
- Nếu em sinh cho anh một đứa con, toàn bộ chi phí chữa trị cho chồng em anh lo tất.
- Sao… sao anh có thể nói thế được?
- Anh nói thật mà. Vợ anh như thế, khó có thể bình thường lại được. Mà bố mẹ anh thì mong có một đứa cháu đích tôn. Nhưng nếu Thảo không muốn thì thôi…

Ảnh minh họa

Cả đêm Thảo cứ nghĩ mãi những lời nói của anh ấy. Anh nói sẽ trả 500 triệu đồng nếu Thảo sinh con cho anh, còn nếu đứa trẻ là con trai, cô sẽ được thưởng thêm một khoản nữa.
Thật sự ở hoàn cảnh của Thảo khi ấy mới hiểu được đồng tiền có sức mạnh lớn thế nào. Cứ nghĩ đến cảnh chồng đang nằm một chỗ, sống không nổi, chết cũng chẳng xong cô càng thấy đau đớn.
Đêm đó, Thảo nắm tay chồng thật chặt rồi lặng lẽ đi ra phía hành lang, nơi có người đàn ông đang chờ ở đó.
- Em đồng ý.

Sáng hôm sau cầm chiếc thẻ ngân hàng, Thảo đi rút tiền để lo chữa trị cho chồng. Nhờ số tiền đó mà Phong tiếp tục được điều trị. Hơn tháng sau Thảo đậu thai. Cô ở trong bệnh viện chăm chồng đến khi cái thai được 3 tháng. Biết chắc là con trai, cô nhận thêm tiền rồi gửi cho em gái của chồng chăm anh giúp.
- Chị phải vay tiền để chữa bệnh cho anh Phong. Chị đã đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để trả nợ dần.
- Em biết số tiền chữa cho anh không nhỏ, chị phải vay mượn cật lực mới được như thế. Chị đã quyết rồi thì cứ yên tâm mà đi.

- Thời gian này anh chưa khỏi bệnh hẳn nên chị gửi cu Ken chỗ bà ngoại. Thỉnh thoảng em sang ngó cháu giúp chị.
- Vâng ạ.
Cả nhà không ai mảy may nghi ngờ bởi ai cũng nghĩ rằng với số tiền quá lớn bằng cả gia tài như vậy, chắc chắn Thảo đã phải vay mượn khổ cực mới có được. Phong điều trị hơn 6 tháng thì về nhà, anh vẫn đinh ninh vợ đang ở nơi xứ người, làm việc để trả nợ cho anh.

Thảo dọn đồ đến sống ở một căn nhà chung cư. Anh thuê riêng một người giúp việc về chăm sóc cô. Thảo được ăn ngon và chăm sóc từng li, từng tí. Ngày nào anh cũng đến thăm hai mẹ con, nói chuyện và động viên cô cố gắng vượt qua giai đoạn này. Thảo chỉ biết gục đầu vào vai anh khóc nức nở.
Ngày Thảo sinh mẹ tròn con vuông, cô ở thêm một tháng để chăm con và dưỡng sức. Anh đưa thêm một số tiền cho Thảo và dặn dò:
- Anh hứa, sẽ chăm sóc con của em thật tốt.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Đau lắm nhưng Thảo vẫn phải chia tay con để về nhà. Gần 1 năm cô nuốt nước mắt xa chồng con đau đớn tủi nhục, nếu không vì mạng sống của chồng, không bao giờ cô chấp nhận làm điều này.
Sức khỏe của Phong đã hồi phục hoàn toàn. Với số tiền Thảo mang về, hai vợ chồng dùng làm vốn kinh doanh. Thi thoảng mỗi buổi đêm nằm cạnh chồng con, Thảo lại nhớ về quãng thời gian ở bên người đàn ông đó. Nhớ về đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra rồi cắn răng trao cho người khác.

Thảo nhớ con đến phát điên, trong lòng day dứt không yên. Cô tò mò muốn biết cuộc sống của con ra sao nên đã quay trở lại ngôi nhà ấy. Nhưng hóa ra đó là nhà thuê, anh đã mang con chuyển đi đâu không rõ. Thảo chỉ biết gục xuống nức nở:
- Con ơi, giờ này con ở đâu…

Mọi chuyện qua đi cứ giống như một cơn ác mộng với Thảo, đó sẽ vĩnh viễn là bí mật mà cô chôn giấu trong lòng không thể nói cùng ai. Có lẽ suốt cuộc đời này, Thảo sẽ không bao giờ thôi dằn vặt, yên được lòng, khi cô đã cho đi một đứa con của mình...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep