Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Nằm im ngoan nào em, mẹ vào là lộ hết bí mật bây giờ"

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 25/12/2017
"Nằm im ngoan nào em, mẹ vào là lộ hết bí mật bây giờ"

Vừa về đến nhà Kiên đã chạm ngay phải khuôn mặt bí xị của vợ. Biết ngay có chuyện không lành, nhưng anh cũng đang bực mình vì công việc ở công ty đây.

- Làm gì mà giờ này anh mới vác mặt về nhà. Đi được sao không đi luôn đi…

- Anh đi đâu là việc của anh, em im cái miệng đi không có ngày ăn vả thì đừng có trách.
- Thách anh đấy.
- Cô dám thách tôi à…
Kiên vừa mơi giơ tay lên định cho vợ cái tát vì anh không thể nào nhịn thêm được nữa rồi, nhưng nhìn trên khuôn mặt đang câng câng của vợ có một giọt nước mắt lăn xuống, anh lại hạ tay.
Anh đi vào bếp tu hết một cốc nước lạnh, trong đầu dường như đã tỉnh táo lại. Giờ mới nhận ra, suýt chút nữa anh đã làm một việc sai trái, “may là mình chưa đánh cô ấy”. Phải mất ba mươi phút anh mới mở được lời với vợ.
- Con đói rồi, không nấu gì cho con ăn đi.
- Thích thì tự đi mà nấu!

Ảnh minh họa

Kiên tròn mắt nhìn vợ.

- Ô hay nhỉ, con đói mà thích hay không thích.
Vợ Kiên thuộc thể loại nhiều lời, mỗi lần cãi nhau cô ấy không chịu ngậm tăm đâu. Cô ấy cố gắng tìm hết mọi lý lẽ cay nghiệt nhất để đay nghiến chồng, đến khi nào Kiên chịu đầu hàng trước thì thôi. Vừa nấu cháo cho con, cô vừa càu nhàu.
- Vợ hầu hạ cho béo tốt rồi đi lăng nhăng với con khác, đi được thì đi luôn đi đừng về nữa.
- Bằng chứng ở đâu mà em vu cho anh như thế.
- Lại còn phải chờ bằng chứng nữa cơ à. Thấy ôm nhau tình cảm trên facebook lắm mà.
Đến giờ Kiên mới nhớ, hóa ra vợ ghen chuyện bắt được ảnh của anh thân mật với cô gái trên facebook. Cũng tại hôm đó công ty anh tổ chức sự kiện, em gái đó là người mẫu đến để hát trong phần văn nghệ mở đầu. Anh đại diện công ty lên tặng hoa cho có lệ, không hiểu sao anh lại ôm cô ấy. Rồi khoảnh khắc đó được cậu nhân viên ghi lại đầy đủ bằng điện thoại. Hôm sau nó đăng lên tường của anh với lời nhắn “trả hàng lại cho anh nhé”.
Có thế thôi mà vợ anh cũng ghen được. Trong khi giữa anh và cô ta làm gì có chuyện gì mờ ám đâu, thậm chí còn chỉ gặp nhau có một lần.
Chán chẳng muốn giải thích lằng nhằng, Kiên cứ nằm xem ti vi đến đêm không đi ngủ. Giá nhà mà có 2 phòng thì anh đã sang phòng khác ngủ rồi. Thấy chồng cứ ôm cái ti vi vợ Kiên lại nổi điên.
- Tắt ngay đi cho người khác ngủ. Ban ngày tới công ty ngủ chán chê với gái rồi nên giờ về không ngủ lại hành vợ con à.
Đêm Kiên ôm chăn xuống đất nằm. Thế nhưng được một lúc thì vợ lại thò cổ ra khỏi màn bảo:
- Muốn cảm chết à mà ngủ dưới nền!
Nghe vợ nói vậy Kiên đành l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g chui vào bên trong. Vợ anh đã đặt con nằm giữa từ khi nào. Bình thường thì con vẫn nằm ngoài cạnh cái quạt nhỏ của nó, nhưng hôm nay 2 vợ chồng ức nhau quá nên mượn con làm đường biên giữa hai lãnh thổ vậy.
Nhưng thằng bé không quen nằm giữa, nó cứ xoay qua xoay lại rồi trườn qua người mẹ chui ra ngoài chỗ của nó, đẩy mẹ vào nằm vào gần bố. Một lúc sau thằng bé đã ngủ ngon lành. Không nỡ đánh thức con nên vợ chồng Kiên cứ nằm im như thế.
Dù đã quay lưng lại chồng nhưng vợ Kiên cũng gần như lọt thỏm bên trong cánh tay vạm vỡ của anh. Mùi tóc của vợ phả vào mũi khiến Kiên rạo rực trong người. Lúc này dường như mọi bực dọc tự dưng tan biến hết, anh ôm choàng lấy vợ:
- Bỏ ra.
- Không bỏ.
- Đã bảo bỏ ra mà.
- Nằm im đi, cựa quậy con dậy bây giờ.
Và rồi cuộc chiến nảy lửa cũng kết thúc bằng những nụ hôn ngọt ngào của Kiên cho vợ. Đang chuẩn bị nhập cuộc thì bỗng dưng thằng bé con ngồi bật dậy dụi dụi mắt.
Cả vợ và Kiên hoảng hốt, không ai bảo ai vội vàng nhanh chóng cuốn chăn vào người. Vợ Kiên ấn con nằm xuống, vỗ vỗ cho thằng bé ngủ trở lại giấc. Còn anh tranh thủ ôm vợ thật chặt, mọi giận hờn tan biến. Đấy vợ có giận đến đâu nhưng cứ ngọt ngào như anh thì vợ chồng làm sao mà cãi nhau lâu được.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep