Lan già dặn hơn hẳn anh về cả cuộc sống với suy nghĩ. Cô chưa bao giờ mặc cảm khi mình đã qua một lần đò. Với cô chuyện quá khứ đã qua đi, thì cho nó ngủ yên chứ không sống bi lụy vì nó.
Giờ Lan thành đạt, đã trở thành 1 cô chủ kinh doanh rất năng động. Đó cũng là sự đền đáp xứng đáng vì Lan luôn là 1 người làm việc chăm chỉ, có thể chịu khó chịu khổ và rất kiên nhẫn.
Cô bị đổ vỡ hôn nhân vào 26 tuổi, khi mà vừa kết hôn được 1 năm Lan đã đau đớn phát hiện ra chồng mình là một gã chuyên bịp bợm để kiếm sống. Nhưng chồng Lan lại rất yêu cô, yêu đến cuồng si và bù đắp cho Lan đủ thứ.
Nhưng Lan không thể chịu được khi ngày nào mình cũng phải tiêu những đồng tiền mà chồng đã lừa lọc người khác để có được. Cuối cùng, cuộc hôn nhân đó cũng tan vỡ sau khi chồng Lan bị bắt vì tội lừa đảo.
Nhưng không vì thế mà Lan mất đi niềm tin vào cuộc sống, cô luôn rất mạnh mẽ. Ly hôn xong, Lan lấy lại tinh thần ngay. Không vướng bận chuyện chồng con nên cô lại phơi phới như thời độc thân.

Ảnh minh họa
Rồi cô quen Tùng, mặc dù biết cô đã từng lấy chồng nhưng anh không quan tâm điều đó, vì vậy hai người rất yêu nhau. Lan là người giỏi giang, lại có nhiều đức tính tốt như vậy, Tùng đã nghĩ giờ đây cô cần được hưởng hạnh phúc của mình.
Mặc dù đã ly hôn nhưng sau khi ra tù chồng cũ của cô vẫn thường xuyên gọi điện tỏ ý muốn tái hôn. Anh ta nói còn rất yêu cô nên mong Lan quay về. Thế nhưng lòng cô đã thay đổi từ lâu rồi, cũng chẳng còn chút vương vấn nào nữa. Vả lại trong suy nghĩ của Lan, cái gì đã bỏ đi, thì sẽ không bao giờ nhặt lại.
Thấy người yêu luôn trả lời điện thoại của chồng cũ, cự tuyệt một mực. Tùng nói với cô:
- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, em đừng quan tâm đến anh ta nữa. Thay sim đổi số là được chứ gì, để anh làm cho!
- Không được đâu!
- Sao thế?
- Anh cho em mấy ngày để giải quyết hết nợ nần với anh ấy được không?
Tùng đồng ý như vậy, nhưng để tránh anh ta làm phiền người yêu nhiều, Tùng giục cưới Lan ngay lập tức.
Vào ngày cưới, Lan ngồi trong xe hoa trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt đầy lo lắng. Một lúc sau thì điện thoại của Lan đổ chuông liên tục, Tùng bèn nói:
- Em đang chờ điện thoại của ai à?
- Đâu có ạ!
- Thế cất đi tí về còn làm thủ tục chứ!
Lan cau có:
- Điện thoại của em, em cầm mà anh cũng cấm là sao?
Nói xong cô quay nhìn ra ngoài đường, trên tay vẫn cầm điện thoại, không quan tâm gì đến chồng bên cạnh. Điện thoại cô rung liên tục khiến Tùng khó chịu vô cùng. Không cần nhìn Tùng cũng biết đó là chồng cũ của Lan gọi đến.
- Em có định cưới anh không? Nếu không thì xuống ngay khỏi xe đi!
Lan bỗng cáu lên:
- Sao anh lại quát em? Chưa làm vợ chồng ngày nào mà đã như thế rồi, sau này không biết còn thế nào nữa.
Điện thoại cứ rung liên tục, thà rằng Lan bắt máy một lần Tùng còn đỡ bực mình, đằng này cô cứ ôm khư cái điện thoại. Anh hét lên:
- Cô xuống xe ngay! Tôi không chịu nổi khi cưới một người như cô. Đi lấy chồng còn lưu luyến không dứt ra được hắn à?
Lan há miệng nhìn Tùng, nhưng anh đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô ném ra cửa:
- Xuống xe đi, ôm lấy cái điện thoại và người chồng cũ của cô. Xuống đi, không cưới xin gì hết!
Không ngờ Lan bình tĩnh nói:
- Xin lỗi anh! Được, cho em xuống…
Tùng đã dịu lại nhưng Lan vẫn bắt người lái xe mở cửa. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước:
- Em không thể cưới anh được. Tha lỗi cho em nhé.
Nói rồi Lan bước xuống khỏi xe. Không ngờ chồng cũ của cô đang theo sát xe hoa thật, trên tay còn lăm lăm con dao với vẻ mặt vô cùng hung dữ.
- Cuối cùng em cũng xuống rồi!
- Đồ khốn, sao anh vẫn còn đeo bám tôi thế?
- Anh còn sống ngày nào thì em không được lấy ai ngày đó.
- Dù tôi không lấy ai, cũng không bao giờ quay lại với anh đâu!
Anh chồng cũ của Lan vung dao lên. Lan lại không tránh, cô cứ gan lì đứng đó vênh mặt lên thách thức. Ngồi trên xe, Tùng nhìn thấy tất cả. Anh sợ quá, lao vội ra khỏi xe. Lan hét lên:
- Anh có giỏi thì chém tôi chứ đừng động vào chồng của tôi.
Tùng chạy đến thì thấy Lan đang giằng co con dao với gã chồng cũ, máu chảy đầm đìa ra tay cô. Anh táng một nắm đấm vào mặt khiến hắn loạng choạng ngã . Đúng lúc đó thấy chú rể và cô dâu gặp nguy nên người đi đường và bạn bè của chú rể xông vào giúp trói gã chồng cũ đang lên cơn điên cuồng.
Tùng đỡ Lan lên xe:
- Vợ ơi, em có làm sao không?
- Tha lỗi cho em nhé...
- Được rồi đừng nói nữa, về nhà băng bó còn làm lễ không thì không kịp giờ tốt...
Tùng ôm lấy Lan an ủi. Hôm nay, xảy ra chuyện không may này đúng vào đám cưới nhưng vì thế mà anh biết được về con người chân thật của cô.