Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nghe kẻng rác, tôi vội vàng đi đổ thì thấy chồng ‘tồng ngồng’ chạy ra từ nhà bên cạnh

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 27/04/2018
Nghe kẻng rác, tôi vội vàng đi đổ thì thấy chồng ‘tồng ngồng’ chạy ra từ nhà bên cạnh

Để nói về chồng, Hà chỉ có thể dùng một từ “mẫu mực”! Anh Trung, chồng cô sáng nào cũng dạy sớm tập thể dục, tập xong là chạy luôn ra chợ mua thức ăn để vợ nấu nướng.

Về đến nhà tầm 7 rưỡi, anh bắt đầu tắm qua rồi ăn sáng, đúng 8 giờ thì đi làm. Chiều nào anh cũng về nhà trước 6 giờ tối để phụ vợ việc nhà, đi đổ rác, xem bài vở học hành của 2 đứa con. Hôm nào hứng lên, anh đưa cả nhà đi xem phim hoặc đi ăn bên ngoài đổi gió.

Chính vì chồng tốt như vậy mà gần 10 năm nay, cuộc sống gia đình Hà lúc nào cũng thuận hòa, mái ấm luôn tràn ngập tiếng cười. Cả khu tập thể chỗ Hà ở từ trẻ đến già ai cũng phải tấm tắc khen Trung, lấy anh làm tấm gương sáng cho những cậu loai choai chưa vợ học tập!

Mặc dù không cười ra mặt nhưng lần nào nghe mọi người khen chồng, Hà cũng sướng rơn cả người. Khỏi phải nói cũng biết cô tự hào về anh như thế nào…

Dạo gần đây, Trung được công ty cử đi học thêm một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Hà nghe anh bảo thì mừng lắm vì nếu học xong các sếp sẽ cất nhắc chồng cô lên vị trí cao hơn. Nhưng hình như việc học khá căng thẳng vì Hà thấy chồng thỉnh thoảng lại cau mày nhăn nhó đọc tài liệu rồi đứng bật dậy đi ra ngoài tầm 30 phút đến một tiếng để hóng gió…

Hôm qua mẹ Hà gọi điện, nói dạo này bố cô sức khỏe yếu đi. Nghe vậy, Hà lo lắm, vội tức tốc xin nghỉ phép mấy buổi ở công ty để về xem tình hình bố ra sao. Chồng Hà nghe tin thì cũng muốn về quê ngay, nhưng sắp có lịch thi ở lớp học nên bảo Hà cứ về trước, anh sẽ về sau.

Ảnh minh họa

Nghĩ chuyện học của Trung đang ở giai đoạn quan trọng, Hà bảo anh thôi không cần về nữa, cứ yên tâm ở lại. Có gì cần thiết cô sẽ liên lạc anh sau.

Về đến quê, thấy sức khỏe bố đã tốt lên, Hà mừng lắm. Cô gọi ngay cho chồng định báo tin nhưng gọi mãi không liên lạc được. Nghĩ chồng tắt máy để tập trung học, Hà không gọi nữa mà lên giường nằm ngủ. Cả buổi sáng tất bật về quê, lại ngồi xe khách mấy tiếng nên giờ người Hà mệt nhừ.

Ấy nhưng vừa mới chợp mắt một lúc, cô đã hoảng hốt bật dậy.

Trời ơi, cái hóa đơn đỏ mua hàng cho công ty hôm trước cô lại quên mất không bỏ ra mà vẫn nhét vào túi quần treo trong nhà tắm. Không biết Trung đã bỏ quần áo bẩn vào máy giặt chưa, nếu rồi thì chết mất.

Gọi điện cho chồng mà anh vẫn tắt máy làm Hà lo cuống cả lên. Mẹ cô thấy vậy vội giục:

- Thôi bố khỏe rồi thì mai con lên Hà Nội sớm xem giấy tờ có bị sao không. Lần sau mấy cái quan trọng nhớ cất cẩn thận.

Sáng hôm sau, Hà vội vàng bắt xe đi ngay, lên đến thành phố thì trời cũng ngả chiều. Bước vào nhà, không thấy Trung đâu nhưng đang lo nên Hà không để ý mà chạy ngay xuống nhà tắm.

May quá, Trung chưa mang quần áo đi giặt, cái hóa đơn vẫn còn đây. Thở phào nhẹ nhõm, Hà đang định lên nhà ngồi uống cốc nứơc cho đỡ mệt thì đúng lúc đấy lại nghe thấy tiếng kẻng đổ rác.

Thế là cô lại vội túm lấy mấy túi rác để chạy đi vứt. Ấy nhưng vừa bước ra cửa thì Hà chết sững, đánh rơi cả túi rác, mắt trợn trừng, miệng há hốc không ngậm lại được vì sốc. Trời ơi chồng cô, anh ta sao lại ở đây, anh ta đang làm gì thế này?

Trên tay Trung cũng đang cầm mấy túi rác, nhưng anh ta lại vừa lao ra từ nhà chị Lan hàng xóm. Không chỉ vậy, anh lại chỉ đang mặc mỗi quần đùi!

- Anh… Sao anh lại xách rác ra từ nhà chị ta? –Hà sững sờ, tay run run chỉ chồng.

Chị Lan là hàng xóm nhà cô, chị ta năm nay 33 tuổi, chồng chết từ mấy năm trước. Trời ơi, chẳng nhẽ chồng cô và chị ta…

Đẩy Trung mặt cắt không giọt máu sang một bên, Hà xông thẳng vào nhà Lan. Cô chết sững thấy chị ta mặc mỗi đồ lót nằm trên giường nghịch điện thoại, bên cạnh là quần dài của Trung vắt vẻo. Đúng là chồng ngoại tình với hàng xóm rồi!

Thấy Hà, Lan kinh hãi lắm, lắp ba lắp bắp:

- Em… sao em lại xông vào nhà chị đột ngột thế này?

- Tôi hỏi chị, chồng tôi và chị đã làm trò khốn nạn gì với nhau?

Thấy vợ làm ầm lên, Trung vội chạy vào can:

- Em ơi… em hiểu lầm rồi…

Trung chưa kịp nói xong, Hà đã quay sang tát cho anh ta một phát trời giáng. Giọng cô run rẩy vì tức giận:

- Tại sao anh có thể lừa dối tôi trắng trợn thế này? Khốn nạn!

Lan định lí nhí phân bua thì ngay lập tức, Hà rút chiếc dép dưới chân quật chị ta tới tấp. Cả ba người lao vào trận đánh ghen không khoan nhượng.

Hàng xóm thấy huyên náo thì vội chạy vào can ngăn nhưng không sao ngưng được Hà trong cơn cuồng ghen. Thế lạ họ phải báo cả tổ dân phố rồi công an phường đến giải quyết. Sau đó, không chỉ khu tập thể mà cả đường, cả phố bên ngoài đều nhanh chóng lan truyền cái tin “ông chồng mẫu mực” của Hà đi ngoại tình!

Tối hôm đó, Hà ba mặt một lời với chồng:

- Có phải mỗi lần anh kêu ra ngoài hóng gió đều là để trốn sang nhà chị ta hú hí không?

Thấy chồng im lặng cúi đầu, Hà chết lặng, không nói thêm được câu nào…

Sau vụ chồng ngoại tình với hàng xóm ấy, Hà quyết nộp đơn ly dị, mặc Trung có quỳ xuống van xin, níu kéo. Ít lâu sau, Trung dọn ra khỏi nhà còn Lan cũng phải chuyển đi nơi khác sống vì không chịu nổi sự khinh bỉ của hàng xóm.

Còn Hà, cô vẫn ở lại ngôi nhà cũ. Mỗi lần đi qua nhà Lan là tim cô lại đau như dao cắt. Nhiều lúc cô nghĩ thầm: Giá như mình không về nhà… giá như anh ta ngoại tình ở một nơi rất xa… giá như anh ta không quá mẫu mực mà đi đổ rác theo thói quen…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep