Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ngoại tình với chính bạn thân của chồng

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 04/02/2018
Ngoại tình với chính bạn thân của chồng

Lấy Hưng 5 năm nay, Hà không thể chê trách một điểm nào ở anh. Hưng nhẹ nhàng chu đáo, lại rất có trách nhiệm với vợ con. Hơn nữa, kinh tế vợ chồng cũng rất ổn, nhà của khang trang, con cái đủ nếp đủ tẻ. Nói chung tổ ấm của Hà khiến không ít người phải nghen tị.

Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi, nhiều khi Hà thấy lòng mình tĩnh lặng quá.

- Tao thấy cuộc sống của tao có gì đó nhạt nhẽo, trôi đi như một cỗ máy vậy mày ạ. Nhiều lúc muốn cãi nhau với chồng cho nó thay đổi mà không được.

- Mày hâm hả, cuộc sống như mày tao đây mơ chẳng có. Chồng con hết lòng yêu thương, đừng có được voi đòi tiên.

Linh véo nhẹ vào má Hà, rồi quay lại bàn làm việc. Linh bằng tuổi Hà, lại làm cùng phòng nên 2 người thân thiết như chị em. Chỉ có điều, Linh kém may mắn hơn vì lấy phải chồng nghiện ngập. Sau 2 năm chung sống cuối cùng họ ra tòa cắt đứt.

Nghe Linh nói, Hà mỉm cười:

- Uh thi thoảng tao cứ lên cơn hâm vậy đấy.

Hôm đó, vừa dắt xe vào nhà, Hưng hớn hở chạy lại bên vợ:

bạn thân

Ảnh minh họa

- Em nghỉ ngơi một lát rồi lên thay đồ đi, tối nay anh muốn dẫn em tới gặp một người đặc biệt.

- Ai vậy anh?

- Cứ đi rồi em sẽ biết.

Thấy chồng có vẻ bí mật nên cô cũng không hỏi nữa.

Dừng chân ở một cửa hàng sang trọng, Hưng nhanh chóng tìm phòng ăn riêng đặt trước tại đó rồi dẫn vợ vào.

- Tới rồi đấy à?

- Uh, ông đợi tôi chúng tôi lâu chưa?

- Tôi cũng vừa tới vài phút trước.

Nói rồi Hưng quay sang luồn tay qua eo Hà, giữ sát cô hơn chút nữa vào người với nụ cười tươi tắn:

- Đây là bà xã mình. Hai người chưa gặp nhau bao giờ đúng không?

Cùng lúc anh quay sang nhìn vợ âu yếm:

- Em à, đây là Sơn bạn thân từ thời Đại học. Trước đây bọn anh thân nhau lắm. Học xong ra trường, Sơn sang Pháp du học vài năm rồi ở lại bên đó làm việc. Cậu ấy vừa về nước, nên tụi anh hẹn gặp nhau

Vừa chạm mặt bạn thân lâu năm nay mới gặp lại của chồng, Hà bỗng nhận ra trái tim mình xốn xang với nhịp đập khác lạ so với thường ngày.

Sơn làm cô ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng pha chút phong trần đặc biệt giọng nói trầm ấm của anh lôi cuốn sự chú ý của cô rất nhiều.

Suốt bữa anh, dù cố thế nào cô cũng không thể kiểm soátt được ánh mắt của mình. Tí tí nó lại hướng về phía Sơn, điều đó khiến cô thấy hổ thẹn với chính mình. Hưng mê mải với niềm vui gặp lại bạn cũ nên không nhận ra được ánh mắt khác lạ của vợ.

Ra về, ngồi đằng sau xe chồng mà giọng nói, gương mặt Sơn vẫn cứ quấn chặt lấy tâm trí Hà. Thậm chí nó đi theo cô luôn vào giấc ngủ bên chồng.

Vài ngày sau, do phải đi công tác đột xuất nên Hưng bảo vợ:

- Em à, em đưa Sơn đi quanh thành phố giúp anh nhé, chắc anh không về kịp.

Hà nhận lời với chồng trong chút lưỡng lự

- Thôi cũng được.

Suốt 3 ngày, cô cùng Sơn rong ruổi khắp thành phố. Đi bên nhau, họ nhận ra có nhiều điểm chung, nói chuyện ngày càng hợp.

Không ít lần ánh mắt hai người vô tình gặp nhau khiến cả đôi bên đỏ mặt quay đi. Nhất là khi anh đưa tay vén tóc trên má Hà, thì cô biết rằng, mặt hồ bình yên ngày nào của mình đã thực sự gợn sóng.

Đến ngày thứ 3, do về muộn nên Sơn ở lại nhà vợ chồng Hưng. Đêm đó, cả hai đều trằn trọc. Trong phòng ngủ, thỉnh thoảng Hà lại nghe thấy tiếng trở mình, thở dài của Sơn.

Sợ lạnh nên cô mang cho anh chiếc chăn mỏng:

- Anh lạnh thì đắp chăn này vào nhé.

- Anh cảm ơn.

Sơn đáp lại. Hà vừa quay bước định trở lại phòng đã bị Sơn kéo mạnh vào lòng:

- Không được đâu anh Sơn...

- Anh biết

Vậy nhưng nụ hôn tìm kiếm của Sơn vẫn lần từ cổ xuống ngực Hà. Cái chống cự của bà chủ nhà cũng theo đó mà yếu ớt dần.

Cảm giác mới lạ, cuồng nhiệt từ Sơn đối với Hà giống như một cơn gió lạ khiến cô quay cuồng. Sau đêm đó, còn không biết bao nhiêu đêm khác cô lao vào lòng Sơn để rồi những giây phút ‘cuồng dại’ đi qua cô lại ôm mặt khóc bởi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Còn Hưng, anh vẫn nhẹ nhàng yêu chiều vợ rất mực. Cho đến một hôm, đi làm về tìm hết nhà trên nhà dưới không thấy chồng con đâu, vào phòng ngủ cô sững người với mảnh giấy đặt trên gối.

- Mai Sơn về Pháp, anh đã đặt sẵn vé cho em rồi đó. Hãy đi với cậu ấy nếu em muốn.

Hóa ra, Hưng đã biết tất cả, vậy sao anh im lặng. Òa khóc, chưa bao giờ cô sợ mất chồng đến thế. Vội vã lao ra khỏi nhà, cô nhất định phải tìm được anh để xin anh tha thứ.

sT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep