Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ngủ với... chồng của người ta

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 20/01/2018
Ngủ với... chồng của người ta

Tôi và chồng yêu nhau sâu đậm suốt 6 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cả lúc mới yêu hay đã lấy nhau về thì anh đều thương yêu, trân trọng tôi như ngày đầu. Thế nhưng sự đời không bao giờ được viên mãn, lấy nhau đã 3 năm mà vợ chồng mãi chưa có tin vui, dù cả hai chẳng hề dùng biện pháp hay kế hoạch gì cả.

Sau khi đi khám, tôi biết được nguyên nhân chẳng phải do chồng mà do chính tôi. Tôi mắc bệnh phụ khoa khá nghiêm trọng, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thụ thai.

Chồng tôi khi biết kết quả chẳng trách móc gì. Anh thương và động viên tôi nhiều hơn. Anh bảo tôi không cần quá lo lắng, nhà có điều kiện, cứ từ từ mà chữa. Vả lại, thiếu gì cặp vợ chồng không có con mà vẫn hạnh phúc đấy thôi!

Nói thì thế nhưng tôi biết anh buồn lắm. Làm gì có ai kết hôn rồi mà không muốn được làm bố làm mẹ cơ chứ? Đã vậy, nhà anh lại mở công ty riêng làm ăn rất khấm khá, nếu không có con nối dõi thì làm sao được.

Mẹ chồng từ sau khi biết chuyện ghét tôi ra mặt. Mỗi lần họ nhà chồng có ai mang bầu là y như rằng bà lôi tôi ra để nói bóng gió “phụ nữ mà không có con là vô phúc lắm” hay “phụ nữ mà không đẻ được thì đúng là cá rô điếc con dâu nhỉ”. Lắm lúc tôi còn nghe lén thấy bà gọi điện xui con trai mình bỏ vợ. Hôm vừa rồi không biết ai nói ra nói vào mà bà gọi thẳng cho tôi mắng xa xả:

Ảnh minh họa

- Cô nói thật đi, có phải ngày trẻ cô ăn chơi sa đọa, rồi từng phá thai hay gì gì nên giờ mới không đẻ được không? Cô khóc lóc cái gì? Nhà tôi sắp tuyệt tự vì cô còn chưa ai khóc thì thôi?

Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy. Cố nén những giọt nước mắt cứ trực chào, tôi chỉ biết im lặng cắn răng chịu những trận giày vò, sỉ vả.

Sau nhiều đêm suy nghĩ và ám ảnh bởi những lời của mẹ chồng, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch liễu lĩnh và điên rồ. Gia đình tôi có thuê một chị giúp việc tên Liên. Chị năm nay đã 34 tuổi, chưa con và cũng chưa cả chồng.

Chị từ quê lên ở nhà chúng tôi đã 3 năm nay nên tôi rất rõ tính chị, hiền lành – thật thà- không bép xép. Dù gì cũng chưa có gia đình, nếu như chị chịu ngủ với chồng tôi để giúp tôi có một đứa trẻ bế ẵm thì quá tốt rồi!

Tối hôm ấy, tôi gọi chị Liên vào phòng rồi đóng kín cửa lại. Trong lúc chị Liên còn chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã quỳ sụp dưới chân chị mà khóc lóc van xin:

- Chị ơi, em cắn rơm cắn cỏ lạy chị, chị giúp cho gia đình em với. Chị có thể... ngủ với chồng em được không. Chị giúp em có đứa con với, em tuyệt vọng lắm rồi. Xong việc, em sẽ đền bù cho chị một khoản lớn đủ để chị về quê bán hàng mưu sinh cả đời. Em van chị, em lạy chị...

Chị Liên nghe xong thì giật nảy, kiên quyết không chịu giúp. Nhưng sau đó, tôi không ngừng quỳ lạy, thậm chí dập đầu đến mức chảy máu. Cuối cùng chị Liên cũng mủi lòng đồng ý.

Đêm đó, tôi nấu những món ăn ngon mà chồng thích rồi khui rượu để chuốc cho anh say mềm. Đợi chồng thiếp đi rồi, tôi mới gọi chị Liên ra khiêng anh lên giường ngủ.

Chị Liên mặc váy của tôi, xịt nước hoa của tôi, nhai kẹo cao su vị tôi vẫn thích và trèo lên giường nằm cạnh người đàn ông của tôi....

Tôi lẳng lặng ra ngoài đóng cửa để chị và chồng còn “hành sự”. Nước mắt không biết từ lúc nào chảy ướt đẫm hai hàng mi. Việc tôi làm hôm nay thực sự quá điên rồ nhưng tất cả cũng chỉ do tôi đã bị ép đến đường cùng, do tôi đã quá khát con. Còn về chồng tôi, nếu như biết sự thật thì liệu anh có tha thứ cho người vợ này không?

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep