Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Người đàn bà bị chồng ruồng bỏ và cuộc gặp bất ngờ sau 2 năm ly hôn

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 03/10/2017
Người đàn bà bị chồng ruồng bỏ và cuộc gặp bất ngờ sau 2 năm ly hôn

Sau một lần tan vỡ trong hôn nhân, tôi hiểu rằng nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ không chỉ cần độc lập về kinh tế mà còn phải luôn biết cách làm cho mình đẹp lên. Đàn ông ai cũng muốn nhìn ngắm cái đẹp, chỉ cần làm tốt điều này thì gia đình sẽ mãi hạnh phúc bền lâu.

- Đêm nay em nhớ anh quá, thiếu hơi anh chẳng tài nào ngủ được.

- Trưa mai cưng nhé, cứ nhìn mãi rổ mỡ nằm cạnh mà anh tụt hết cả hứng.

Cầm điện thoại của chồng lên, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn mùi mẫn ấy gửi tới số điện thoại được anh lưu với cái tên “Em yêu”. Bất giác, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Đôi tay run tới nỗi chẳng biết chiếc điện thoại bị tuột khỏi và rơi xuống giường từ khi nào.

Anh từ phòng tắm bước ra nhìn thấy biểu hiện của tôi liền lao tới giằng lấy điện thoại, vẻ mặt thản nhiên:
- Nếu em đã biết cả rồi thì anh cũng chẳng còn gì phải giấu diếm nữa. Anh hết hứng thú với em rồi.

Tôi câm lặng, không thốt nên lời, muốn khó cũng không khóc nổi. Bao nhiêu kí ức về những năm tháng hạnh phúc cứ thế quay cuồng trong đầu như những thước phim quay chậm.

Cách đây 4 năm, tôi từng là cô gái xinh đẹp là đích theo đuổi của biết bao chàng trai. Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông lịch thiệp, tài giỏi và biết lấy lòng phụ nữ. Chúng tôi phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu.

Ảnh minh họa

Một năm sau khi yêu nhau, tôi và anh về chung một nhà. Bé Bom ra đời sau đó trong niềm hạnh phúc, hân hoan của cả hai bên gia đình. Cứ ngỡ mọi thứ thật trọn vẹn nhưng những ngày vui lại ngắn chẳng tày gang.

Sau sinh, tôi tăng cân trông thấy. Khuôn ngực từng là điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể giờ lại chảy sệ chẳng khác gì hai quả mướp treo lủng lẳng, da bụng thì đầy những vết rạn chằng chịt, nhăn nheo.

Trước đây, hai vợ chồng tôi thường xuyên gần gũi nhau, nhưng từ khi sinh con xong thì chuyện ấy chỉ diễn ra như nghĩa vụ. Thậm chí, mỗi lần ân ái anh đều bắt tôi phải tắt điện để tránh phải nhìn thấy cái cơ thể xấu xí ấy. Tuy anh không nói ra nhưng bằng linh cảm của người phụ nữ thì không khó để tôi có thể nhận biết.

Gần đây, anh được lên chức Giám đốc. Tôi háo hức chuẩn bị đồ để cùng chồng tham dự bữa tiệc ăn mừng. Trong khi tôi đang đứng trước tủ để lựa ra chiếc váy áo đẹp nhất thì anh chỉ đứng từ xa buông một câu lạnh lùng:
- Em không cần phải chọn nữa đâu, cứ ở nhà, không đi đâu hết. Nhìn em không ra dáng phu nhân, đi cũng chỉ làm xấu mặt anh thôi.

Khi ấy, tôi nắm chặt tay để không bật ra tiếng khóc. Tôi biết anh đã thay đổi mất rồi. Bao hy sinh tôi dành cho anh, cho con, anh đều quên hết.

Một sáng thứ 6, tôi dắt tay cu Bo bước ra khỏi tòa án ly hôn để đứng chờ taxi. Anh từ sau đi ngang qua, tay trong tay tình tứ bên cô nhân viên xinh đẹp. Anh thì tôi không tiếc, tôi chỉ tiếc thanh xuân của mình đã ở bên một người đàn ông không xứng đáng.

Anh và người tình lên xe đi mất. Tôi đứng đó với một nỗi buồn chẳng biết gọi tên.

Một thời gian sau, tôi gặp Hưng. Anh từng là người theo đuổi tôi gần 2 năm nhưng lúc ấy tôi lại lựa chọn người từng là chồng cũ để kết hôn. Hưng vừa kết thúc thời gian làm việc ở Đức về nước. Biết tin tôi mới ly hôn, anh tấn công mãnh liệt, chăm sóc, bảo vệ cho hai mẹ con.

Ở bên Hưng hai năm, vết thương cũ trong tôi đã dần nguôi ngoai. Tôi toàn tâm, toàn ý xây dựng cho tổ ấm nhỏ của mình để không bao giờ dẫm vào vết xe đổ nữa.

Một trưa, tôi mang cơm đến công ty cho chồng. Tuy anh là Tổng giám đốc, sơn hào hải vị thử qua hết rồi, nhưng trưa nào cũng muốn vợ nấu cơm rồi nhờ lái xe về nhà đón vợ lên công ty ăn cùng.

Vừa tới cửa phòng làm việc của chồng, tôi ngạc nhiên vô cùng khi người đàn ông ngồi đó chính là chồng cũ. Trông anh có vẻ tiều tụy. Nhìn thấy tôi, anh cũng bất ngờ. Sau câu chào xã giao, anh cúi mắt ngại ngùng.

Lúc anh ta chào ra về, tôi mới hỏi chồng:
- Anh quen anh ấy à?
- Công ty của anh ta làm ăn thua lỗ nên bị anh thu mua và sáp nhập vào tập đoàn của mình.
- Anh có biết đó là chồng cũ của em không?
- Tất nhiên là có chứ, vì thế anh mới đồng ý mua với mức giá hời cho hắn.

Nghe tới đó, lòng tôi thoáng buồn trong giây lát nhưng dù sao đó cũng là kết quả mà một kẻ bội bạc đáng phải nhận. May là tôi đã kịp kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ ấy.

Sau một lần tan vỡ trong hôn nhân, tôi hiểu rằng nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ không chỉ cần độc lập về kinh tế mà còn phải luôn biết cách làm cho mình đẹp lên. Đàn ông ai cũng muốn nhìn ngắm cái đẹp, chỉ cần làm tốt điều này thì gia đình sẽ mãi hạnh phúc bền lâu.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep