Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Người tình bí mật...

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 29/01/2018
Người tình bí mật...

Trong mắt người thân và bè bạn, Tiến là người đàn ông hết sức hoàn hảo. Anh vừa kiếm ra tiền, lại yêu thương, chiều chuộng vợ con. Chưa bao giờ Tiến để Điệp - vợ anh - phải buồn rầu cả vì dù là cuộc sống riêng của 2 vợ chồng hay những công việc nội ngoại thì anh đều chu toàn hết.

Điệp tự hào về chồng lắm, đi đâu cô cũng kể lể, khoe khoang về anh. Trưa hôm ấy, như thường lệ, mấy bà tám ở công ty cô lại ngồi buôn chuyện “nói xấu” chồng con. Đang rôm rả thì một bà chị bảo:

- Nhóm mình chỉ có cái Điệp là sướng nhất. Chồng mày quá OK, không có gì để chê trách luôn.

Mọi người bắt đầu rào rào tán thành, Điệp nghe vậy thì sướng phổng cả mũi. Tất nhiên rồi, làm gì có ai hơn được chồng cô chứ…

- Nhưng mà cũng chưa chắc đâu Điệp ạ! Đàn ông bây giờ giỏi che giấu lắm. Thế mày đã bao giờ thử chồng mày chưa? - Bà chị lại tiếp lời.

- Không, em chẳng bao giờ thử anh ấy cả. Em tin anh ấy lắm.

- Thế thì không chắc được. Chồng bạn chị đây, đạo mạo lắm, thế mà một lúc chăn mấy em "rau" trên Facebook đấy. Ghê chưa! Chị bày cho mày nhé, mày thử lập nick Facebook ảo "chăn" chồng mày xem, chung thủy hay không là biết ngay...

Ảnh minh họa

Nghe bà chị nói vậy, lúc đầu Điệp chẳng mấy để tâm, nhưng rồi chuyện này lại cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Hay cứ thử một lần nhỉ, thử xem thế nào!

Thế là chiều hôm ấy đi làm về, Điệp mua sim điện thoại rồi dùng số này đăng ký và lập một nick Facebook ảo. Cô đặt avatar một cô gái trẻ trung, để tên là "Bông hồng cô đơn" rồi viết thêm vài dòng trạng thái buồn tủi. Xong xuôi hết, Điệp mới bắt đầu gửi yêu cầu kết bạn cho chồng mình.

Thế nhưng chờ mãi đến tối muộn mà chồng vẫn không đồng ý kết bạn. Điệp vui lắm, cô nghĩ bụng: "Đấy, chồng nghiêm chỉnh thế cơ mà" thì vừa lúc đấy có thông báo anh đã chấp nhận kết bạn.

Vừa vui chưa bao lâu, Điệp đã thấy nóng ran trong người, sao anh lại đi kết bạn với gái thế không biết?

Điệp bắt đầu nhắn tin cho chồng mình:

- Chào anh, em có thể làm quen với anh được không?

Ngay lập tức, chồng cô nhắn lại:

- Được chứ, em tên gì?

Điệp tức điên lên. Thật không ngờ chồng cô lại là loại người như vậy! Máu nóng trong người cô như sôi sục. Thế là cô với chồng, một người ngồi trong phòng ngủ, một người ngồi trong phòng khách cứ thế nhắn tin " tán tỉnh" nhau. Lúc sau thì Tiến đi vào phòng, nhìn mặt anh hớn hở thấy rõ.

Nhìn cái nụ cười nham nhở của anh mà cô chỉ muốn ném luôn cái điện thoại vào mặt. Không ngờ các chị công ty cô lại nói đúng, hóa ra đàn ông đều đểu giả như vậy...

Cả đêm ấy, Điệp nắm khóc ướt gối.

Một tuần liền, Điệp vẫn tiếp tục nhắn tin cho chồng mình. Anh ta trước mặt cô thì tươi cười, ân cần với vợ con nhưng không ngờ cầm điện thoại lên lại có thể nhắn đủ lời ong bướm với "nhân tình" như vậy! Lại còn nhắn ước gì được gặp nhau càng sớm càng tốt để tâm tình nữa...

Tiến bảo, anh chưa từng nói chuyện với ai mà thấy hợp như vậy, hợp hơn cả với vợ. Rồi thì sao đôi ta không gặp nhau sớm hơn... Cuối cùng, anh nhắn một tin dài thổ lộ yêu say đắm “cô nhân tình” CHƯA GẶP BAO GIỜ!

Đọc xong mà Điệp tức đến nghẹt thở. Suy đi tính lại, Điệp quyết định gửi tin nhắn:

- Anh này, mình hẹn gặp nhau đi. Em muốn được gặp anh từng phút giây.

- Được. Mình hẹn nhau tối mai ở nhà nghỉ A đi. Em biết không, anh khao khát được gặp em, được ôm em, được hôn lên đôi môi em, được làm em hạnh phúc.

- Em cũng vậy. Em sẽ “dâng hiến” cho anh một đêm thật nồng nàn...

Nhắn xong mà nước mắt Điệp không ngừng chảy. Thôi thì coi như biết được bộ mặt giả dối của chồng. Cô sẽ gặp Tiến ở chỗ hẹn rồi vạch trần bộ mặt của anh ta. Đau lòng nhưng Điệp chấp nhận, cô không thể nào sống với kẻ giả dối như vậy!

Tối hôm sau, cô nói với chồng là hẹn bạn đi cafe rồi phóng thẳng đến nhà nghỉ A để chờ bắt gian. Thế nhưng giờ hẹn đã trôi qua hơn 1 tiếng mà chẳng thấy bóng dáng chồng cô đâu. Điệp cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống trong phòng, lòng nhấp nhổm không yên.

Đang định rút số giả ra nhắn tin cho chồng thì lại thấy anh gọi vào số thật của mình. Điệp vội vàng bắt máy:

- Vợ ơi, bắt gian xong chưa. Về đi em, về còn ngủ mai mà đi làm chứ. Muộn rồi đấy.

- Ơ, anh... anh.

- Anh cái gì mà anh. "Bông hồng cô đơn" về nhà nhanh lên. Hahaha.

Tiến phá lên cười rồi cúp máy. Xời ơi, cái trò lập Facebook giả thử lòng cũ rích thế mà vợ anh cũng nghĩ ra được, lại còn cái cách nói chuyện không lẫn vào đâu nữa. Anh biết thừa nhưng được đà trêu vợ thôi, dù gì cũng vui mà.

Vừa thấy Điệp về đến cửa, Tiến đã nhăn nhở cười:

- Vợ đến nhà nghỉ A làm gì đấy, thế có tóm được cặp gian phu dâm phụ nào không?

- Anh, sao anh lại biết - Điệp đỏ bừng cả mặt, sao chồng cô lại biết được cơ chứ!

- Sao trăng cái gì. Nói cho em biết, chồng em cực kỳ đứng đắn, chồng chỉ có mình em thôi. Lần sau đừng có mà lập nick giả thử anh nữa. Anh giận thật đấy.

Ôm vợ vào lòng, Tiến thủ thỉ:

- Anh chỉ có mình em thôi.

- Dạ, em xin lỗi, cũng do em đa nghi. Từ giờ em sẽ không thế nữa.

Gục đầu vào lòng chồng mà Điệp không khỏi thở phào. Hú hồn, may mà hôm nay không gọi bố mẹ hai bên đến bắt gian...

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep