Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nguyện chết thay em - người anh yêu hơn cả sinh mạng

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 11/03/2018
Nguyện chết thay em - người anh yêu hơn cả sinh mạng

Theo lời nhận xét của mọi người thì tôi là người đàn ông thành đạt, là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái hướng tới để kết hôn. Danh sách những cuộc tình của tôi cũng khá dài, có lẽ số tôi đào hoa nhưng bởi duyên chưa tới nên 32 tuổi tôi vẫn còn sống độc thân. Không phải tôi quá khắt khe trong việc chọn bạn đời mà thật sự tôi chưa hứng thú với việc kết hôn.

Ở độ tuổi này, khi mà sự nghiệp đã gọi là thành công thì việc duy nhất mà bố mẹ nhắc nhở tôi hàng ngày là “con lấy vợ đi, sống một mình mãi sao được”, thêm phần ông bà cũng muốn có cháu bồng cháu bế rồi. Đa số những cô gái mà tôi từng yêu thì đều có ngoại hình tốt, có công ăn việc làm ổn. Nhưng không hiểu “ma xui, quỷ khiến” thế nào mà tôi lại đồng ý cưới em về làm vợ - một cô gái hết sức “bình thường” trên tất cả mọi phương diện, bình thường tới mức có thể chìm ngỉm giữa đám đông.

Tôi gặp em trong đám cưới thằng bạn mà cả tôi và em đều là bạn chung. Nói đôi ba câu chuyện thì tôi biết em là đàn em khóa dưới cùng trường đại học với tôi. Giờ em đang làm phiên dịch cho công ty nước ngoài. Chỉ thế thôi và tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với em cho lần đầu gặp mặt. Những lần sau liên lạc với em thì đều mang tính chất công việc.

Cho đến khi bố mẹ tạo quá nhiều áp lực buộc tôi phải kết hôn thì tôi lại nghĩ ngay đến em. Thôi thì lấy vợ để chiều lòng ông bà. Tôi vẫn nghĩ cái “duyên” giờ mới dính lấy tôi chứ thật ra tôi cũng chẳng yêu em nhiều như vậy mà càng về sau tôi mới càng nhận ra suy nghĩ của mình “sai bét”.

Tôi tiếp cận, tìm hiểu em nhiều hơn. Nói về em, xét về vẻ bề ngoài thì em kém tôi khá nhiều. Tôi là người đàn ông điển trai, cao ráo, gương mặt sáng...Hơn nữa, trước kia tôi yêu nhiều cô, mà cô nào cũng đẹp hơn em cả.

Ảnh minh họa

Với những kinh nghiệm tình trường đã trải qua thì tôi cũng không gặp nhiều khó khăn trong công cuộc chinh phục “vợ tương lai”. Sau 4 tháng yêu đương thì nàng chính thức theo tôi về dinh. Tuy nhiên, có vợ rồi mà tôi lại không thể gắn bó với em ngay. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như còn độc thân, vẫn đàn đúm bạn bè, tiệc rượu triền miên mà quên rằng mình đã có vợ. Em sống trong nhà tôi như cái bóng, việc em em làm, việc tôi tôi quản. Cưới được 1 năm mà số lần tôi về nhà ăn chung với em đếm trên đầu ngón tay, thế mà ngày nào em cũng cơm nước tươm tất chờ tôi về. Tệ hơn là tôi quan tâm nên không hề biết cô ấy thiếu gì, cần gì hay sở thích ra sao.

Em cứ âm thầm bên tôi mà ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh, em hiền mà lại thấu hiểu sự đời, em chẳng bao giờ ghen lồng ghen lộn nếu lỡ có tin nhắn đong đưa của cô gái nào đó đến máy tôi. Tôi vô tâm với em là vậy mà em vẫn một lòng chăm lo chu toàn từ việc nhà cửa đến cô công chúa nhỏ của chúng tôi. Cho đến khi sự nghiệp của tôi có biến cố lớn, công ty bên bờ vực phá sản, tôi chạy vạy khắp nơi để nhờ vả bạn bè mà không một ai giúp, có chăng chỉ là vài lời động viên sáo rỗng. Duy chỉ có vợ là sát cánh bên tôi lúc tôi khó khăn nhất. Em dùng toàn bộ sức lực (vật chất và kỹ năng nghề nghiệp) để chống đỡ cùng tôi. Qua cơn hoạn nạn tôi mới nhìn lại trong quá khứ mình đã sống tệ với em thế nào, cũng bởi vì thế mà tôi phát hiện ra em chính là người phụ nữ “đáng” để tôi lấy làm vợ.

Vợ chồng đôi lúc cũng có những xích mích hay bất đồng quan điểm, em luôn tự nhận phần sai về mình. Do đó mà tính gia trưởng trong tôi nảy sinh. Đỉnh điểm là lần tôi đọc được tin nhắn của một số điện thoại lạ đến máy của em mang nội dung nhạy cảm. Tôi không kìm chế mà đã giáng cho em hai cái tát, một cái đạp đau điếng. Em ôm mặt khóc lao vụt ra khỏi nhà, máu nóng dồn lên trong đầu, tôi chạy theo lôi em lại để tra hỏi chuyện này là như thế nào. Em vừa mới ra đầu ngõ thì một chiếc xe con ập tới, không kịp nghĩ nhiều, tôi lao vào đẩy mạnh em ra, tôi chỉ nghe được tiếng em hét lớn, biết em vẫn an toàn rồi không còn tri giác gì nữa. Kết quả là em chỉ bị ngã, xây sát nhẹ ở tay, còn tôi bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Em ngồi bên tôi với đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, lọ rõ vẻ mệt mỏi sau đêm dài mất ngủ.

Qua sự việc đó, em cũng nhận ra là em quan trọng với tôi như thế nào. Em đã giải thích với tôi chuyện tin nhắn chỉ là do một người lạ nhắn nhầm, em yêu cầu chính tôi gọi điện về số máy đó để xác minh và sự thật đúng là như vậy.

Tôi thiết nghĩ đàn ông có vợ hay độc thân thì chuyện “bóc bánh trả tiền” là thường. Nhưng nhìn thấy những hi sinh em dành cho tôi, cho gia đình và con thì tự bản thân tôi thấy mình yêu em say đắm chứ đừng nói đến chuyện phản bội em. Cưới tôi, em đã bỏ hết những sở thích cá nhân như đọc sách, shopping, tập yoga... vì em thậm chí còn chả có thời gian để ngủ cho đã, nói chi đến việc giải trí.

Giờ thì tôi mới hiểu, tuy dung mạo em bình thường nhưng điều mà khiến tôi yêu em hơn cả bản thân mình là ở cái tâm, cốt cách con người em. Em không ngại phải sống chung với bố mẹ tôi, em chăm sóc họ như chính bố mẹ đẻ của em. Từ ngày có em, tôi bỏ thói ăn chơi, không quan tâm đến gái đẹp, chuyên tâm đi làm rồi về nhà đúng giờ bởi ở nhà có em – có vợ của tôi.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep