Biết vợ bầu con gái cái là Tiến liền cặp bồ ngay. Ai đời lại đẻ đến đứa thứ 3 rồi vẫn là con nữa cơ chứ, trong khi anh lại là 1 thằng khát con trai đến cháy bỏng. Chán vợ, Tiến cặp bồ. Bồ của anh là 1 em gái đã qua 1 đời chồng, có 1 đứa con trai 3 tuổi. Cặp với Lê – cô bồ, Tiến xác định sẽ ly hôn vợ và cưới Lê về đẻ cho mình thằng cu. Thứ đàn bà không biết đẻ, giữ chỉ chật đất tốn cơm mà thôi.
Và rồi 1 hôm vừa ân ái xong Tiến tâm sự với bồ:
– Tối về anh sẽ cho con vợ sề uống thuốc phá thai rồi lấy cơ ly hôn quách nó đi. Loại vợ không biết đẻ, sinh toàn vịt giời như thế tống cổ hết. Rồi anh sẽ cưới em, đón em về làm vợ. Em sinh cho anh thằng cu nhé. Anh trông đợi vào em nhiều lắm đó.
– Ôi anh định làm thật á?? Anh liều thế??
– Thật chứ đùa gì?? để anh cho em thấy nhá.
– Này anh, để em giúp anh 1 tay nhá. Em cũng muốn chị ta mau cuốn xéo đi.
– Được, nhưng em định giúp anh bằng cách gì đây??
Để em giúp anh 1 tay nhá (ảnh minh họa)
– Hihi, em sẽ đi mua thuốc phá thai cho anh. Em biết có loại thuốc phá thai nhạy lắm, uống vào cái thai ra ngay dù có mang thai tháng thứ 7.
– Được, vậy em đi mua đi, anh chờ em.
– Dạ.
Nằm đợi Lê, 20 phút sau cô tất tưởi quay về với vỉ thuốc trên tay rồi dặn Tiến:
– Anh nhớ đưa cho chị ta uống và phải bảo thuốc dưỡng thai anh nhờ người mua ở bên Mỹ về nhá. Nói thế chị ta mới tin, thuốc này uống trực tiếp mới hiệu quả, chứ pha vào đồ ăn thì giảm công dụng mất 40% đó.
– Được rồi, em yêu. Đợi tin tốt lành từ anh nhé.
Tối về, cơm nước xong Tiến ra ôm sau lưng vợ thỏ thẻ:
– Vợ à, anh mới nhờ được người mua cho em được viên thuốc dưỡng thai bên Mỹ về, tốt lắm, em uống đi.
– Em đang mơ hay thật vậy?? Sao tự nhiên anh tốt với em thế??
– Thật mà. Thấy vợ vất vả anh thương lắm.
Linh (vợ Tiến) cảm động cầm viên thuốc uống ngay. Thế nhưng 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua Linh vẫn chưa có hiện tượng đau bụng gì cả. Lo lắng anh gọi điện cho Lê hỏi:
– Em có mua nhầm thuốc không đấy, con vợ anh uống viên thuốc em mua mà chẳng thấy có hiện tượng gì cả. Nó đang ngồi xem phim cười hô hố kia kìa??
– Anh không phải sốt sắng, chờ thêm tý nữa, em đang ở cổng nhà anh rồi. Em vào đây.
– Ớ… Lê, đừng vào…
Lê cứ thế đi thẳng vào nhà, như quen nhau Linh đi ra vui cười đón Lê vào nhà khiến Tiến sao mà chỉ tay bảo:
– 2 người quen nhau à??
– Không, chúng tôi mới quen nhau từ chiều, đủ để cho vợ anh biết âm mưu thâm độc của anh mà thôi. Trần đời có loại chồng nào lại lừa vợ uống thuốc phá thai để ly hôn vì vợ đẻ toàn con gái chứ?? Anh nói anh sẽ cưới tôi sau khi ly hôn vợ, nhưng cưới về tôi lại bầu con gái anh có đối xử với tôi như cách anh đối xử với vợ anh không?? – Lê hỏi thẳng nhân tình.
– Lê, em điên rồi. Em làm phản à??
– Tôi là phụ nữ, là vợ tôi hiểu được cảm giác của vợ anh thế nào?? Chị à, phần còn lại là của chị đấy.
– Cảm ơn cô, nhờ cô mà đứa con trong bụng tôi được sống. Nếu như cô không mua thuốc dưỡng thai cho tôi uống thì có lẽ giờ này tôi đang cấp cứu trong viện rồi. Anh Tiến, anh xong xứng làm chồng, làm cha con tôi nữa. Chúng ta chấm dứt ở đây đi. Anh đến nhà tôi bằng 2 bàn tay trắng thì ra đi cũng vậy. Đừng hòng lấy thứ gì của tôi!!
– Lê, em cứu anh đi chứ??
– Đúng ra tôi muốn nhìn thấy kết cục này hơn. Loại đàn ông như anh là đồ cặn bạ.
Nhếch mép cười đểu nhân tình Lê quay sang nói với Linh:
– Là phụ nữ phải biết sống cho bản thân 1 chút chị ạ. Đừng hết lòng vì chồng để rồi bị anh ta phụ bạc, cắm sừng rồi âm mưu hãm hại mình. Chị hãy sống lý chí lên, 3 đứa con nhỏ cần chị. Không có đàn ông không chết chị ạ.
– Cảm ơn cô, nếu cô bồ nào cũng tốt như cô thì tốt biết mấy.
Bình thản ra về Lê thấy nhẹ nhõm vô cùng. Suýt chút nữa cô lại là kẻ tội đồ, chống mắt nhìn đứa trẻ chưa chào đời đã phải chết do bố nó hãm hại rồi. Thôi thì cô chị giúp chị vợ được đến đây thôi, vạch mặt nhân tình là quá đủ rồi. Phần còn lại là phải do chị ấy làm chủ cuộc sống của mình thôi.
Theo Thể thao xã hội