Chiều nay chồng đi làm về say khướt nên Mai dọn xe ô tô cho anh. Cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc hộp đựng nhẫn nhỏ ở trong xe. Mai tò mò mở ra xem thì là một chiếc nhẫn rất đẹp. Cứ tưởng chồng mua tặng mình nhưng cô chờ mãi không thấy anh nói gì.
Mai bắt đầu nghi ngờ, cô để ý anh nhiều hơn. Khi biết chính xác Thành ngoại tình Mai đã bị sốc dữ dội. Sự buồn bực kéo dài khiến Mai tự ti và cô đã có suy nghĩ, sở dĩ Thành ngoại tình hẳn là vì Mai là người vợ chưa tốt. Cô nhân tình lại rất trẻ đẹp hơn hẳn Mai về độ quyến rũ.
Sau thời gian đấu tranh tư tưởng, Mai quyết định nên ly hôn. Chính Mai là người viết lá đơn đó. Lý do trong tờ đơn xin ly hôn ấy, Mai không ghi là Thành đã có người đàn bà khác, mà chỉ ghi 3 chữ: Không hợp nhau.
Chồng Mai hí hửng đến thông báo với cô nhân tình:
- Cô ấy chấp nhận ly hôn rồi.
- Sao lại phải ly hôn chứ?

Ảnh minh họa
Anh vừa ôm hôn, vuốt ve cô nhân tình vừa thủ thỉ:
- Anh cũng muốn ly hôn lâu rồi. Nhưng vì nghĩ cô ta sẽ không buông đơn giản như vậy, nên cứ lần lữa với em mãi. Giờ anh sắp cho em một đám cưới đàng hoàng rồi đó!
Thành vừa nói vừa lồng vào tay cô nhân tình chiếc nhẫn kim cương mà anh đã tự mình đi chọn. Cô nhân tình hốt hoảng.
- Em không muốn cưới, em muốn chúng mình làm tình nhân mãi mãi.
Hôm sau, Mai vừa ra khỏi công ty, nhân tình của chồng đã đứng dưới cổng đợi và bảo muốn nói chuyện. Hai người vào một quán cà phê gần đó. Gọi nước uống xong, Mai không biết cô ta sẽ nói chuyện gì với mình, nên cô bấm điện thoại, bật ghi âm lên. Cô nhân tình của chồng không hề giấu giếm, thừa nhận mình là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Mai. Nhưng cô ấy bảo:
- Chị không nên ly dị chồng. Em không muốn mình mang danh đi cướp chồng người khác.
- Cô bị điên à, cô đã đi cướp chồng tôi rồi còn gì.
Mai cầm cả cốc nước đang uống dở tạt thẳng vào mặt cô ta.
- Tôi không giết cô là may rồi!
- Em xin chị đấy, lúc đầu em không muốn dây vào mối quan hệ này đâu, nhưng anh cứ thích em. Giờ chị mà ly hôn, Thành sẽ bám và không buông tha cho em.
Cô ta khóc lóc, giải thích công việc của cô ta có liên quan đến ngành giải trí, nên đã xác định muốn thành công và giàu có thì không thể chỉ tập trung vào mối quan hệ với một người đàn ông duy nhất.
- Cô cũng tham nhỉ, chẳng lẽ ngoài chồng tôi, cô còn nhiều người đàn ông khác.
Cô ta không ngại ngần thừa nhận, mình cần sống dựa vào những người đàn ông thành đạt để tiến thân, mà không riêng gì Thành.
Là một người vợ danh chính ngôn thuận, thế mà nghe cô nhân tình kia nói chuyện, Mai chỉ biết im lặng. Trên đời này, Mai chưa từng thấy có chuyện nhân tình của chồng lại đến xin xỏ vợ đừng bỏ chồng. Thật là nực cười, lúc cướp chồng người ta sao không nghĩ đến đoạn không thể dứt ra nổi.
Cô ta thẳng thắn tuyên bố:
- Dù cho chị có ly hôn chồng, thì em và chồng chị cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là đám cưới.
- Đó là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi.
Cô bồ rút trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn, Mai không ngạc nhiên gì khi thấy chiếc hộp đó mình đã nhìn thấy một lần trên xe chồng. Cô bồ của chồng bảo:
- Đây là chiếc nhẫn kim cương, em nghĩ chị nên cầm nó.
Mai về nhà, chẳng biết mình có nghe nhầm không nữa. Vừa bước vào cửa, chồng đã từ trong xông ra, mặt hoằm hoằm:
- Tại sao cô lại đi gặp cô ấy. Cô muốn gì? Cô đã nói gì với cô ấy.
- Anh có muốn nghe không?
Mai lấy điện thoại, bật file ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và ả nhân tình của chồng lên:
- Anh dỏng tai lên mà nghe nhé.
Mặt Thành đỏ bừng lên theo từng lời nói của nhân tình. Thì ra từ trước đến nay anh không phải là người đàn ông duy nhất. Cô ta đến với anh cũng chẳng phải vì yêu đương gì mà chỉ vì tiền.
Giờ Thành mới nhận ra thì đã quá muộn. Dù Thành có xin xỏ, nhưng Mai vẫn kiên quyết ly hôn. Cô không thể chấp nhận nổi một người đàn ông thích đi là đi, rồi đến khi nhân tình đá, lại quay về van xin vợ...
St