Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nửa đêm em vẫn phải lao đến nhà nghỉ để cứu chồng và bồ thoát hiểm

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 31/10/2017
Nửa đêm em vẫn phải lao đến nhà nghỉ để cứu chồng và bồ thoát hiểm

Em năm nay 28 rồi, còn người yêu hơn 2 tuổi. Khi bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau, em đã xác định nếu anh nghiêm túc thì em mới nhận lời, còn không đường ai nấy đi cho sớm chợ.

Em cũng là con gái, cũng mơ lấy được một tấm chồng đàng hoàng, tử tế. Hai đứa cũng chẳng phải trẻ trung gì nữa mà cứ yêu đương mãi.

Em biết trước khi đến với em, anh cũng từng yêu mấy người. Nhưng em xác định ngay từ đầu, chuyện quá khứ của anh tuyệt nhiên em không bao giờ hỏi.
Em hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối người yêu mình, không bao giờ có thói quen kiểm tra điện thoại, facebook hay các vấn đề cá nhân của anh ấy. Em luôn nói rõ ràng:
- Em không quan trọng quá khứ, cái cần đặt nặng là hiện tại và tương lai, vì thế yêu nhau cần tin nhau.

Người yêu em cũng có suy nghĩ như vậy. Chúng em xác định yêu nghiêm túc, nên không muốn làm khổ nhau vì những chuyện vớ vẩn, nhỏ mọn. Hai đứa cũng đã đưa nhau về ra mắt gia đình. Theo tính toán của bố mẹ đôi bên thì đầu tháng sau chúng em sẽ cưới.

Nhưng điều em không ngờ là bao năm qua chồng sắp cưới của em có một mối tình cứ nhập nhằng mãi chẳng hiểu thế nào. Trước đây anh ấy với người kia nghe đâu cũng yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng vì gia đình anh chê chị này nhà quá hoàn cảnh nên hai người chia tay.
Sau đấy chị kia buồn và lấy bừa một người chồng nên hôn nhân không hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà chồng sắp cưới của em cứ thấy áy náy, có lỗi trong lòng chăng?

Không biết họ liên lạc lại với nhau từ bao giờ mà cuối tuần này anh không hẹn em đi chơi lại bảo bận gặp bạn. Em cũng tin tưởng nên đi ngủ từ sớm.

Ảnh minh họa

Nửa đêm em đang ngủ thì điện thoại reo, là số của anh. Đang ngủ nhưng em cũng tỉnh cả mắt, vì mấy khi được chồng sắp cưới quan tâm, gọi điện lúc nửa đêm thế này. Thế nhưng sau tiếng a lô của em là tiếng anh nghe rất khẩn khoản:
- Ngân à, em bình tĩnh nghe anh nói nhé.
- Có chuyện gì thế anh?
- Anh… anh đang…

- Anh nói luôn đi đừng làm em sợ.
- Anh đang bị bao vây ở nhà nghỉ.
- Sao lại bị… bao vây?
- Em đừng hỏi gì nhiều, cứ làm theo lời anh là được.

Nghe giọng anh rất nghiêm trọng, em cũng biết là chuyện không hay rồi, nhưng tại sao lại bị bao vây ở nhà nghỉ chứ. Em quýnh quáng lấy xe, phóng nhanh nhất có thể đến nhà nghỉ. Trên đường đi anh lại gọi điện giục rối rít.
- Em đến đâu rồi? Em nhớ làm theo lời anh dặn nhé.
- Vâng… vâng…

Vừa đến nơi, em thấy có mấy gã xăm trổ đứng đó đang giằng co với lễ tân. Một người đàn ông bặm trợn quát nạt rất lớn.
- Tao đã bảo rồi, tao phục thấy nó đi vào đây với nhau mà. Tại sao mày không gọi khách ở cái phòng này ra cho tao kiểm tra?

- Có gì anh cứ từ từ bình tĩnh nói. Chỗ làm ăn của chúng em không tùy tiện mở cửa được. Khách họ chửi em chết.
Em vừa đến thấy cảnh đó rất sợ hãi. Làm đúng theo lời dặn của anh, em cởi áo chống nắng lộ chiếc váy ngắn cũn rồi nói với lễ tân.
- Anh ơi, em lên phòng với người yêu của em.
- Được rồi em lên đi.

Thấy em tự tin mở cửa vào phòng đó nên mấy người bặm trợn cũng không chú ý đến phòng đó nữa mà kéo sang ép lễ tân gõ cửa khác kiểm tra.
Em vừa mở cửa phòng bước vào trong thì choáng váng khi thấy chồng sắp cưới và chị người yêu cũ đang run cầm cập, ngồi ở mép giường.
- Thế này là thế nào? Sao hai người lại ở đây?

Hóa ra anh ấy và chị người yêu cũ vẫn lén lút qua lại với nhau. Chồng chị ta theo dõi lâu rồi nên kéo đám côn đồ đến đánh ghen. Vì hai người là khách quen của nhà nghỉ nên được lễ tân báo trước. Thế nên họ đã nghĩ ra kế gọi em đến cứu nguy.

Em và anh thoát ra được đến đường, chồng của chị kia cũng kéo nhau đi vì không tìm được chị ấy trong nhà nghỉ. Anh cuống quýt gọi điện hỏi chị ấy đã an toàn chưa, rồi mới quay sang em:
- Anh xin lỗi, mong em hãy tha thứ cho anh. Anh không còn cách nào khác.
- Hay thật, gọi cả vợ sắp cưới đến nhà nghỉ giải vây. Anh quá giỏi? Em cứu anh vì lỡ đến đây thôi, từ nay không mong gặp lại.

Trong cảm xúc cay cú, tức giận hỗn độn, em chỉ biết tát cho anh một cái thật đau rồi lên xe bỏ đi. Em vừa lái xe về nhà mà trong lòng chua cay đến tột cùng.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep