Thời đại bây giờ, đúng là không tin được bất kể ai, ngay cả những người tưởng chừng như thân thiết với ta nhất. Thực tế những kẻ càng tỏ ra tử tế thì càng phải đề phòng.Biết Tuấn chưa có công việc, tôi liền cho anh vào làm ở công ty tôi. Hằng ngày, sau giờ làm, Tuấn đều về nhà tôi ăn cơm vì anh chưa có vợ con gì, không ai nấu nướng.
Lần nào, Tuấn cũng khen vợ tôi nấu ăn ngon và có ý góp tiền ăn nhưng tôi nghĩ rằng chỗ bạn bè không đáng là bao nên cho Tuấn ăn ở miễn phí.
Ảnh minh họa
Thấy Tuấn hiền lành, tốt bụng lại là bạn cũ cùng quê, tôi coi nó như anh em ruột.Có lần, mẹ Tuấn ở quê bất ngờ bị tai nạn trong nhà lại không có tiền mổ cấp cứu, tôi bèn dúi vào tay Tuấn 50 triệu và bảo cậu ta về lo chuyện gia đình. Tuấn khi ấy xúc động nói:
- Cả đời này tôi mang ơn cậu, tôi nhất định sẽ đền đáp.
Thực tình, tôi đối xử với Tuấn như thế không mong muốn được trả ơn, chỉ mong có người bạn tri kỷ bên cạnh bởi vì ở thành phố này ngoài mối quan hệ làm ăn, xã giao ra, tôi chẳng có chỗ thân tình nào thực sự.Thỉnh thoảng, tôi đi công tác, Tuấn vẫn nói sẽ giúp tôi trông nom giúp cửa nhà và giúp đỡ vợ tôi khi cần thiết.Thế nhưng, bản thân tôi nào ngờ chính những lần như thế đã tạo cơ hội cho vợ mình và Tuấn gần gũi nhau. Cuối cùng, tôi đã bị chính 2 người thân nhất của mình phản bội.
Một lần, nhà mất trộm, tôi gọi thợ về lắp camera nhưng quên nói cho vợ biết. Đến ngày hôm sau lại đi công tác gấp nên tôi không có thời gian trò chuyện với vợ.Nào ngờ, đêm đó, làm xong việc tôi rảnh rỗi định trêu vợ qua camera thì sốc nặng khi thấy Tuấn đang ôm hôn vợ tôi thắm thiếtTôi choáng váng đầu óc, phải hít thật sâu mới quan sát hết được diễn biến sự việc.Sau khi đè ngửa vợ tôi ra ghế sofa, Tuấn nói:
- Thằng Vương số sướng thật, cưới được người vợ như em, còn anh thì…
Vợ tôi vuốt ve Tuấn nhiệt tình:
- Nhưng anh ấy làm sao sướng bằng anh, chẳng có tiền mà vẫn có được em đấy thôi.
Nghe những lời đó, chứng kiến cảnh 2 người ấy lao vào nhau điên cuồng, tôi đã rơi nước mắt.Vài ngày sau, tôi trở về, như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi vẫn bình thản làm việc.Trong khi đó, vào mỗi bữa ăn, vợ tôi và Tuấn vẫn tỏ ra vô cùng xa cách và khách sáo trước mặt tôi.Vốn rất trân trọng tình cảm này, nên tôi không muốn mất đi. Cuối cùng, đêm đó tôi quyết định nói với vợ:
- Em nhắn tin cho Tuấn nói từ nay đừng làm chuyện đó nữa.
Nghe vậy, vợ tôi đã tái mặt:
- Anh…anh nói gì cơ??
Tôi thở dài:
- Em đừng giấu anh nữa, anh biết hết rồi, nhà mình có camera mà anh quên chưa nói với em
Tới đây, vợ tôi run lẩy bẩy quỳ sụp xuống . Tôi vỗ vai cô ấy:
- 2 người là những người mà anh yêu thương nhất. Ở nơi đất khách quê người này, anh không muốn mất cả vợ lẫn an hem. Vì thế em lựa lời nói với Tuấn đi, anh coi như chưa biết gì, anh vẫn sẽ đối xử với cậu ấy như trước kia.
Vợ tôi vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng không ngờ vợ tôi vừa nhắn tin nói “chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này” thì Tuấn lập tức trả lời:
- Cho anh nốt lần cuối đi, được không??
Vợ tôi từ chối, Tuấn vẫn nài nỉ, thậm chí nó còn dọa:
- Nếu em không đồng ý tiếp tục quan hệ với anh, anh sẽ nói hết mọi việc cho thằng Vương nghe đấy. Tới lúc đó, anh chỉ mất việc thôi còn em mất hết đấy.
Tôi trợn trừng mắt trước bộ mặt đểu cáng của Tuấn. Tôi đã định tha thứ cho hắn ta nhưng không ngờ hắn lại mặt dầy như vậy.
- Tao là anh em của mày mà mày lại nỡ đối xử với tao thế sao??
Tôi cười cay đắng:
- Thằng khốn như mày cũng dám nói ra 2 tiếng anh em sao?? Những việc thối tha mày làm tao đã biết hết rồi. Từ nay, cút khỏi công ty tao, cút khỏi cuộc đời tao và biến khỏi cái thành phố này nếu không tao đuổi cùng giết tận.
Nghe thế, Tuấn sợ quá vội quỳ lạy xin tôi tha thứ. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Theo:ĐK