Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ô sin nhờ chồng kì lưng, vợ vớ ngay bô nước tiểu của con dội thẳng và cái kết ...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 04/04/2018
Ô sin nhờ chồng kì lưng, vợ vớ ngay bô nước tiểu của con dội thẳng và cái kết ...

Bên ngoài mạnh miệng nói bỏ chồng là thế nhưng trong thâm tâm Lan rất muốn cho anh cơ hội sửa đổi. Suy cho cùng, người có lỗi, gián tiếp gây ra việc này chính là Lan, bởi nếu cô quan tâm chồng và ở nhà với anh thì mọi chuyện đã không xảy ra.

- Tham công tiếc việc nó vừa thôi con ạ, đẻ đái đến nơi rồi mà vẫn cắm đầu cắm cổ thế là sao?

- Còn 1 tháng nữa là con nghỉ sinh rồi, phải giải quyết công việc cho xong mới yên tâm được.

- Thế con không sợ chồng nó tòm tem với con khác à?

- Ôi mẹ cứ lo xa, anh Dũng không phải người như thế đâu.

Bảo con gái không được, mẹ Lan hậm hực tắt điện thoại luôn. Nói cô là người sống chết vì công việc cũng chẳng sai, sự tài giỏi vốn có cộng thêm nỗ lực, chăm chỉ gấp 3 người bình thường mới có thể khiến Linh lên được vị trí quản lý khu vực chỉ sau 5 năm đi làm khiến bao người ngưỡng mộ.

Ngay cả chồng Lan là Dũng cũng thua cơ vợ, đồng lương anh làm ra chỉ bằng 1/3 cô. 1 tháng có khi Lan phải đi công tác dài ngày đến 2 lần, chồng con, việc cơm nước, nhà cửa cũng bỏ bê. Lắm lúc, Dũng ôm vợ nói:

Ảnh minh họa

- Chẳng lẽ chồng em còn không bằng công việc à? Đến lúc có cô khác cuỗm mất anh đi thì lại trắng mắt ra nhé.

- Ôi dào, em biết chồng mình là người thế nào mà, mỡ có treo đến miệng mà nghĩ đến vợ anh cũng chẳng dám xơi, có đúng không?

Vừa mới sinh con xong được 8 tháng, Lan không nghe chồng can ngăn mà quyết định cho thằng bé ăn sữa ngoài luôn để quay lại với guồng công việc. Vì cần người chăm con, cô nhờ một người họ hàng dưới quê giới thiệu giúp ô sin. Chọn đi chọn lại, cuối cùng cô tặc lưỡi thuê một cô mới ngoài 20 tuổi, sinh con 1 lần rồi, nhanh nhẹn và rất biết cách chăm sóc trẻ con.

Mấy lần cô về nhà dò hỏi thì Dũng đều vui vẻ bảo:

- Con bé này được, nhìn nó cho thằng Tít ăn khéo lắm, đêm ngủ cũng chả thấy nó quấy khóc gì, cứ ngoan như chó cún.

Yên tâm là ô sin chăm con chẳng có điểm gì phải chê nhưng Lan lại chuyển sang lo chồng ngoại tình bởi gần đây thấy anh cứ yêu đời phơi phới, huýt sáo tưng bừng, thỉnh thoảng còn đứng nói chuyện với ô sin cười rách cả miệng. Hết lần này đến lần khác cô phải đe nẹt gần xa:

- Anh cứ cẩn thận, lằng nhằng là em xử cả hai.

- Em nhìn lại chồng mình đi, đường đường tài giỏi, đẹp trai, phong độ thế này mà lại đi cặp kè với con bé giúp việc ít học ấy á? Em coi thường anh quá.

- Ừ, cứ to mồm đi, em tóm được thì đừng có trách.

Mọi chuyện diễn ra bình thường được 5 tháng thì một hôm, ở cơ quan tại Hà Nội báo có việc gấp cần giải quyết nên Lan phải vội vàng bay chuyến 10h đêm từ Phan Thiết về . Bên ngoài mưa to, sấm chớp đùng đùng khiến cô ướt như chuột lột, người rét run cầm cập. Loay hoay mãi mới mở được cổng vào nhà thì thấy đèn điện bên trong đều tối om, chỉ có phòng ngủ của mình là còn sáng đèn. Cô vừa đi được vài bước thì chết sững nghe cái giọng lánh lót, điệu chảy mỡ của ô sin cất lên:

- Anh ơi, vào kì lưng cho em với.

- Ừ, đợi anh một tí để anh dỗ con ngủ rồi vào ngay nhá, mới có 5 phút mà đã giục rồi.

Chỉ cần nghe đến thế, Lan đã lờ mờ đoán ra giữa chồng mình và ô sin xảy ra chuyện gì. Máu điên dồn lên não, cô đi phăng phăng vào phòng bóp cổ chồng, nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn phải nhịn, không dám nói gì.

- Ơ... em.

- Im mồm ngay không tôi giết.

Thấy có tiếng người nói bên ngoài, Hồng gọi với ra:

- Anh bảo em gì đấy? Nước xả to quá em không nghe rõ.

Lan nhìn thấy bô nước tiểu của con ở gần đó liền vớ lấy rồi gõ cửa phòng. Chỉ vài giây sau, Hồng ẻo lả bảo:

- Nhanh lên, em...

Chưa kịp nói hết câu cô ô sin đã hứng trọn cả bô nước tiểu, miệng ú ớ vì quá sốc:

- Chị... chị...

- Chị làm sao? Anh đang bận, nào ngồi xuống để chị tắm cho em nhá, cái mùi nước hoa chị vừa đổ vào người em có thơm không?

- Em... không phải như chị nghĩ đâu ạ.

- Thế em muốn chị nghĩ như nào? Ô sin mà lại âm mưu muốn thế chỗ bà chủ cơ đấy, nhìn lại mình đi, em chưa đủ trình.

Hồng vơ vội bộ quần áo mặc vào người thì bị Lan giữ lại:

- Khoan đã nào, để chị nhìn một lượt xem em có gì mà chồng chị lại hứng thú thế, ngực thì lép, bụng rạn lại còn sẹo chằng chịt nữa, chẳng được điểm nào, chắc mắt anh ấy sang vành rồi cũng nên. Để chị chụp lại cái ảnh làm kỉ niệm.

Lan lấy điện thoại ra chụp một cái khiến Dũng sợ quá, chạy lại ôm chân vợ:

- Anh xin em, anh sai rồi.

- Anh sai ở đâu?

- Anh... anh...

- Bây giờ, anh ôm quần áo đi theo con này hay muốn tôi mời họ hàng hai họ đến, mở tiệc tưng bừng làm đám cưới cho hai người?

- Đừng em... cũng chỉ vì vợ đi lâu ngày quá, anh không chịu được nên mới...

Lợi dụng lúc Lan đang cãi nhau với chồng, Hồng vội chạy thoát thân, đến tiền lương cả tháng nay cũng không dám mở mồm ra hỏi.

7 ngày trôi qua, Lan mang tấm ảnh chụp ô sin hôm nọ ra in một cái to đùng rồi treo ngay đầu giường và bảo:

- Anh tha hồ mà ngắm nhé, khỏi phải nhớ. Còn nếu không chịu được nữa thì để tôi đón cô ta lên đây cho anh thỏa mãn, thoải mái kì lưng cho nhau.

Đến lúc này, Dũng không chịu được nữa phải mếu máo van xin vợ tha cho mình, thề sống thề chết không bao giờ dám tái phạm.

Bên ngoài mạnh miệng nói bỏ chồng là thế nhưng trong thâm tâm Lan rất muốn cho anh cơ hội sửa đổi. Suy cho cùng, người có lỗi, gián tiếp gây ra việc này chính là Lan, bởi nếu cô quan tâm chồng và ở nhà với anh thì mọi chuyện đã không xảy ra.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep