Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phụ nữ ai cũng cần đẹp, không vì mình thì hãy đẹp vì con

KENHPHUNU.COM  | 15:00 , 08/09/2015
Phụ nữ ai cũng cần đẹp, không vì mình thì hãy đẹp vì con

“Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần để tâm đến nhan sắc của bản thân mình cho đến ngày hôm ấy. Đứng kế và tương lai có thể sẽ ngang hàng với chị ấy làm tôi bỗng bối rối. Tôi lúng túng vì nhan sắc của mình rồi lại quyết tâm làm đẹp hơn để không có cảm giác yếu thế nữa”– chia sẻ của chị Đặng Thị Phương (Gò Vấp)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Thưở còn trẻ tôi không để tâm đến nhan sắc…

Tôi là một trong những độc giả trung thành của Kênh Phụ Nữ. Tôi thường hay kêu con gái tôi bật những bài viết hay trong chuyên mục Ẩm Thực và Làm đẹp cho tôi tham khảo, dần da tôi học luôn cách sử dụng internet để chủ động hơn trong việc cập nhật tin tức. Được biết Kênh Phụ Nữ đang mở chuyên mục câu chuyện làm đẹp của độc giả, tôi cũng mong muốn góp vào câu chuyện của bản thân mình.

Tôi tên là Đặng Thị Phương, năm nay tôi đã 45 tuổi, hiện đang sống ở Gò Vấp với gia đình gồm ông xã, tôi và 3 đứa con.

Từ khi còn con gái đến lúc có 3 đứa con, tôi là người rất ít khi để tâm đến chuyện làm đẹp của bản thân mình  (ảnh do nhân vật cung cấp)

Con gái đầu của tôi năm nay đã 22 tuổi và đôi khi tôi hay bật cười vì hàng xóm hay khách đến nhà mua hàng lại hỏi thăm rằng con gái có thật là con ruột của tôi không? Có người còn kể cho tôi nghe, trong xóm đồn thổi cô con gái lớn là con riêng của chồng tôi còn 2 đứa con trai nhỏ mới chính là con do tôi đẻ ra. Con gái lớn tôi nghe xong liền cười ngất, nửa đùa nửa thật nói rằng “hèn chi hồi đó mẹ nói nhặt con ở thùng rác phải không?”

Số là con gái tôi hơi khó tính, nó thường dành thời gian cho công việc và những thú vui riêng như xem sách nghe nhạc thay vì siêng đi chơi với gia đình. 10 lần cả nhà đi chơi là hết 8 lần nó xung phong ở nhà bán hàng và trông nom nhà cửa. Với lại quả thật trông tôi còn khá trẻ để có thể khiến cho người ta tin đó là con gái ruột của mình. Chồng tôi nhận xét nhìn tôi giống như chị nó, không phải không có lý do.

Nhưng nếu là trước đây, có lẽ sẽ không như thế. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hết do một nhân duyên tình cờ…

 

Sự "lúng túng" lạ lùng

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, bằng đúng số tuổi con gái tôi bây giờ và sinh đứa đầu tiên 1 năm sau đó. Thời gian thấm thóat trôi qua, đôi khi tôi cũng không tin được đứa con “nhỏ xíu, nhăn nheo” ngày nào nay đã lớn. Đã là cô gái 22 tuổi thật rồi. Con tôi đã có việc làm ổn định, xinh đẹp và cũng đã có người yêu. Quen nhau được 5 tháng, thằng bé đến xin phép tôi cho gia đình nó đến nói chuỵên nghiêm túc về vấn đề của 2 đứa.

Con cái có được người nó thương rồi thương nó như vậy tôi cũng rất mừng. Tuy nhiên mọi chuỵên lại hóa ra rắc rối hơn khi giáp mặt gia đình bên kia.

Số là từ trước đến nay, tôi vẫn tự hào mình còn trẻ lắm, so với tuổi 45 của tôi thì nhiều cô bạn ngày xưa dưới quê nay đã trông già lắm rồi. Tôi do cùng chồng lên thành phố sinh sống, không phải làm lụng vất vả ngòai trời, chỉ phải phụ những việc nội trợ trong gia đình mà thôi. Chính vì vậy tôi rất tự hào về nước da trắng của bản thân mình.

Tuy nhiên khi gặp được mẹ của bạn trai con tôi, tôi mới phát hiện rằng mình vẫn còn thua nhiều lắm.

Ngày gặp mặt tôi mặc áo dài tha thướt lắm, nhưng chị sui của tôi lại trông hiện đại hơn rất nhiều. Chị “chơi” đầm Kaki, dây nịt to bản màu trắng và đồng hồ bảng to đùng nơi cổ tay. Nhìn sao vẫn rất trẻ trung năng động, chứ không như tôi, có lẽ tôi hơi truyền thống và bảo thủ?

Chưa bao giờ là người quan tâm chuyện nhan sắc nên tôi hòan tòan bất ngờ và bị shock trước vẻ đẹp và làn da tươi tắn của mẹ bạn trai con tôi (ảnh nhân vật cung cấp)

Thêm vào đó do nước da của chị được chăm sóc rất tốt nên thành ra khi đứng gần chị tôi bỗng thấy mình thua kém nhiều quá. Con gái tôi rỉ tai ‘Mẹ anh ấy hồi đó xuất thân từ gia đình quý tộc của chế độ xưa, nên coi trọng việc làm đẹp ngay từ nhỏ. Dì của ảnh bên kia cũng năng gửi đồ về để bác dùng nên những sản phẩm nhà họ xài nếu họ tự nhận là thường thì không ai dám nhận mình xài sang đâu mẹ”

Nghe con nói tôi chạnh lòng đến lạ, vừa chạnh lòng vừa thấy ghen tị làm sao. 

Ngày còn con gái, tôi hòan tòan không để tâm gì đến nhan sắc, phần vì do phải phụ công việc buôn bán của gia đình, phần vì khi đó ỷ lại vào độ tuổi đang dẻo dai sung sức. Vả lại vào thời điểm đó, quan niệm làm đẹp khác xa bây giờ rất nhiều.

Thời đó, cô nào ỏng ẹo quá chăm chút cho bản thân thường bị xem thường là lọai “tiểu thư” chỉ biết ăn no rồi nằm ngủ không biết làm gì. Hơn nữa khi ấy, cuộc sống còn khó khăn, chẳng ai để tâm chuỵên mình đẹp hay xấu

Cho đến bây giờ, đứng kế bên người phụ nữ mới quen, bỗng nhiên tôi thấy lúng túng lạ. Phụ nữ mà, thua kém về nhan sắc lại tự nhiên thấy mình thua hết, nên thành ra tôi cảm thẩy mình tự biến mình thành lạc lõng ngay trong ngày gặp mặt 2 bên của con gái tôi

 

Và rồi mọi chuyện thay đổi

Cũng may con gái tôi là một người tâm lý, sau hôm gặp mặt đó, mấy lần nó cố gặng hỏi nhưng tôi cứ lảng tránh sang chuyện khác. Đến khi nó hờn mát “Hay mẹ không thích người ta, không vừa ý gia đình người ta hả? mẹ không thích nói, con sẽ không quen nữa nhé”

Nó đã nói vậy rồi, tôi cũng không nỡ để nó phải suy nghĩ nhiều, đành đem chuyện ra nói thật. Nghe xong nó phá lên cười “Tưởng chuyện gì, sao mẹ không nói con sớm, 1 ngày thôi, mai con sẽ đem về cho mẹ thứ này, đảm bảo mẹ dùng xong là thấy tự tin liền”

Sau 3 tháng sử dụng, da mặt tôi đã cải thiện đáng kể (ảnh nhân vật cung cấp)

Tưởng nó nói chơi thôi, ai dè hôm sau nó đem về thật. Một hũ nho nhỏ thứ gì đó nó gọi là serum. Ôi thì tôi cũng không rành lắm, nhưng nó giảng giải nói thứ này dùng như kem dưỡng da thôi, có điều là dạng huyết thanh nên tinh chất đậm đặc hơn,  thấm vào da nhanh hơn nên tác dụng cải thiện da cũng tốt hơn.

Chỉ 1 hũ nhỏ thôi mà cũng tốn hơn 1/3 tháng lương của nó, tôi lại thấy tiếc, định lén nó đem trả đi. Nhưng ngờ đâu nó giấu biến mọi thứ, từ hộp giấy đựng ngòai đến hũ nhỏ đựng trong, cả bao bì sản phẩm nó cũng giấu bén, chỉ chừa lại những viên “thuốc” nhỏ nhỏ màu bạc hình dáng gần hình trái tim, trông cũng xinh xinh ngộ ngộ. Tất cả nó trút vào 1 cái hộp thủy tinh để bên cạnh bàn phấn của tôi với tờ giấy đính kèm “Mỗi ngày 1 viên, thoa đều lên mặt trước khi ngủ mẹ nhé”

Tôi nghĩ đủ đường, mất hết một buổi để thông suốt. Thôi thì không đẹp cho mình cũng đẹp vì con. Con mình thương mình đến vậy mà. Vả lại chuyện mẹ chồng-mẹ ruột vốn cũng là chủ đề tương đối khó xử. Nếu để con mình trong ngày cưới xuất hiện với bà mẹ có nhan sắc không mấy mặn mà e rằng niềm vui cũng không trọn vẹn. Và thật ra tôi quan niệm rằng hai bên gia đình phải đồng đều thì tụi trẻ mới thật sự công bằng, nếu như bên đàn gái có gì đó thua sút hơn đàn trai, chẳng phải ngay từ đầu con tôi đã chịu thiệt so với họ hay sao.

Hơn 7 tháng sử dụng tôi đã trông rất khác trước (ảnh do nhân vật cung cấp)

Thế là tôi đành dùng thử, từng ngày từng ngày theo hướng dẫn của con. Những ngày đầu chắc nó sợ quên, lúc nào cũng nhắc chừng tôi, sau 3 tuần sử dụng, tôi cảm nhận được sự thay đổi tích cưc của bản thân và cũng như một thói quen, tôi tập cho mình thói tự giác, mà không cần con nhắc nhở nữa. Đến tháng thứ 2, nếp nhăn trên mặt tôi giảm đi đáng kể, lỗ chân lông đựơc se nhỏ lại, mặt mịn hơn và thấy săn chắc hơn. Được 1 thời gian sau, hộp “thuốc” đang lưng lại đầy lên lại, mới biết đã gần hết 1 tháng, nó lại đi mua về rồi đổ đầy thêm.

Hơn 30 mấy năm cuộc đời tôi mới biết đến việc chăm sóc nhan  sắc của bản thân nên cũng có phần hứng thú lắm. Con tôi thấy thế lại siêng năng tìm về các cách thức chăm sóc da trên mặt lên cho hai mẹ con nghiên cứu. Hữu ích thì có hữu ích nhưng đối với tôi chẳng thể nào bằng tác dụng của viên thuốc hình tim màu xám đó.

Gần đây khi biết chắc tôi không còn tâm lý đem đi trả lại vì tiếc tiền nữa nó mới tặng tôi “nguyên vẹn” 1 hộp sản phẩm. Nhờ vậy tôi mới biết sản phẩm đó có tên là serum dưỡng trắng chống lão hóa tinh chất nhau thai cừu Sakura Placenta CoQ10 của hãng phẩm Nhật Bản. Con tôi là đứa rất sùng bái Nhật Bản, thảo nào cứ hễ thấy đồ Nhật là nó lại “tha” về nha ngay. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã không còn tự ti về bản thân mình nữa và tháng 12 năm sẽ là đám cưới của con gái tôi và lần này thì tôi đã sẵn sàng.

 

 

Serum dưỡng trắng da chống lão hóa tinh chất nhau thai cừu Sakura Placenta COQ10  dạng huyết thanh điều giúp giảm chống lão hóa chuyên sâu và làm trắng mịn da hiệu quả có thể thấy kết quả sau 2 tuần sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dưỡng chất giúp da mịn màng, mềm mại và khỏe hơn mỗi ngày, serum Sakura Placenta CoQ10 còn mang đến nhiều công dụng hàng đầu về chăm sóc da như:

• Giúp da trắng mịn làm mờ những vết thâm nám tiềm ẩn bên trong.

• Xoá nhăn hiệu quả mang lại vẻ trẻ trung tươi mới cho làn da.

• Cung cấp độ ẩm da cho da phục hồi cấu trúc da giúp chống chảy xệ.

• Công nghệ tế bào gốc thẩm thấu nhanh mang lại hiệu quả tối ưu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn  miễn phí về sản phẩm

Nhà Phân Phối Chiến Lược Mỹ Phẩm Sakura tại Việt Nam

CÔNG TY MỸ PHẨM HOA ANH ĐÀO

Địa chỉ: Lầu 11, 110 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Showroom : 68/25A Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM Website : www.hoaanhdao.vn Email: info@hoaanhdao.vn

Hotline : 0938.100.118

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep