Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Phụ nữ lấy chồng đại gia không bằng có ông chồng biết rửa bát

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 02/05/2018
Phụ nữ lấy chồng đại gia không bằng có ông chồng biết rửa bát

Tôi có cô bạn thân lấy chồng, và làm dâu. Cuộc sống hiện đại, cả vợ và chồng đều tất bật với công việc, đầu tắt mặt tối.

Buổi tối vợ chồng về nhà thì loay hoay cơm nước, giặt giũ, con cái bởi với mẹ chồng cô thì nhà có phụ nữ không việc gì phải thuê giúp việc cả. Ông chồng thấy vợ xoay như chong chóng thì cũng lăng xăng phụ việc giặt đồ, rửa chén, nhưng… làm trong vòng bí mật. Bởi chỉ cần thấy con trai đụng tay vào việc nhà là bà mẹ chồng lại lồng lộn lên: “Tại sao lại để thằng đàn ông mó tay vào những công chuyện vặt vãnh của đàn bà? Sao lại để chồng mình trở nên… hèn hạ thế???”.

Cô bạn tôi bất mãn lắm, nhiều lần nước mắt lưng tròng: “Sao cũng là phận phụ nữ mà mẹ lại không thông cảm cho mình. Con trai của mẹ là cực cưng thì con gái nhà người ta cũng là báu vật của cha mẹ. Sao lại có chuyện nâng niu một người đàn ông mà đổ những gánh nặng việc nhà cho một người phụ nữ vốn được coi là phái yếu?”.

Tôi may mắn có một bà mẹ chồng trên cả tuyệt vời. Bà cũng một đời vất vả chuyện làm dâu và chăm sóc gia đình với 7 đứa con nheo nhóc. Nhưng bà không lấy cuộc đời của mình làm thước đo cho người khác. Bà vẫn luôn bảo: “Chồng con phải xắn tay vào phụ việc nhà cho vợ. Chồng đi làm, vợ cũng đi làm, thì việc gì lại “nhường” hết việc nhà cho vợ. Vợ nấu cơm thì chồng giặt đồ. Vợ trông con thì chồng lau dọn. Mẹ có con gái, mẹ mong con gái mẹ được chồng đối xử tử tế, nâng niu thì mẹ cũng phải giáo dục con trai mình nâng niu con gái người ta y như vậy!”.

Ví dụ câu chuyện của tôi, của bạn tôi để thấy rằng, đa số đàn ông Việt Nam, chuyện ý thức giúp vợ việc nhà, rửa chén bát vẫn chưa nằm trong nền tảng giáo dục căn cơ, như ở những nước phương Tây. Hầu hết đàn ông ở nước ta, không khoái chuyện phải rửa bát và nếu có làm thì cũng chẳng phải do tình nguyện làm hàng ngày, hàng bữa.

Trước đây, tỷ phú Bill Gates đã từng trả lời trước giới truyền thông rằng rửa bát chính là việc ông thích làm nhất vào mỗi tối. Thử hỏi, Bill Gates liệu có phải người bận trăm công nghìn việc không? Xin thưa là có! Thử hỏi, Bill Gates có thiếu tiền để thuê giúp việc hoặc mua một chiếc máy rửa bát không? Xin thưa là không! Thử hỏi, Bill Gates có sống cùng vợ hay không? Tất nhiên là có!

Vậy tại sao, người đàn ông giàu có bậc nhất thế giới này lại thích rửa bát vậy? Thời gian dành cho việc rửa bát, ông hoàn toàn có thể làm được những thứ khác để kiếm tiền, uống cafe, đọc sách báo, xem TV…

Nói không ngoa, rửa bát được xem như chìa khóa cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những cặp vợ chồng cùng nhau san sẻ việc nhà, đơn giản nhất là phụ nhau rửa bát, sẽ tăng mối liên kết giữa cả hai, hơn là những cặp chia vai trò “người trụ cột kiếm tiền – người nội trợ làm việc nhà”.

Theo đó, khi phụ vợ làm những việc nội trợ, người chồng sẽ phần nào thông cảm, thấu hiểu được nỗi vất vả, căng thẳng mà vợ phải chịu khi ở nhà làm nội trợ, đồng thời, quỹ thời gian cả hai dành cho nhau cũng tăng lên, từ đó tăng thêm sự gắn kết. Ngoài ra, phụ nữ luôn bị quyến rũ bởi những người đàn ông làm việc nhà.

 

Điều gì nói lên lời yêu thương trong một cuộc hôn nhân? Thực ra quan điểm về vấn đề này của mỗi người, mỗi cặp đôi rất khác nhau. Song rõ ràng, đàn ông giúp vợ việc nhà luôn là đàn ông gợi cảm, biết cách nói yêu bằng hành động với người phụ nữ của mình.

Chẳng có bà vợ nào lúc đầu tắt mắt tối được chồng xắn tay áo nhảy vào giúp lại không thấy anh ấy đẹp quyến rũ, một vẻ đẹp nam tính. Dù vụng về, giúp vợ những công việc vốn được cho là của phụ nữ, để cô ấy đỡ vất vả hơn, để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng, người đàn ông thực sự là quan tâm đến người phụ nữ của mình
Nếu các anh thực lòng yêu thương vợ và muốn chia sẻ việc nhà với cô ấy, đừng ngồi đấy mà ngụy biện rằng vì mình là đàn ông nên không phải biết bắt đầu “việc đàn bà” từ đâu, bắt đầu như thế nào.

Đừng chờ vợ phải lên tiếng nhờ khi quần áo bẩn đã ngập ngụa, chén đũa dơ đã ngập trong bồn, cũng đừng giữ thái độ thờ ơ không muốn giúp, kiểu “anh chẳng biết phải phân loại quần áo ra sao, rửa bát thế nào?”. Vợ nào mà thấy chồng đẹp cho nổi nếu anh ta giữ thái độ đáng ghét đó khi cô ấy làm không hết việc. Hãy gấp chăn màn vuông vắn, gọn gàng nếu anh là người dậy muộn nhất nhà vào buổi sáng. Và cùng vào bếp nấu nướng, dọn bàn với vợ thay vì cứ hai phút lại hỏi cô ấy một lần rằng bữa tối sắp được chưa. Đơn giản thế thôi mà thành người đàn ông hấp dẫn trong mắt vợ, tiêu chuẩn hoàn hảo của người phụ nữ vốn đơn giản, chỉ là sự sẻ chia, cùng nhau gánh vác.

Có một vị tiến sĩ nổi tiếng đã từng nói một câu rất chí lí rằng: “Đàn ông khi họ yêu thương vợ thật lòng, họ sẽ cảm thấy xót khi vợ phải làm quá nhiều việc. Vậy nên, nói thương vợ mà việc nhà không làm thì cũng chỉ là.. nói phét”.

Làm việc nhà, đối với những người phụ nữ đảm đang, chắc chắn sẽ không nhiều nhặn gì. Nhưng dù đảm đang hay không đảm đang, thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều muốn được nhìn thấy người đàn ông của mình cùng chia sẻ việc nhà với vợ.

Nhiều phụ nữ thường “khoe” với mọi người rằng, họ cảm thấy bất ngờ và yêu thương hơn khi thấy chồng… giúp mình làm việc nhà. Nhưng họ quên mất rằng, việc nhà không phải là việc của riêng họ, đó là trách nhiệm sẻ chia những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống chung. Vì thế, chồng cùng họ làm việc nhà, như cùng trò chuyện, cùng san sẻ và tận hưởng những điều tốt đẹp, chứ không phải giúp họ như họ vẫn nghĩ.

Khi cả bạn và chồng đều tất bật từ sáng tới tận tối muộn ở công sở, hay khi chồng “bù đầu” với những chuyến công tác xa, khi bước chân về nhà, họ đều muốn cùng vợ nấu cơm, nhặt rau, quét nhà… Bởi khi ấy, những câu chuyện của vợ chồng được gần hơn một chút, những ánh nhìn cũng thân thương hơn một chút. Không phải chỉ bởi làm việc nhà để vợ bớt mệt, mà làm việc nhà để được lắng nghe trái tim của nhau nhiều hơn, để gắn kết tình vợ chồng bền chặt hơn.

Muốn chạm tới trái tim của người phụ nữ, để họ dành tất cả tình yêu, sự tận tâm, tận tuỵ cho chồng thì chắc chắn người chồng phải tìm cách hiểu họ. Và một trong những cách để hiểu phụ nữ là cùng họ làm việc nhà, cùng trải qua những cảm xúc, khó nhọc mà họ thường phải trải qua một mình.

Khi đàn ông chủ động hơn trong việc nấu nướng, dọn dẹp, chắc chắn người phụ nữ của họ sẽ rảnh rang để làm đẹp, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Những người phụ nữ ấy cũng giảm stress đáng kể trong cuộc sống hàng ngày. Cũng nhờ vào sự chủ động khi làm việc nhà, người đàn ông có thể quán xuyến được công việc gia đình khi vợ chẳng may bị ốm hay bận bịu công việc đột xuất.

Tính cách của đàn ông và phụ nữ đa phần có sự khác biệt. Bởi vậy, những việc cần nhiều đến sự tỉ mỉ, cẩn thận, cần mẫn hàng ngày, người phụ nữ thường làm tốt hơn đàn ông. Đương nhiên, khi chồng đã “xắn tay” vào làm việc nhà, những người vợ cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Bởi có những việc họ rất hứng thú làm, và cũng có những việc họ không muốn làm vì coi đó là… cực hình.

Hãy khéo léo gợi ý và phân chia công việc một cách hợp lý để người chồng luôn cảm thấy trách nhiệm của mình cũng như tìm được niềm vui khi làm việc nhà cùng người phụ nữ mà họ yêu.

Sau đây là một số cách khéo léo để “rủ rê” chồng tham gia làm việc nhà với mình.

– Chồng không làm thì vợ cũng ngồi chơi: Phần lớn đàn ông thường có thói quen gia trưởng cho rằng dọn dẹp nhà cửa là việc của đàn bà, vì vậy sau giờ làm họ thường đi đâu đó nhậu nhẹt với bạn bè hoặc về nhà gác chân trên ghế xem tivi mặc cho vợ đầu bù tóc rối, quần cao ống thấp, cơm nước dọn dẹp, lo lắng cho con. Chưa hết, đàn ông thường quen với lối suy nghĩ có người khác làm nên thẳng tay vứt đồ đạc lung tung. Nếu rơi vào trường hợp khó này, dù bạn đã góp ý nhiều lần mà chồng không thay đổi thì bạn nên thực hiện chính sách đình công. Cứ để cho mặc sức chồng bày bừa, bạn cũng bày bừa ra như thế đến một lúc chồng bạn sẽ nhận ra ngôi nhà mình đã không còn như trước. Và với một người đàn ông có trách nhiệm, chồng bạn sẽ biết phải làm gì. Lúc đó cả hai phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và học cách vun vén nếu muốn có một tổ ấm hạnh phúc.

– Nhẹ nhàng nhờ vả: Kinh nghiệm rút ra của rất nhiều người phụ nữ có gia đình là đa số đàn ông đều thích sự ngọt ngào, nhu mì của vợ. Họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc nếu bạn khéo léo nhỏ nhẹ nhờ, ngược lại, bạn to tiếng ra lệnh thì không bao giờ có kết quả. Bạn nên biết kéo chồng vào làm việc với mình mà chàng không hề hay biết. Bạn có thể nhờ chàng xào giùm mình nồi rau trong khi em đang lỡ tay cắt thịt. Bạn có thể nhờ chồng rửa bát trong khi tay bạn đang cho con ăn dở bữa. Bạn có thể nhờ chồng vắt cho mình cái chăn vì tay mình quá yếu không vắt khô. Bạn cứ tạo ra những tình huống như vô tình, cần lắm sự giúp đỡ của người chồng. Bằng cách làm này, bạn đã kéo chồng vào công việc chăm sóc nhà cửa mà chàng không hề biết. Và với đà này, khi chồng bạn đã làm một vài lần thì cũng… quen tay và biết việc, thì bạn không cần phải nhờ chồng nữa, anh ấy sẽ tình nguyện làm cho bạn thôi.

– Không chê bai và đừng quá khắt khe: Phụ nữ thường hay tỉ mỉ và cầu toàn, vì vậy, thường hay không vừa lòng khi anh xã làm một việc gì đó. Điều này thực sự là không nên vì sẽ làm chán nản và chùn bước người đàn ông mà thôi. Bạn nên để tự do cho chồng làm, tuyệt đối không dùng những lời lẽ chê bai, mà chỉ nên hướng dẫn thêm những điều anh ấy không biết để anh ấy làm tốt hơn thôi. Và dù bạn có đảm đang đến cỡ nào thì bạn cũng nên có những lúc tỏ ra là vụng về một chút để khuyến khích chồng thể hiện. Kết quả chồng làm như thế nào, bạn cũng không nên “soi” quá mức.

– Đừng tiết kiệm lời khen: Khi anh ấy hoàn thành công việc, bạn còn chần chờ gì mà không cho một lời khen ngợi, động viên. Đàn ông thường làm việc nhà vụng về hơn phụ nữ, tuy nhiên, họ giúp bạn đã là điều đáng quý. Bạn nên cho anh ấy thấy niềm vui thực sự của bạn như thế nào khi được chồng giúp đỡ việc nhà. Bên cạnh đó, bạn nên khuyến khích chồng thể hiện tài năng của anh ấy nhiều hơn nữa như: Anh lau nhà sạch hơn em, anh nấu món mì xào là nhất… Với cách “dụ” khéo chồng như thế, nhất định chồng bạn sẽ làm việc nhà rất giỏi.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vẫn là quan niệm xưa nay của ông bà ta. Đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền dù phải lao động nặng nhọc, còn chu toàn việc nhà là nhiệm vụ của chị em phụ nữ. Quan niệm đó vẫn còn giá trị cho đến ngày nay, bằng chứng là dẫu có kêu gào nam nữ bình quyền, nhưng cánh “mày râu” vẫn ít khi vui vẻ đỡ đần việc nhà cho vợ một cách tự nguyện. Nhưng thời thế bây giờ đã khác!

Mang về cho vợ một núi tiền cũng không hẳn là tốt bằng việc san sẻ giùm vợ gánh nặng trong cuộc sống. Bởi người đàn ông dù giàu có thì ai biết được rằng sẽ có lúc cuộc sống bấp bênh, người ta có thể mất trắng. Tiền bạc kiếm được rồi có thể mất, sự giàu có không phải là giá trị bền vững. Nhưng sự sẻ chia, san bớt gánh nặng cho vợ thì là đặc tính ăn sâu vào trong máu. Dù trong hoàn cảnh nào, người đàn ông biết thương vợ sẽ biết cùng chia ngọt sẻ bùi, biết hột muối cắn đôi, cái bánh ngon xẻ nửa. Và hạnh phúc lớn nhất đời phụ nữ chỉ đơn giản là tìm được một người đàn ông biết dịu dàng, chia sẻ thế thôi!

Theo Phụ Nữ THủ Đô

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep