- Trời đất, đẹp đôi thế này đúng là tranh hết cả phần thiên hạ.
Nhưng dù có yêu nhau đến mấy, hòa hợp nhau thế nào thì khi về sống chung một nhà họ vẫn có những lúc bất đồng, bát đũa còn có lúc xô lệch chứ nói gì đến con người. Tính Nga từ khi sinh ra đã nóng nảy, cô lại yêu chồng quá nên thành ra cái bệnh ghen mất kiểm soát, chỉ cần Hoàng đi đâu mà không bao cáo lịch trình thì y như rằng sẽ có một trận phong ba bão táp nổ ra. Nhưng được cái, cứ khi nào vợ nóng, Hoàng lại xuống nước trước, lúc nào cũng nhún chường, chiều vợ. Thế cho nên, họ chẳng bao giờ giận nhau được quá một ngày.
Đợt Nga mang bầu được 5 tháng, vì ốm nghén, người lại yếu nên cô phải nghỉ làm nằm nhà để dưỡng thai, đến đi lại còn chẳng dám di chuyển nhiều. Hoàng về thông báo với vợ tối đó có buổi họp lớp, rồi mọi người cùng đi ăn uống với nhau. Mới vừa nghe thấy thế, Nga như nhảy bổ lên:
- Anh không được đi. Ai chả biết cái Thư - người yêu cũ học cùng lớp với anh ngày xưa. Tình cũ không rủ cũng đến, lúc em đang bầu bì anh muốn nối lại tình xưa với nó chứ gì, đừng tưởng qua mặt được em.
- Sao mà nghiêm trọng thế, Thư cũng có gia đình rồi, anh vợ con thế này, tơ tưởng vào đâu?
Ảnh minh họa
Mặc dù bị vợ răn đe, cấm cản đủ kiểu nhưng vì đã hứa với nhóm bạn rồi, lại có tính ham vui nên Hoàng mặc hết, lén giấu vợ để tham gia buổi họp lớp. Định bụng 10h sẽ về để đỡ bị vợ phát hiện, nhưng nào ngờ anh lại bị rủ đi tăng 2, tăng 3, Hoàng không cưỡng lại được.
11h đêm vẫn chưa thấy chồng về, Nga lại làm um lên một trận. Cô bấm máy liên tục nhưng Hoàng không nghe, phải đến cuộc thứ 4 anh mới chịu bật máy. Cứ tưởng vợ sẽ cho một bài ca, nào ngờ đầu dây bên kia lại im re. Trôi qua 10 giây thì Nga tắt máy rồi lát sau gửi kèm một tin nhắn:
- Tôi cho anh 15 phút để phi về, không thì ngủ ngoài đường, đừng có trách.
Mãi sau anh mới biết vợ không nói gì mà để điện thoại trôi 10 mười giây là để nghe ngóng xem chồng đang ở đâu.
Đêm đó, về tới nhà, thấy bàn ăn vẫn nguội tanh, nguội ngắt, Hoàng hoảng lắm, vội chạy vào hỏi han vợ:
- Em chưa ăn gì à?
- Không, tôi tuyệt thực.
- Thôi, anh xin em đấy, người đã yếu sẵn rồi còn không ăn thì con mình biết làm sao?
- Mẹ con tôi có chết cũng không liên quan đến anh.
Dỗ dành mãi chẳng được lại nhớ đến sở thích ăn vịt quay của vợ, Hoàng vội phi xe ra một đoạn đường cách đó cả 20 phút để mua cho vợ một con vịt vàng ươm, thơm lừng về đặt lên cạnh giường vợ. Nếu như bình thường thì chắc chắn Nga đã phải nhào dậy rồi. Biết vợ giận mình nên mới không ăn, Hoàng cười đắc ý khi trong đầu vừa mới le lói ra một ý.
- Vợ ơi, anh ôm chăn gối lên tầng 2 ngủ nhé...
Thấy vợ không nói gì, anh bước đi thật nhanh rồi khép hờ cửa lại. Đúng 3 phút sau, khi Hoàng đang trốn ngoài phòng khách thì thấy vợ ra ngoài ngó nghiêng rồi cười hả hê, sung sướng lắm, đi vào mà chả thèm đóng cửa luôn vì nghĩ chồng ngủ thật rồi.
Anh lân la tiến lại gần thì thấy vợ đang ăn như bị bỏ đói cả mấy năm liền. Đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên phòng ngủ.
Sáng mai cũng chẳng thấy vợ đả động gì, anh cứ tưởng mình thoát tội dễ dàng như thế thì vui như mở cờ trong bụng. Nào ngờ, 6h tối về đến nhà mà đèn đóm tối om. Vợ để lại mẩu giấy nhắn
- Em ra ngoài đi chơi cùng bạn, tối nay không ăn cơm nhà, có thể không về.
Ngồi xem ti vi rồi lướt fb mãi mà 10h tối vẫn chẳng thấy vợ về , Hoàng sốt ruột quá liền bấm số gọi nhưng không có người bắt máy, nhắn tin cũng không có phản hồi. Chết thật, bụng dạ chửa ễnh ra như thế thì đi chơi đâu được cơ chứ. Anh gọi sang nhà vợ, rồi cả mấy người bạn cũng không ai biết Nga ở đâu. Chẳng lẽ vợ anh định đi qua đêm luôn hay sao?
Mãi tới 2h, Hoàng mừng đến nỗi cười ra nước mắt khi nghe được giọng của vợ:
- Em đi đâu mà giờ này vẫn không về?
- Sao anh phải sốc thế? Anh cũng đi tới nửa đêm cơ mà. Thôi ngủ trước đi.
- Vợ ơi, anh chừa rồi , em về đi. Em ở đâu, để anh đến đón?
Nga tắt phụt điện thoại, đến lúc này thì Hoàng như phát điên lên thật, chẳng biết phải làm sao. Loanh quanh mãi cả 30 phút, lúc anh đang định lao xe đi tìm vợ thì thấy Nga được một cô bạn dìu vào:
- Trời đất, vợ anh làm sao thế này?
- Anh làm chuyện gì có lỗi với vợ phải không? Nó khóc lóc, kể tội anh, rồi cứ đòi uống cho say, mặc con trong bụng muốn ra sao thì ra đấy.
Cả đêm chứng kiến cảnh vợ nôn mửa, nói nhảm Hoàng mới nghĩ tới những lúc mình say rượu, vợ phải chăm sóc cực khổ như thế nào. Từ đợt đó trở đi, dù Nga có nói gì thì cô cũng luôn luôn đúng, không bao giờ Hoàng dám làm trái.
Cũng có vài phen vợ chồng Hoàng mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhưng bằng cách này hay cách khác Nga đều khiến chồng phải “tâm phục khẩu phục”. Không phải vì Hoàng sợ những chiêu trò của vợ khiến anh tái mặt, mà còn bởi sự quan tâm và tình yêu của vợ dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi. Chính vì thế mà hơn 10 năm nay, vợ chồng Hoàng vẫn thắm thiết như ngày mới yêu.
St