Ở trường đại học nổi tiếng nhất nhì thủ đô, có 1 chàng hot boy nổi tiếng cao 1 mét 81, da trắng, các đường nét trên khuôn mặt gần như hoàn hảo, ăn mặc có phong cách lại lạnh lùng đúng chất soái ca. Vì thế việc anh ta được cả trăm cô gái săn đón, tỏ tình cũng là điều dễ hiểu. Trong đó không thể không kể đến Nguyệt, cô gái béo và xấu nhất lớp. Cô ta cao 1 mét 60 nhưng nặng tới 80 cân, khuôn mặt ngấn mỡ to bành bành, da thì đen thui, nói tóm lại không 1 đứa con trai nào muốn lại gần. Nguyệt học cùng lớp với chàng hot boy nhưng không bao giờ được anh chú ý đến, việc cô theo đuổi anh cũng khiến cả trường được phen mỉa mai cười đểu.
Thế nhưng, cô không quan tâm tới những lời thị phi, mỗi sáng cô lại mua gói xôi hay bánh mì nhét dưới gầm bàn anh chàng, khi anh ta chơi bóng rổ, cô lén giấu chai nước vào ba lô của anh. Đương nhiên có rất nhiều cô gái làm vậy, nhưng chàng trai vẫn không hề để ý đến ai trong số họ.
Cho đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, chàng trai đột ngột bị tai nạn nghiêm trọng khiến anh gãy 1 bên chân, rất có thể không đi lại được nữa. Lúc đó lại nghe được tin bố mẹ ở quê bị người ta lừa đến phá sản, chuyện làm ăn bung bét, anh như suy sụp, ngay cả tin tai nạn cũng không dám báo về.
Nghe được tin ấy, mọi người trong trường đều choáng váng, những cô gái xinh đẹp thì chép miệng tiếc rẻ “phí của giời, đẹp thế mà liệt coi như cũng vứt”. Còn Nguyệt thì lẳng lặng lao vào viện. Tìm được đến phòng anh cô bắt đầu thở hổn hển:

ảnh minh họa
-Anh..không sao chứ??
Chàng trai lắc đầu:
-Cô vào đây làm gì??
-Tôi vào thăm anh, dù sao cũng là..bạn mà.
Nói xong Nguyệt lại gần anh sờ lên khuôn mặt đầy vết xước của anh rồi rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên anh chàng hot boy nói lớn:
-Cô hâm à?? Tôi đã chết đâu mà khóc, mà dù tôi có chết thì..
Nguyệt nghe thấy từ chết thì chặn ngay miệng anh lại:
-Thôi anh đừng có mà nói gở mồm.
Nguyệt luống cuống chạy đi mua cháo rồi bón từng thìa cho anh ăn. Suốt mấy tháng ròng trong bệnh viện, chỉ có duy nhất cô gái xấu xí đó chăm sóc anh, không những thế cô còn giúp anh tập luyện để đi lại..
Đêm hôm đó, Nguyệt vừa mua nước về đến phòng bệnh bỗng cô ngất đi, anh chàng hốt hoảng gọi người đỡ cô lên giường. Có lẽ vì cô quá mệt sau thời gian chăm sóc anh. Chàng trai bắt đầu thấy cảm mến cô nàng xấu xí này từ lúc nào không hay.
Đã mấy tháng trời sau khi xuất viện, sức khỏe anh vẫn còn yếu và phải dùng nạng nên không tìm được việc, còn Nguyệt đã có 1 chỗ làm ổn định.
1 lần bị chủ nhà giục, anh gọi điện cho cô bạn xinh đẹp trước kia theo đuổi mình định vay ít tiền đóng tiền nhà thì cô ta nói:
-Tôi làm gì có tiền mà cho cậu vay.
Rồi dập máy phũ phàng khiến anh cười nhạt “đúng là đời”.
Vừa lúc ấy thấy Nguyệt tò tò đi tới:
-Tôi có mua món cơm gà anh thích đây, cả 1 cốc trà sữa nữa.
Chàng trai cúi mặt, lắp bắp:
-Cô có tiền không?? ..
Nguyệt nhìn anh ái ngại:
-Ừ nhỉ, đến ngày đóng tiền nhà rồi.
Rồi cô lôi ví ra vét hết số tiền có được đưa cho anh.
-Cô không sợ tôi sẽ quỵt nợ cô à?? giờ gia đình tôi không còn như xưa nữa.
Nguyệt lắc đầu:
-Làm sao anh dám, tôi to béo thế này đấm 1 cái là anh bay 10 km ấy chứ.
Rồi cả 2 cùng phá lên cười.
Nguyệt cứ thế lặng lẽ bên anh ta 1 thời gian dài.
Cho đến 2 năm sau, 1 buổi tối anh chàng gọi điện hẹn Nguyệt ra công viên, vừa trông thấy anh cô reo lên:
-Ơ, anh đi lại bình thường từ bao giờ thế?? May quá, may quá.
Anh chỉ cười rồi bất ngờ lôi ra 1 bó hoa hồng to đùng và 1 chiếc nhẫn rồi quỳ dưới chân Nguyệt:
-Em có đồng ý lấy anh không??
Nguyệt trố mắt nhìn anh miệng cứng đơ không nói được lời nào. Cô cầm lấy bó hoa sụt sùi rồi gật đầu.
Khi anh chàng gửi thiệp mời cưới đến những người bạn cũ, họ đều ôm bụng cười chế giễu “ôi, trai đẹp hết thời rồi phải đi lấy cóc ghẻ”. Thế nhưng anh cũng chỉ cười nhạt không đáp trả.
Ngày cưới anh giấu vợ tổ chức 1 hôn lễ vô cùng xa hoa khiến Nguyệt bất ngờ:
-Anh lấy đâu ra tiền thế?? Em chỉ cần 1 buổi lễ nhỏ thôi.
Anh ta mỉm cười vòng tay ôm Nguyệt:
-Thật ra anh đã đi làm 1 năm nay rồi, với lại, bố mẹ anh cũng vực lại công việc kinh doanh lâu rồi. Nhưng anh chưa có cơ hội nói với em.
Nguyệt ngạc nhiên và đơ ra 1 lúc, anh chồng hiểu ý cô mới nói:
-Anh xin lỗi, cũng nhờ thế mà anh mới biết người nào anh nên lấy làm vợ chứ.
Nhưng 3 năm sau, ai ai gặp lại đôi vợ chồng ấy đều sững sờ ngạc nhiên. Nguyệt bây giờ không còn là cô gái béo ú xấu xí, từ 80 cân cô đã giảm chỉ còn 50, với thân hình đẹp ngoài sức tưởng tượng. Còn chàng trai thì đã là giám đốc của 1 công ty nước ngoài, trong khi vợ anh lại ở nhà kinh doanh và trở thành bà chủ 3 cửa hàng thời trang lớn khiến ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
1 hôm, Nguyệt nấu sẵn mâm cơm thịnh soạn chờ chồng về ăn, cô cười nói:
-Tại sao ngày đó anh lại cưới 1 đứa xấu xí như em??
Anh chàng cầm tay vợ:
-Vì anh biết vẻ đẹp bên ngoài chắc chắn sẽ phai theo thời gian, vì anh trân trọng con người em và vì em luôn bên anh kể cả lúc anh khó khăn nhất.
St