Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Sảy thai 2 lần, chồng mắng vợ vô dụng thì bác sỹ gắt: Xem lại anh có phải đàn ông không

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 18/07/2018
Sảy thai 2 lần, chồng mắng vợ vô dụng thì bác sỹ gắt: Xem lại anh có phải đàn ông không

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được gần 4 năm nay. Chồng hơn tôi 5 tuổi, không đi làm mà mở một cửa hàng sửa chữa, buôn bán phụ kiện điện thoại ở nhà. Việc buôn bán của anh khá tốt nên thu nhập cũng khá.

Có kinh tế, lại không phải sống chung với bố mẹ chồng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi sung sướng lắm. Thế nhưng không, hôn nhân của tôi chẳng khác nào địa ngục và ngày càng tăm tối!

Lấy nhau đến hơn 1 năm thì tôi mới có thai nhưng niềm vui làm mẹ chưa được bao lâu thì tôi chẳng hiểu sao bị ra máu và đau bụng dữ dội. Lúc đến bệnh viện kiểm tra, tôi được các bác sĩ thông báo nhai nhi không thể giữ được.

Lúc đó, tôi suy sụp, buồn không gượng dậy nổi, cả ngày cứ nằm như chết trên giường. Chồng tôi lúc đó đã 31 tuổi, đang khao khát có con. Tôi biết anh cũng buồn nhưng cách cư xử của anh lúc đó không ra dáng đàn ông một chút nào.

Không một lời động viên, anh cứ thế mắng vợ vô dụng, có đứa con cũng không biết giữ. Chẳng những vậy, chồng tôi còn đổ diệt:

- Chắc chắn lúc tôi không để ý, cô cứ đi lại huỳnh huỵch nên mới ra cớ sự này!

Sau lần đó, phải đến hơn 1 năm sau tôi mới mang thai lần 2. Phòng trừ mọi rủi ro, tôi chẳng dám làm bất kỳ hoạt động gì mạnh, cả ngày chỉ có ăn xong rồi lên giường nằm tĩnh dưỡng. Đồ bổ như sữa bầu, cá hồi,… tôi dùng thường xuyên.

Ảnh minh họa

Thế nhưng đến tháng thứ 6, con cũng rời bỏ tôi không một lời từ biết. Khỏi phải nói cũng biết chồng tôi khi đó lồng lộn đến như nào. Anh cứ như người điên vậy, lôi hết mọi từ ngữ xấu xa nhất ra để mạt sát vợ. Anh nói tôi là đồ không biết đẻ. Quá quắt hơn, anh còn so sánh vợ với cây độc không trái.

Bố mẹ chồng ở dưới quê trước giờ ít tham gian chuyện con cái thế nhưng sau lần sảy thai thứ 2 cũng bắt đầu khó chịu. Nhất là mẹ chồng, bà thường xuyên gọi điện than thở với con trai, nói nhà mình vô phúc, bố mẹ tuổi cao sức yếu mà mãi không được nhìn mặt cháu.

Càng ngày, gia đình nhà chồng càng đối xử với tôi quá đáng hơn. Họ tạo cho tôi gánh nặng tâm lý khiến tôi ngộp thở đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử!

Tôi có một cô bạn thân từ hồi cấp 3, hiện đang làm bác sĩ sản khoa. Nghe chuyện của tôi, cô ấy cũng ức thay và thường xuyên động viên suốt. Thế rồi mấy hôm trước, cô bạn bảo:

- Hay 2 vợ chồng mày qua viện đi, tao kiểm tra cho. Biết đâu có trục trặc gì còn có hướng điều trị!

Tôi nghe có lý nên về bảo với chồng. Còn chưa hết, anh đã gắt lên:

- Cô đi mà kiểm tra chứ rủ tôi làm gì? Nếu tôi bất bình thường thì sao cô có thai được? Tất cả là do cô vô dụng, đứa con cũng không giữ nổi!

Phải thuyết phục đến rát lưỡi, bỏng họng, chồng tôi mới chịu đi bệnh viện với vợ nhưng cứ cằn nhằn suốt trên đường đi. Ngày lấy kết quả, lúc ngồi chờ ngoài phòng khám, anh lại lần nữa cục cằn:

- Mắc mớ gì tôi phải đi cô không biết nữa, rõ tốn thời gian. Đã vô dụng lại còn kéo thêm cả người khác vào…

- Anh thôi đi được rồi đấy. Cái từ đó không phải cho Mai mà là dành cho anh mới đúng!

Cô bạn bác sĩ của tôi bước ra khỏi phòng, trên tay là kết quả xét nghiệm. Lừ mắt với chồng tôi, cô ấy bảo:

- Đây, anh tự xem đi. Anh có tinh trùng yếu nên khó thụ thai và thai nhi dễ bị dị tật cũng như sảy thai. Nếu không tin, anh có thể đến các bệnh viện khác để kiểm tra lại…

Mấy ngày gần đây, chồng tôi suy sụp vô cùng, hầu như không ăn uống được gì nhiều. Tối qua, tôi thấy anh hút hết một bao thuốc lá. Thế rồi trong cơn nghẹn ngào, anh van xin tôi tha thứ và đừng rời bỏ anh.

Tôi không nói câu gì, và cũng chẳng biết nói gì cả. Đàn ông thật lạ, khi có chuyện xảy ra, họ thường không suy xét mà đổ hết tội cho người phụ nữ. Nếu như hôm đó đổi ngược lại người có vấn đề là tôi, liệu chồng còn bình tĩnh hay đã tống cổ tôi thẳng ra khỏi nhà?

Nghĩ đến thời gian bị chồng mắng vô dụng, tôi không ngừng tự hỏi: Nên dừng lại hay cùng nhau bước tiếp đây?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep