Chẳng là, vợ chồng em lúc yêu nhau cũng được cả 2 bên chấp thuận, nên 'thuận buồm xuôi gió' sau 2 năm yêu nhau là quyết định kết hôn. Tưởng mọi việc êm xuôi, ai dè, chỉ vì cái lễ đen trong ngày ăn hỏi, mà 2 gia đình bỗng nhiên trở mặt với nhau. May sao, bọn em đăng ký kết hôn trước đó 1 tháng, theo ngày đẹp của mẹ chồng đi xem, sau đó mới đến ngày ăn hỏi và cưới,không thì có lẽ, vợ chồng em chia tay nhau mất.
Đến ngày ăn hỏi, nhà trai dẫn đúng 5 lễ theo yêu cầu của nhà gái, bên trong có kèm cái phong bì dẫn cưới nhưng thay vì 10 triệu như nhà gái yêu cầu, thì phong bì chỉ có 5 triệu đồng bởi mẹ chồng em giải thích rằng để con số lẻ cho may mắn. Lúc đó, trưởng họ bóc phong bì, sau khi đếm tiền đã tối sầm mặt và công bố luôn giữa 2 họ. Sau đó là lời bàn ra, tán vào của người lớn bên nhà gái khiến cả nhà trai xấu hổ.
Sau khi lễ lạt xong, nhà gái có chuẩn bị 6 mâm cơm mời họ hàng hai bên. Và trong lúc vui vẻ, bố mẹ em mới bảo: “Thực ra, chúng tôi chẳng quan trọng vấn đề tiền bạc gì đâu nhưng mà tiền phong bì nạp tài có 5 triệu đồng thì quá ít ông bà thông gia ạ. Riêng 6 mâm cơm nhà chúng tôi mời hai họ đây đã hết chừng ấy rồi, chứ đừng nói là ông bà có được con gái tôi đây về làm dâu gia đình”.

Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng nghe xong đối đáp lại ngay: “Tôi lại nghĩ tiền thách cưới chẳng quan trọng gì. Nếu có đưa nhiều thì sau này các con nó phải gánh nợ nhiều. Mà tôi hỏi rồi, vừa tháng trước cháu tôi cũng cưới con gaí cùng làng này, cũng chỉ cừng ấy tiền lễ đen thôi!"
Vậy là xong, cả 2 bên nhìn nhau hình viên đạn, và tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Từ kinh nghiệm vừa qua của bản thân, em xin chia sẻ với các chị em sắp bước lên xe hoa về cái lễ hôm ăn hỏi và đề xuất cách giải quyết như sau:
Trong quan niệm cưới xin từ ngày xưa của người Việt, trước khi diễn ra lễ ăn hỏi, nhà gái thường yêu cầu bên nhà trai sắm sửa, chuẩn bị mâm quả, kèm theo tiền lễ vật, gọi là tiền thách cưới, tất cả sẽ được trao cho nhà gái trong lễ ăn hỏi. Tùy theo từng gia đình và từng địa phương mà số tiền lễ vật này có thể ít hay nhiều, là số chẵn hoặc số lẻ.
Với miền Bắc, số tiền thách cưới còn được gọi là lễ đen. Nhà gái thường yêu cầu 3 phong bì lễ đen, trong mỗi phong bì sẽ để tiền với số lẻ như 1-3-5 triệu đồng hay 15 triệu đồng hoặc hơn. Còn gia đình miền Nam thường thách cưới bằng số chẵn, như 10-20 triệu đồng.
Đây là việc khá tế nhị, đôi khi có thể làm 2 gia đình bất đồng, nhiều đám cưới cũng bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do 2 nhà không thông cảm và đồng thuận với nhau. Nên để cho cha mẹ hiểu rằng, nếu tiền thách cưới vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính của nhà trai thì khi con gái về làm dâu sẽ càng dễ dàng hơn, được bố mẹ chồng thấu hiểu hơn vì đám cưới đã diễn ra suôn sẻ.
Nếu cô dâu và chú rể đã bàn bạc, thấy số tiền thách cưới quá khả năng, thì nên khéo léo thuyết phục bố mẹ bên nhà gái để phụ huynh giảm bớt yêu cầu. Ngoài ra, lễ ăn hỏi, lễ cưới cũng nên giản tiện nếu có thể, không nên tổ chức lớn, mời nhiều khách, gây tốn kém.
Em thiêt nghĩ, vợ chồng lấy nhau, hạnh phúc là được, sao phải cứ tục lệ nọ kia phức tạp. Cứ nói là may mắn, chứ em thấy khéo còn phá hỏng cả cuộc sống gia đình của vợ chồng và 2 bên thông gia sau này.
Không biết có ai cùng ý kiến với em không, nhưng nếu 2 bên không thống nhất với nhau được, thì tốt nhất là bỏ qua các tục lệ cổ lỗ sĩ này.
St