Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Sự thật về 300 triệu ‘quỹ đen’ của vợ giấu phía sau tấm ảnh cưới

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 14/10/2017
Sự thật về 300 triệu ‘quỹ đen’ của vợ giấu phía sau tấm ảnh cưới

Sau vụ đó, vợ chồng tôi cùng nhau biến “quỹ đen” thành quỹ trắng và vẫn làm theo dự định mà vợ đã tính toán…

- Tháng này nhà mình lại tiêu phạm vào tiền tiết kiệm mất 5 triệu anh ạ.

- Ừ, thì tháng này con đi viện, lại mấy cái đám cưới, hụt 5 triệu là bình thường mà.

Thế đấy, lấy phải người vợ chi li như vợ tôi, đến ngồi ăn cơm cùng phải nghe “báo cáo tài chính”. Vợ tôi tiết kiệm như vậy, nhưng từ trước tới giờ, tôi luôn tự hào mà nói rằng, tôi may mắn vì lấy được cô vợ đảm đang, chu toàn, lại thảo tính nên chưa một lần tôi phải phàn nàn về việc đối nội, đối ngoại của cô ấy.

Về kinh tế gia đình tôi thì chằng có gì phải bàn, cả hai vợ chồng đều có khả năng kiếm tiền như nhau. Dĩ nhiên là tiền lương tháng của tôi đưa hết cho vợ, để cô ấy tự tính toán chi tiêu trong gia đình. Còn khoản kiếm thêm ở ngoài tôi tự giữ để tiêu pha cho riêng mình.

Về tiền tiết kiệm thì vợ tôi công khai minh bạch. Mỗi khi đi ra ngân hàng chuyển tiền về cô ấy lại nhắc nhở:

- Anh kiểm tra tin nhắn ngân hàng báo về chưa?
- Anh xem rồi.
- Em hỏi thế để anh nắm được mình đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tháng nào được thêm nhiều, tháng nào được ít.
- Em cứ tự tính toán thôi, nhà mình có bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mỗi tháng em để ra được bằng ấy là giỏi lắm rồi.

Ảnh minh họa

Thấy tôi khen nên vợ cười rất tươi. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi nhìn chung là hạnh phúc. Cưới nhau ngần ấy năm rồi, chưa bao giờ tôi to tiếng với vợ, cô ấy cũng không hay cằn nhằn gì về chồng con cả. Sắp đến dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, tôi định bàn với vợ sẽ tổ chức một bữa ở nhà hàng, nhưng chưa kịp nói thì vợ lại thông báo trước:
- Sang tuần em phải đi công tác mấy ngày trong Đà Nẵng. Anh ở nhà chịu khó chăm các con giúp em nhé.
- Lại đi à?

- Vâng! Nhà cửa cứ để em về dọn dẹp cũng được, nhưng con thì đừng để hai đứa bị đói đấy.
- Anh biết rồi.
Muốn cho vợ bất ngờ khi về, nên ngày cuối tuần tôi dọn dẹp và sắp xếp lại không gian trong nhà. Đặc biệt là phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi gỡ tấm ảnh cưới xuống, định lau chùi lại rồi thay khung mới cho sáng hơn.

Nhưng đến khi gỡ bức ảnh cưới xuống, tôi phát hiện ra phía sau có một chiếc túi nhỏ dán dính vào. Tôi tò mò mở xem, hóa ra là một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên vợ, số tiền trong đó tận 300 triệu.
Tôi choáng váng, số tiền đó đối với vợ chồng tôi không hề nhỏ. Tôi hoang mang, suy tôi là sao? Tôi cảm giác như suốt 7 năm qua mình chẳng hiểu gì về vợ cả. Tôi không muốn hỏi vợ ngay, mà cố ý treo một bức tranh bình thường lên thay vào chỗ ảnh cưới.

Hôm sau vợ tôi về, thấy nhà cửa sạch sẽ, lại treo tranh mới đẹp long lanh nên cô ấy khen chồng nức nở. Nhưng khi bước vào phòng ngủ, thấy tôi đã gỡ ảnh cưới xuống thì cô ấy hốt hoảng:
- Anh thay cả ảnh trong phòng ngủ à? Anh cưới của vợ chồng mình anh để đâu rồi?
- Anh vứt hết ra thùng rác đầu cổng cho xe chở đi rồi.
- Sao anh lại vứt ảnh cưới đi? Anh bị điên à?
- Thì anh định chờ em về rồi đi chụp ảnh khác đền vào.

Vợ tôi mặt cắt không còn giọt máu, không còn sức sống.
- Em sao thế?
- Anh bị làm sao thì có, ảnh cưới của hai vợ chồng anh cũng vứt đi được. Với lại…
- Với cái gì?
- Anh có thấy cái túi bóng dán ở sau không? Anh có cất cho em không?

- Anh có thấy gì đâu! Vừa gỡ xuống anh mang bỏ luôn. Em để cái gì ở đó à?
- Trời ơi là trời…
- Em sao thế? Em giấu anh cái gì à?
Vợ tôi lặng ngời một hồi mới nói:
- Em xin lỗi đã giấu anh. Anh có nhớ cách đây mấy năm anh đi làm về muộn, bị cướp giữa đường rồi bị chúng chém dã man không?

- Có chứ, hồi đó anh còn bị chúng chém vào vai, đi khâu tận 18 mũi, mà liên quan gì đến chuyện này?
Vợ tôi bỗng òa khóc nức nở.
- Từ đấy em cố gắng mỗi tháng chi tiêu ít đi, rồi tiết kiệm tính để mua cho anh cái xe ô tô, rẻ rẻ tí cũng được. Thế mà lại mất hết rồi…

Tôi sững sờ, còn vợ thì khóc nấc lên:
- Giờ mất sổ rồi thì biết làm sao, em tiết kiệm riêng mấy năm mới được từng ấy…
Thấy vợ khóc lóc vì tiếc của, tôi vừa thương vừa buồn cười. Hóa ra cô ấy lại vì tôi nhiều đến vậy. Tôi ôm vợ an ủi.
- Sao em không nói cho anh biết?
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, giờ thì chẳng còn gì nữa.

Tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm ra đưa cho vợ.
- Ngốc, cái túi to lù lù thế ai mà chẳng nhìn thấy. Anh trả lại cho em đây.
Vợ tôi vội vã chộp lấy, cô ấy vui mừng đến mức vừa khóc lại cười, đấm vào lưng tôi thùm thụp. Khi biết được mục đích dấu “quỹ đen” của vợ, tôi chẳng thấy giận cô ấy chút nào mà thấy mình may mắn. Sau vụ đó, vợ chồng tôi cùng nhau biến “quỹ đen” thành quỹ trắng và vẫn làm theo dự định mà vợ đã tính toán…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep