Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy ả hàng xóm bưng cháo móng giò sang à ơi chồng, vợ bảo: Tốt quá, chó nhà này đang đói

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 08/07/2018
Thấy ả hàng xóm bưng cháo móng giò sang à ơi chồng, vợ bảo: Tốt quá, chó nhà này đang đói

Hoa nhanh tay giật lấy bát cháo móng giò trên tay cô hàng xóm để mang vào đổ sang bát nhà mình khiến ả không kịp giữ lại. Trong lúc đổ cháo Hoa bất ngờ phát hiện ra dấu vết ả hàng xóm cố tình đong đưa chồng mình.

Nhà Hoa mới mua được căn hộ chung cư vừa hoàn thiện. Ngày chuyển đến ở Hoa cũng có đi hăm hỏi và làm quen với mấy người hàng xóm xung quanh. Chủ yếu là mấy nhà lân cận cùng tầng gọi là biết mặt nhau để giúp đỡ khi cần.

Sau khi nhà cửa tươm tất, hai vợ chồng có tổ chức một bữa tiệc tân gia nho nhỏ. Trước là mời bạn bè người thân đến chia vui, sau là mời hàng xóm láng giềng để sau này qua lại gần gũi, thân thiết hơn. Trong buổi tân gia đó, Hoa để ý thấy cô hàng xóm tên Liên cứ hay liếc trộm sang chồng mình.

Tuy nhiên cũng chỉ là buổi đầu gặp mặt nên Hoa nhanh chóng quên đi bởi cô nghĩ: “Làm gì có ai vừa gặp lần đầu đã có ý đồ đen tối đâu, cứ cẩn thận là được rồi”. Cô cũng nghĩ quan trọng là ở Hùng, chồng mình, chỉ cần anh có lập trường vững chắc thì chẳng cô ả nào làm gì được.

Một lần nhà Liên bị hỏng đường nước, hớt hải chạy sang nhờ Hùng sửa giúp. Hoa lúc đó lại không có nhà vì vẫn đang dở việc trên công ty. Cô chỉ nghe chồng kể lại vào buổi tối hôm đó, lúc hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ.

Ảnh minh họa

Hùng là người trước nay vốn hiền lành, chất phác nên tất nhiên anh cũng chẳng ngại ngần gì mà giúp Liên sửa lại chút đường nước bị rò rỉ. Tuy chồng làm việc tốt nhưng thật lòng Hoa chẳng thấy vui chút nào, cô bảo:

- Em không thích anh sang bên đó một mình đâu, người ta gái chưa chồng, chẳng biết đâu mà lần.

Hùng thì ậm ừ cho qua vì nghĩ vợ quá đa nghi vô lý.

Kể từ sau lần giúp đỡ đó, cô hàng xóm có vẻ tích cực làm thân với gia đình Hoa hơn nữa. Mỗi ngày, cứ tầm Hùng đi làm về là cô lại lấy cớ mò sang chơi, không quên cầm theo một món đồ ăn nào đó để mượn cớ là "cho gia đình".

Bình thường Hùng hay về sớm để cơm nước và trông con cho vợ. Khi Hoa về tới nhà thì trời đã tối mịt và cả nhà ngồi vào mâm luôn. Lúc ấy nghe chồng kể cô mới biết nhà có thêm món mới và đều là do cô hàng xóm “tốt bụng” mang sang cho cả.

Một lần mở máy tính chồng, cô vô tình đọc được tin nhắn của 1 người lạ gửi đến cho chồng nhưng anh còn chưa kịp đọc:

- Sao anh có số rồi vẫn không gọi cho em?

Vào xem thì Hoa phát hiện đó chính là Liên, ả hàng xóm, chắc là cô ta đang có tình ý với chồng mình chăng?

Một lần, do biết trước ý đồ của cô hàng xóm nên Hoa nhờ chồng đi lấy đồ ở cách nhà 2 chục cây số, chủ yếu là để anh về muộn hơn cô. Còn mình thì xin phép sếp về sớm.

Đúng giờ như mọi ngày, cô hàng xóm lại sang.

Thấy người mở cửa không phải là Hùng mà là Hoa, nụ cười trên môi Liên đang tươi bỗng nhiên tắt ngóm.

Tay cô ấy cầm một bát cháo móng giò, miệng lắp bắp:

- Chị nấu nhiều quá, định mang qua cho mỗi nhà một bát ăn cho đỡ phí của.

- Vâng, thế thì còn gì bằng ạ, mời chị vào trong nhà đợi e đổi bát trả chị luôn.

Hoa nhanh nhảu cầm luôn bát cháo trên tay cô hàng xóm, khiến cô ta không kịp giữ lại.

- Đợi em xíu nhá chị.

Hoa mang vào đổ sang bát nhà mình rồi rửa bát cho sạch. Hoa sững người khi thấy bên ngoài bát có dấu son môi in đậm, lại còn là màu son tím mộng mơ nữa chứ. Vậy chẳng còn gì bàn cãi nữa, chắc chắn ả hàng xóm ám hiệu đong đưa chồng mình rồi.

Cô vờ như là chưa biết chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng Hoa nói giọng mỉa mai:

- Sau chị không cần mang đồ ăn qua cho nhà em nữa đâu ạ. Gặp em dễ tính cái gì cũng ăn được thì không sao. Chứ như chồng em khó tính chỉ ăn được đồ vợ nấu thôi. Như hôm qua cũng thấy bảo hàng xóm cho bát canh măng mà chồng em có ăn đâu. Em thì lại sợ béo, may là con chó nhà em đang đói, thế là nó chén sạch. Cảm ơn chị nhé!

- À à… thế hả, thế mà chị không biết, cứ tưởng toàn người dễ ăn.

Thật ra Hoa biết thừa hôm qua cô ta cũng mang cho bát canh măng sườn. Hoa đáp thế cho ả hàng xóm hiểu ý lần sau chừa thói lẳng lơ đong đưa chồng người khác.

Liên có vẻ tức tối, cầm lại cái bát rồi về thẳng. Tối đó, Hoa cũng quán triệt tinh thần với chồng về cô hàng xóm:

- Anh xem có ai tốt bụng mà ngày nào cũng mang đồ ăn cho anh không? Nghĩ kỹ lại đi, lần sau cấm được ra mở cửa nếu thấy cô ta đến mà em không ở nhà. Đừng để mất hạnh phúc gia đình vì một người xa lạ.

- Ừ anh biết rồi nhé, vợ yên tâm.

Đúng là thời buổi này, cái gì của mình thì mình càng phải giữ, bởi người ta đã thích thì chuyện gì cũng có thể nghĩ ra để giành giật hết. Hoa cũng thấy may mắn vì nhờ bát cháo móng giò hôm đó mà cô có thể chặn đứng được ý đồ à ơi chồng mình của ả hàng xóm.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep