Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy bồ ngày nào cũng bưng bát cháo cho mình tẩm bổ, chồng toát mồ hôi hột lao về nhà ôm vợ: ’Chỉ ở cạnh em là yên tâm nhất!’

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 29/12/2017
Thấy bồ ngày nào cũng bưng bát cháo cho mình tẩm bổ, chồng toát mồ hôi hột lao về nhà ôm vợ: ’Chỉ ở cạnh em là yên tâm nhất!’

Vợ Tùng mang bầu bị chẩn đoán có khả năng sinh non nên phải kiêng cữ chuyện vợ chồng. Bản thân anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ra ngoài cặp kè với ai để thỏa mãn ham muốn khi phải học cách nhịn thèm vợ vì đúng là Tùng không có nhu cầu về chuyện giường chiếu cho lắm.

Ấy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại rơi đúng tròng của bà sếp cùng phòng kinh doanh với mình.

Liên nhiều hơn Tùng 3 tuổi, đã từng li hôn nhưng chưa tái giá. Ở cơ quan cô nổi tiếng sành điệu, hay ganh tị với phụ nữ nhưng đặc biệt ưu ái đám nhân viên nam. Tội nặng tội nhẹ gì không cần biết, cứ là nữ thì cô dập cho túi bụi, nhưng là nam thì lại tìm cách nói đỡ để các sếp lớn nương tay.

Nhiều tay biết được cũng ra bộ nịnh nọt, chiều chuộng Liên để được nâng đỡ, cân nhắc cái này cái nọ nhưng cô cũng kén lắm, không phải vạ đâu xâu đấy. Chẳng hiểu sao cơ quan có rất nhiều trai tân chủ động nâng gót cho mình cô lại không thích mà chỉ ưng mỗi Tùng!

- Cứ để đấy lát làm cũng được không phải vội đâu.

Tùng đang tính in nối tập tài liệu cho sếp nhưng cô đã giằng xấn lấy bảo. Anh ngập ngừng chưa biết phải thế nào thì cô đã hích vào tay cười, giọng nũng nịu:

- Đi ăn trưa với tớ đi!

- Dạ... hôm nay vợ nấu cơm cho em mang đi rồi ạ!

Ảnh minh họa

Anh gãi đầu gãi tai ngượng nghịu nói rồi rụt rè rút lui. Liên cứ đứng nhìn theo tiếc nuối, đã mấy lần cô chủ động gạ gẫm nhưng Tùng chẳng động tĩnh gì.

Có lần cả phòng rủ nhau đi ăn liên hoan mãi tới khuya mới về. Liên giả vờ say nên nhờ Tùng đưa về nhà.

Cô chao đảo rồi ngã vào lòng anh, cố tình kéo trễ dây váy, để lộ ra phần ngực nõn nà của mình. Trong người đã sẵn chút men, lại lâu ngày chưa được gần gũi vợ nên trông thấy Liên ở hoàn cảnh ấy, Tùng cũng có chút nôn nao khó tả.

Thấy anh hơi bối rối, Liên nhanh chóng đưa môi hôn nồng nhiệt. Thế rồi chẳng ai bảo ai, họ lao vào nhau không biết trời đất là gì.

Sau lần đi quá giới hạn với sếp, Tùng chẳng nhấc chân ra nổi. Không phải vì mê mà vì lo sợ khi thấy Liên thách thức:

- Anh mà bỏ em, em sẽ nói chuyện của chúng mình cho mọi người cùng biết.

Không còn cách nào khác, anh buộc phải làm người tình bất đắc dĩ cho cô. Nhưng anh chỉ đưa Liên đi ăn, đi xem phim chứ chẳng bao giờ động chạm vào người cô lần nào nữa.

Thế nhưng mục đích Liên cặp bồ với anh chẳng phải chỉ có vậy. Là người có ham muốn cao độ, trong khi Tùng thì có vẻ nhút nhát, Liên đành tìm cách để giúp mình thỏa mãn. Cô cố tình rủ anh sang nhà chơi, rồi bưng ra 1 bát cháo để anh ăn tẩm bổ.

Tùng ngượng ngùng cầm lấy, lúc đầu cũng vui vẻ ăn 1 cách ngon lành. 1 lúc sau anh thấy trong người cứ nóng bừng lên, liền bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nghe tiếng Liên gọi mình ở ngoài, anh đã muốn lao ra ngay tức khắc.

Liên từ từ bước vào, trên người mặc 1 chiếc váy ngủ mỏng tang.

- Anh đã xong chưa?

Tùng nắm chặt 2 tay, cắn răng không cho mình nhúc nhích. Thế mà chỉ trong giây lát anh đã lao đến ôm người tình như thể khát thèm lắm.

- Sếp ơi, em… em…

Tùng tỉnh dậy thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời chẳng thể nhấc nổi ra khỏi giường.

Bình thường ở nhà anh lâu lâu mới thấy thèm vợ, thèm lắm cũng vài ba ngày mới muốn gần cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao ở cạnh Liên, anh liên tục có cảm giác thèm thuồng không thể dứt ra được.

Hôm ấy Liên nổi hứng muốn được cùng với anh ngay sau giờ làm. Tùng trễ nải bước chân theo bồ, cảm thấy sợ chứ không hứng thú gì.

- Ngồi đấy, đợi em nấu cháo ăn 1 chút cho đỡ đói.

Liên nói cười lả lơi rồi vào bếp hị hụi xào nấu. Anh ngửi thấy mùi đã chán chẳng buồn ăn nên mới đi loanh quanh trong nhà bồ. Đang buồn rầu nghĩ ngợi, anh chết điếng nhìn thấy 1 hộp thuốc kích dục đang để sau cái tivi.

- Rửa tay để ăn cháo đi anh, nhanh lên kẻo nguội.

Tùng bước ra nhưng vẫn cố ngoái đầu lại thì thấy Liên chạy vào phòng, đến bên tivi cầm lấy cái hộp thuốc kia. Anh ngỡ ngàng hiểu ra nguyên nhân tại sao mình lại ham muốn với cô như vậy.

- Ăn 1 chút đi anh, thế thì mới có sức.

- Em… em không đói!

- Không đói cũng phải ăn, lại đây em đút cho nào!

Vừa nói Liên vừa múc cháo trong tô đưa lên miệng thổi rồi ghé sát miệng Tùng. Anh sợ, cứ run lẩy bẩy.

- Anh sao thế, mọi khi thích ăn lắm cơ mà!

Tùng luống cuống đẩy tay cô ra, Liên lại càng ghì tới. Sợ quá, anh đẩy cô ra thật mạnh làm bát cháo rơi xuống đất.

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh dò xét. Tùng cuống quá xách áo bỏ chạy.

- Anh dám làm tôi mất hứng, đừng trách tôi không nương tay!

Tùng mở điện thoại nhìn tin nhắn của nhân tình cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh vừa vào đến nhà đã chạy tới ôm chầm lấy vợ.

- Vợ à, ở cạnh em là yên tâm nhất!

Mặc cho vợ tìm cách gỡ chồng ra gặng hỏi có chuyện gì, anh cứ ghì chặt lấy, trong lòng đang tính toán tới việc sẽ khai thật với vợ trước khi bị Liên làm rùm beng mọi chuyện.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep